Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 5/4 cho biết một chiếc trực thăng quân sự của nước này đã bay vào Khu phi quân sự (DMZ) trong lúc tham gia dập cháy rừng, song phía Triều Tiên không có phản ứng tức thời.
Theo ước tính của hệ thống theo dõi chi phí chiến tranh Iran War Cost Tracker, chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã khiến Mỹ tiêu tốn hơn 42,1 tỷ USD sau gần 37 ngày giao tranh.
Quân đội Hàn Quốc đã khởi động cuộc tập trận phòng thủ thường niên Hwarang kéo dài nhiều tháng, phối hợp với các cơ quan chính phủ, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tích hợp trên khắp các khu vực.
Lực lượng Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng Eo biển Hormuz đã trải qua những thay đổi chiến lược không thể đảo ngược và sẽ không bao giờ trở lại trạng thái trước đây, đặc biệt đối với Mỹ và Israel.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói “người Kurd” đã giữ lại vũ khí được Mỹ gửi cho người biểu tình chống chính quyền Iran.
Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran từ ngày 28/2 đang cho thấy một thực tế đáng chú ý: dù có ưu thế áp đảo về công nghệ quân sự và không quân, Mỹ lại chịu tổn thất lớn hơn đáng kể so với Israel.
Thông tin mới nhất từ chính quyền Mỹ , phi công thứ hai trong vụ chiến đấu cơ bị bắn hạ tại Iran đã được giải cứu.
Romamia đang xem xét khả năng hủy bỏ hợp đồng chiến lược trị giá hơn 400 triệu USD để mua hệ thống thiết bị bay không người lái (UAV) chiến thuật Watchkeeper X từ Tập đoàn Elbit Systems của Israel, do lo ngại về chậm trễ giao hàng kéo dài và tác động của chiến tranh trong khu vực.
Iran thông báo rằng chỉ trong ngày 3/4 lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ 2 chiến đấu cơ và 5 thiết bị bay không người lái cùng nhiều tên lửa. Iran đồng thời gọi đây là "ngày đen tối" đối với lực lượng Không quân Mỹ và Israel.
Ngày 3/4, chiếc máy bay quân sự thứ hai của Mỹ đã rơi tại khu vực Vịnh Ba Tư, lần này là gần Eo biển Hormuz và phi công được giải cứu an toàn.
Các bộ tộc vũ trang và người dân địa phương đã tỏa đi khắp các dãy núi ở Tây Nam Iran để tìm kiếm phi công Mỹ, trong một diễn biến mà nếu được xác nhận, sẽ là lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu có một máy bay Mỹ bị bắn hạ bởi hỏa lực đối phương.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 3/4, Ấn Độ tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng hải quân khi đưa tàu khu trục tàng hình INS Taragiri vào biên chế, đồng thời ghi nhận bước tiến đáng kể trong việc mở rộng quy mô hạm đội.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình hình tiền tuyến của nước này đang ở trạng thái tốt nhất trong 10 tháng qua, đồng thời khẳng định các lực lượng vũ trang đã đẩy lùi một đợt tấn công của Nga trong thời gian gần đây.
Ngày 3/4, Quân đội Mỹ đã công bố các bức ảnh cho thấy lính thủy đánh bộ Mỹ tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ giả định, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các nước khác sẽ phải tự quyết định việc mở lại Eo biển Hormuz.
Ngày 3/4, Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp thứ 174 của Ủy ban Chương trình Mua sắm Quốc phòng và phê duyệt “Chiến lược cơ bản về thúc đẩy dự án và sửa đổi kế hoạch cơ bản về phát triển Hệ thống phòng thủ tên lửa LAMD” để triển khai nguyên mẫu hệ thống này. Việc triển khai được đẩy sớm 2 năm do lo ngại mối đe dọa từ bên ngoài.
Ngày 3/4, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 5, thành phố Đà Nẵng, diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 6.
Mã đuôi “LN” trên mảnh vỡ cho thấy chiếc máy bay bị bắn hạ thuộc Không đoàn tiêm kích số 48 đóng tại Căn cứ Không quân RAF Lakenheath ở Anh, nơi đặt Phi đội tiêm kích 493.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết trong tháng 3, quân đội Nga không ghi nhận bất kỳ bước tiến lãnh thổ nào trên tiền tuyến tại Ukraine - lần đầu tiên kể từ hơn hai năm rưỡi.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 2/4 đã ký bản ghi nhớ bật đèn xanh để quân nhân xin phép mang theo súng cá nhân vào các cơ sở quân sự. Theo ông, chính sách mới sẽ giúp binh sĩ và các nhân viên quân sự khác tự vệ trong trường hợp xảy ra tấn công.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ngày 2/4 cáo buộc Mỹ đã sử dụng loại tên lửa đạn đạo mới để giết hại một nhóm thanh thiếu niên trong ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự chung Mỹ - Israel nhằm vào Iran.