Người biểu tình bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ ở Karachi, Pakistan. Ảnh: Mạng xã hội X
Theo AFP, ông Muhammad Amin, người phát ngôn của tổ chức cứu hộ Edhi Foundation, cho biết lực lượng cứu nạn đã đưa ít nhất tám thi thể tới các bệnh viện công ở Karachi. Ông cho biết phần lớn nạn nhân bị trúng đạn.
Tại hiện trường, hàng trăm người biểu tình ủng hộ Iran đã tập trung trước cổng Lãnh sự quán Mỹ sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Tình hình nhanh chóng trở nên căng thẳng khi một nhóm thanh niên trèo qua cổng chính, tiến sâu vào lối đi dẫn tới tòa nhà lãnh sự và đập phá một số cửa kính.
Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều người dùng vật cứng đập vỡ cửa kính tòa nhà chính. Một số người tìm cách châm lửa, song chưa rõ mức độ thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.
Cảnh sát đã triển khai lực lượng lớn tới hiện trường và sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Sau nhiều giờ giằng co, người biểu tình dần rút khỏi khu vực xung quanh cơ quan ngoại giao này. Tuy nhiên, các tuyến đường dẫn vào khu lãnh sự quán vẫn bị phong tỏa để đảm bảo an ninh.
Trong một đoạn video được chia sẻ rộng rãi, một người biểu tình trẻ tuổi hô lớn: “Chúng ta phải đoàn kết. Không thế lực nào có thể ngăn cản chúng ta”.
Không chỉ ở Karachi, làn sóng biểu tình còn lan sang nhiều địa phương khác của Pakistan. Hàng nghìn người đã xuống đường tại Lahore, thành phố lớn ở miền Đông nước này, cũng như tại Skardu ở phía Bắc. Các cuộc tuần hành chủ yếu thể hiện sự ủng hộ Iran và phản đối các cuộc không kích mà người biểu tình cho là hành động leo thang nguy hiểm.
Tại thủ đô Islamabad, một cuộc biểu tình khác dự kiến diễn ra vào chiều cùng ngày gần khu ngoại giao đoàn, nơi đặt Đại sứ quán Mỹ. Lực lượng an ninh đã được tăng cường tại các cơ quan ngoại giao và khu vực trọng yếu nhằm ngăn ngừa nguy cơ bạo lực tiếp diễn.
Giới chức Pakistan chưa đưa ra bình luận chính thức về nguyên nhân dẫn tới thương vong, cũng như chưa công bố liệu lực lượng an ninh có sử dụng đạn thật hay không. Tuy nhiên, việc phần lớn nạn nhân bị trúng đạn làm dấy lên lo ngại về mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Karachi là thành phố lớn nhất Pakistan, có hơn 20 triệu dân, thường xuyên chứng kiến các cuộc biểu tình chính trị và tôn giáo. Tuy nhiên, những vụ bạo lực nhằm vào cơ quan ngoại giao nước ngoài như lần này được đánh giá là hiếm gặp và có thể khiến quan hệ ngoại giao giữa các bên chịu thêm sức ép.