Để bảo vệ hơn 400 cây gỗ hương quý khỏi bàn tay của lâm tặc, những người giữ rừng nơi đây luôn phải trắng đêm để canh giữ từng tấc rừng, từng gốc cây.
Ngày 10/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai cho biết vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin về hàng trăm ha cao su vô chủ vẫn khai thác ở huyện Chư Prông theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Trên đường Phạm Hùng, khu vực quanh bến xe Mỹ Đình (TP Hà Nội), mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, xử lý vi phạm, thậm chí túc trực theo ca để phân luồng, nhưng nhiều xe khách vẫn dừng đỗ bừa bãi, đón trả không đúng nơi quy định, gây mất an toàn giao thông.
Liên quan đến việc thi công công trình xây dựng tại số 430 - 430A Nguyễn Thị Minh Khai (Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh) gây nứt tường, sụt lún và bị nghiêng nhà liền kề, dù UBND Quận 3 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng đơn vị thi công công trình vẫn chưa tiến hành sửa chữa, khắc phục cho các nhà dân bị ảnh hưởng.
Nhiều người dân nơm nớp lo sợ khi tường nhà xuất hiện nhiều vết nứt do sụt lún nghiêm trọng từ khi công trình xây dựng tòa nhà văn phòng tại số 430 - 430A Nguyễn Thị Minh Khai (Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh) khởi công xây dựng.
Khu tập thể cũ 5 tầng G6A, G6B Thành Công (phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) đang xuống cấp nghiêm trọng ở cấp độ D, có thể sập bất cứ lúc nào.
Sau hàng chục năm thực hiện đổi đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phương Nam triển khai dự án khai thác đá, 27 hộ dân thuộc xóm Nước Lạnh (xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) vẫn mòn mỏi mong chờ chính quyền địa phương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với diện tích đất sản xuất đã đổi cho doanh nghiệp.
Hiện nay, khi tham gia giao thông, không may xảy ra va chạm thì nhiều lái xe lại dùng vũ lực thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, hành hung nhau trên đường, gây hậu quả đáng tiếc. Thói hành xử như vậy cho thấy sự côn đồ của một số lái xe, thể hiện hành vi coi thường pháp luật, xem nhẹ tính mạng tài sản của người khác, cần được xử lý nghiêm.
Chỉ cần một cuộc gọi “alo cấp cứu 115, có trường cần cấp cứu”, dù trời có nắng cháy da, mưa gió bão bùng hay đường ngập lụt thì các nhân viên y tế tại Trung tâm Cấp cứu 115 TP Hồ Chí Minh vẫn sẽ “phóng” xe thật nhanh đến nơi bệnh nhân. Nơi đó có thể là công trường, ở giữa đường hay cả trên sông nước... nhưng đối với họ, nó là niềm hạnh phúc lớn nhất khi người bệnh được cấp cứu kịp thời.
Sau Tết, lượng người dân thực hiện các thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe ôtô tại Hà Nội tăng cao, dẫn đến cảnh phải xếp hàng mòn mỏi chờ đợi, vấn nạn “cò” đổi bằng lái xe cũng vì thế mà nhộp nhịp.
Những năm gần đây, kiều bào về Việt Nam đón Tết kết hợp “trùng tu nhan sắc” đang trở thành xu hướng. Theo đó, vào thời điểm cận Tết, các bệnh viện thường tiếp nhận một lượng lớn khách hàng là Việt kiều đến thực hiện các dịch vụ như điều trị da, phẫu thuật thẩm mỹ…
Những ngày qua, một số đối tượng đã huy động nhân lực và phương tiện tổ chức đào lấy đất rừng sản xuất trái phép rầm rộ quy mô lớn ngay ban ngày ở thôn Bến Hà, xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
Những ngày này thời tiết Hà Nội rét đậm, rét hại có thời điểm dưới 12 độ C, nhưng các tiểu thương ở chợ cá Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội vẫn tay trần bắt cá, khiêng nước đá lạnh buốt trong đêm.
Với hơn 5.000 hiện vật cổ xưa, đa chủng loại và chất liệu, nhà sưu tầm Trần Thái Bình, phường Vinh Tân, thành phố Vinh được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập, tôn vinh là nhà sưu tầm có bộ sưu tập tượng cổ và bộ sưu tập đồ đồng nhiều nhất Việt Nam. Đây là sự ghi nhận xứng đáng sau hành trình hơn 30 năm sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa Việt Nam.
Vườn hoa Trần Quang Diệu và Vườn hoa 1/6 tại quận Đống Đa, TP Hà Nội đang trong cảnh nhếch nhác, hoang phế, do không được quản lý hiệu quả.
Đoạn đường ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) xuống cấp nhiều năm nay, mặt đường chi chít “ổ trâu”, “ổ gà” khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.
Thời gian qua, huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) triển khai nhiều biện pháp nhằm cải thiện môi trường du lịch, nâng cao chất lượng, dịch vụ hướng tới phát triển sản phẩm du lịch theo định hướng bền vững, lâu dài, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.
Gần Tết Nguyên đán, lợi dụng nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, nhiều đối tượng ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội để bày bán, kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Khi ấy, tôi cũng không ngờ đến tận 25 năm sau, tôi mới quay lại Campuchia. Năm 2008, tôi dẫn đầu đoàn của Thông tấn xã Việt Nam thăm AKP.
Cuối năm 1980, tôi được cơ quan điều về Hà Nội công tác. Tôi rời Campuchia với nhiều tình cảm sâu nặng, với đất nước, con người ở đây, với các bạn bè, đồng nghiệp có nhiều gắn bó, chia sẻ và giúp đỡ tôi trong những năm tháng rất đặc biệt của cuộc đời làm báo.
Sau chuyến đi đó, tôi còn quay lại Battambang, Sisophôn và Xiêm Riệp trong một chuyến đi khá dài ngày. Lần sau này, tôi đi cùng các anh Lê Khắc Tịnh, tổ trưởng, Văn Thành, điện báo viên và Bùi Văn Trị, lái xe.