Chùm thơ của nhà thơ Đỗ Chiến Thắng

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn, báo Tin tức xin giới thiệu chùm 2 bài thơ của nhà thơ Đỗ Chiến Thắng.

Chú thích ảnh
Hoa sưa nở trắng muốt trên phố Điện Biên Phủ (Hà Nội). Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

VỀ ĐI EM

Em hãy về Hà Nội đi em
Cây bàng già chờ em đầu góc phố
Đường ven hồ chắc em còn nhớ
Hoa sữa nồng nàn xấu hổ giấu nụ hôn

Mùa thu này như nắng xanh hơn
Kỷ niệm xưa chất chồng lên kỷ niệm
Heo may chờ dáng người xưa đưa tiễn
Nên ngập ngừng trút lá nhẹ nhàng bay

Khúc dương cầm vương sợi nắng sáng nay
Ai thổn thức đắm say cùng vũ điệu
Giai điệu bổng trầm sao anh thấy thiếu
Bàn tay hồng em gõ nhịp giữ bài ca

Cầu Long Biên xe đạp chở đầy hoa
Vương sương sớm tiếng chào mời ríu rít
Sóng sông Hồng cuộn phù sa xa tít
Em hãy về ngăn sít lội qua sông

Hà Nội giao mùa trời đã chuyển sang đông
Ánh lửa hồng nhớ sao bàn tay ấm
Đêm xa xứ, chơ vơ, tuyết rơi dày, lạnh lắm
Thôi hãy về ủ nóng lại mùa đông.

 

Chú thích ảnh

HÀ GIANG MÙA TAM GIÁC MẠCH

Sao chẳng cùng em lên Hà Giang
Mùa Tam giác mạch nắng hanh vàng
Sương thu bảng lảng dòng Nho Quế
Đá núi ôm mây đẹp ngỡ ngàng

Vượt Mã Pì Lèng chân chạm mây
Gặp em gái bản má căng đầy
Mùa yêu xuống núi gùi trĩu quả
Ríu ran giọng nói giữa ngàn cây

Cột cờ Lũng Cú phần phật bay
Biên thùy phủ trắng một màu mây
Anh lính biên phòng xanh áo lá
Canh giữ bình yên mảnh đất này

Mai có về xuôi xin gửi lại
Tình yêu tuổi trẻ đá chen dày
Hà Giang xóm núi đêm hò hẹn
Tình người tình đá giữa trùng mây.

Đỗ Chiến Thắng
Thơ: Đêm trên đảo sông Đà
Thơ: Đêm trên đảo sông Đà

Bài thơ "Đêm trên đảo sông Đà" của tác giả Đỗ Chiến Thắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN