Trên nhiều tuyến đường TP Hồ Chí Minh, hình ảnh những bình nước mát miễn phí đã trở nên quen thuộc. Có những điểm được chăm chút từ nước trà, mái che kiên cố, bình trà đá inox cỡ lớn cho đến sự gọn gàng, chu đáo trong cách sắp xếp khiến ai đi ngang cũng cảm thấy được trân trọng.
Những bình trà đá miễn phí làm mát lòng người đi đường giữa tiết trời nắng gắt.
Hơn hai năm nay, trước cổng nhà thờ Mạc Ty Nho trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1) có một gian nước uống miễn phí nhỏ nhắn nhưng ấm áp nghĩa tình, đều đặn “mở cửa” mỗi ngày. Nơi đây trở thành điểm dừng chân quen thuộc của bao người mưu sinh giữa tiết trời nắng gắt của TP Hồ Chí Minh giữa tháng 4.
Bình nước mát trước nhà thờ Mạc Ty Nho liên tục có người ghé lấy nước.
Cứ mỗi buổi sáng, người dân sống gần khu vực nhà thờ Mạc Ty Nho lại thay phiên nhau chuẩn bị hơn 200 lít nước, 20 bao đá và nước cốt trà để phục vụ miễn phí cho hàng trăm người đi đường.
Gian nước được bổ sung thêm bình thứ 3 để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người đi đường.
Ông Nguyễn Thanh Hùng, đến từ tỉnh Bình Dương, chia sẻ: “Tôi là người ở tỉnh, đang chở bà xã đi hỏi việc làm mà giờ là giữa trưa trời nắng nóng quá. Tình cờ thấy chỗ này có nước miễn phí nên tôi ghé vào uống cho đỡ khát. Kiếm tiền thì khó, mà uống nước ở Sài Gòn này tốn kém quá nên có những chỗ như vậy tôi cảm thấy rất quý”.
Ông Nguyễn Thanh Hùng đang lấy nước vào bình của mình.
Còn ông Châu Cúc Hồng chạy xe ôm công nghệ, là một trong những người thường xuyên ghé qua để uống và lấy nước. Ông cho biết: “Trời nắng nóng như vầy, chạy xe ngoài đường rất nhanh khát nước. Mỗi lần đi ngang tuyến đường này tôi đều ghé vào uống nước. Có những cây nước miễn phí như vậy thì đỡ tốn tiền mua, rất tiện cho những người chạy xe ôm, shipper như tôi”.
Ông Châu Cúc Hồng - một tài xế xe ôm công nghệ, tranh thủ ghé vào uống nước và lấy thêm vào chai mang theo để tiếp tục những cuốc xe kế tiếp.
Điều đặc biệt là những bình nước trà đá miễn phí ở đây được pha rất thơm và chất lượng. Vì vậy, không chỉ những người lao động vất vả ghé lấy nước uống, mà nhiều người dân sống quanh khu vực cũng thường xuyên đến lấy nước trà đá về dùng.
Nước cốt trà được những người dân thay nhau nấu và châm thêm.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt (56 tuổi), một giáo dân sống gần nhà thờ và cũng là người thường xuyên nấu nước, pha trà, châm nước vào các bình cho biết: “Không chỉ người đi ngang ghé lấy nước uống mà nhiều hộ dân gần đây cũng hay qua lấy nước về uống lắm. Họ nói trà đá ở đây thơm và ngon hơn cả ở nhà”.
"Chúng tôi và nhiều giáo dân khác góp công hỗ trợ người thì nấu nước, người thì pha trà, châm nước. Trà ở đây là loại trà ngon, được pha thành nước cốt rồi mới đem ra pha với nước suối và đá", bà Nguyệt vui vẻ chia sẻ thêm.
Chú bảo vệ kế bên cũng là người thường xuyên châm thêm đá và nước vào bình.
Anh Nguyễn Văn Tâm, chạy xe công nghệ chia sẻ: “Em biết cây nước này cũng lâu rồi, chắc cũng hơn nửa năm. Mỗi lần chạy ngang qua đây là em ghé lấy nước. Sài Gòn nắng nóng lắm mà có mấy cây nước miễn phí như vầy thiệt sự rất tiện lợi, vừa giải khát liền mà còn đỡ tốn tiền mua nước ngoài, tiết kiệm được chi phí. Tụi em chạy xe ngoài đường suốt, mất nước là chịu không nổi, mà vô quán thì lại tốn tiền nên có những chỗ thế này thật sự là giúp đỡ cho tụi em rất nhiều luôn”.
Rất nhiều tài xế xe ôm công nghệ đã biết đến địa điểm lấy nước miễn phí này và thường xuyên ghé vào khi có dịp đi ngang qua.
Còn trước cổng chùa Phú Long (quận Phú Nhuận), một biển hiệu nhỏ mang dòng chữ “Trà đá miễn phí kính mời” được treo ngay ngắn trên khung sắt có mái tôn kiên cố.
Một gian nước miễn phí trước chùa Phú Long (quận Phú Nhuận).
Bên dưới mái che ấy là hai tầng đơn giản: tầng trên đặt bình trà đá inox cỡ lớn cùng những chiếc ly sạch kế bên, tầng dưới dành để đặt ly đã qua sử dụng. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, chu đáo.
Người dân xung quanh khu vực này thường xuyên đến uống nước trà đá tại đây.
Theo chia sẻ của chị Đỗ Thị Hồng Hảo (Thư ký chùa), ý tưởng về bình trà đá miễn phí xuất phát từ thầy Trụ trì chùa Phú Long - Thầy Thích Đồng Quý. Bình trà đá miễn phí đã được duy trì đều đặn hơn một năm nay.
Để đảm bảo không gián đoạn, chùa đã phân công cụ thể cho người phụ trách. “Chú Lộc bảo vệ là người châm nước, châm trà, châm đá liên tục gần như là mỗi tiếng một lần. Để bình trà luôn luôn đầy đủ nước, trà và đá, mát lạnh cho người dùng”, chị Hảo nói thêm.
Chú Lộc bảo vệ là người đảm nhận công việc châm nước, trà và đá hàng ngày.
Không chỉ là một điểm dừng chân giải khát, bình trà đá miễn phí này đã trở thành nơi gửi gắm nghĩa tình giữa người với người. Mỗi ngày, hàng chục người dân lao động ghé vào uống nước, từ anh xe ôm công nghệ, chị bán vé số, người nhặt ve chai, cho đến những cụ già sống quanh khu vực. Có người còn mang bình lớn tới lấy nước mang về nhà vì "trà ở đây thơm ngon hơn ở nhà".
“Có người lấy bình lít rưỡi, thậm chí là bình hai lít luôn, nhưng ở đây rất hoan hỉ, không giới hạn gì hết. Cứ hết là châm nước tiếp”, chị Hảo cười tươi chia sẻ.
Nhiều người lấy nước để sử dụng được lâu hơn.
Đặc biệt, trong mùa nắng nóng, lượng nước tiêu thụ tăng lên đáng kể. “Có những ngày lượng nước dùng gần như gấp đôi, gấp ba so với các tháng khác. Nhưng chùa vẫn luôn đảm bảo có trà, có đá, có nước đầy đủ cho người dân đến là có thể uống liền”, chị Hảo nói thêm.
Ông Nguyễn Trọng Hùng, quận Phú Nhuận người dân trên địa bàn này cho biết: “Bây giờ nhiều người làm như vậy là tốt cho mọi người, nhất là người dân nghèo. Nhưng mà đâu chỉ có người nghèo uống đâu, dân khá giả cũng ghé uống, khỏi phải mua nước. Làm từ thiện mà, ai muốn uống thì uống thôi, đúng sai thì tuỳ tâm mỗi người. Có nước giữa trời nắng nóng vậy là quý lắm rồi”.
Ông Nguyễn Trọng Hùng (quận Phú Nhuận) ghé vào uống nước khi đi ngang qua đây.
Một chị thu mua ve chai ghé uống nước giữa trời trưa nắng.
Giữa dòng đời hối hả, những điều nhỏ bé nhưng chân thành như vậy chính là điểm tựa tinh thần cho biết bao người mưu sinh ngoài phố. Một ly trà mát lạnh không chỉ làm dịu cơn khát, mà còn làm dịu lòng, bởi trong đó có tình thương, có sự sẻ chia của những người đang lặng lẽ lan toả yêu thương giữa lòng Thành phố mang tên Bác!