Tham ô tài sản, lẩn trốn 16 năm vẫn không thoát

10h ngày 18/6, tổ công tác của Đội truy tìm, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Hà Nội dưới sự chỉ đạo của Đội trưởng, Trung tá Đỗ Quốc Toản, bất ngờ vây ráp một căn nhà nằm trên phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình (Hà Nội)… Quá bất ngờ, đối tượng Ngô Thị Sáu (64 tuổi, HKTT tại thị trấn Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), kẻ có lệnh truy nã về hành vi tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa chẳng kịp trở tay.
 
Ngô Thị Sáu, sinh ra và lớn lên tại Đông Anh (Hà Nội). Học hết lớp 7, Sáu ở nhà phụ giúp gia đình. Năm 1970, Sáu quen Phùng Văn Thạch (70 tuổi) và nên nghĩa vợ chồng. Những đứa con liên tiếp chào đời, kinh tế gia đình vốn khó khăn càng thêm eo hẹp. Vì thế, sau thời gian ngắn sinh sống ở Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội), Sáu cùng chồng vào Sóc Trăng làm kinh tế mới. Tại đây, Sáu xin vào làm thủ quỹ tại UBND thị trấn Vĩnh Chân.
 
Nhanh nhẹn lại giảo hoạt nên chỉ thời gian ngắn, Sáu đã thích nghi với công việc và có được lòng tin của lãnh đạo đơn vị. Lợi dụng điều đó, Sáu câu kết với Việt, khi đó là kế toán UBND thị trấn Vĩnh Chân làm giả chứng từ, tài liệu chiếm đoạt một khoản không nhỏ tiền của Nhà nước.
 
Hành vi phạm tội của Sáu và Việt dù được che đậy một cách tinh vi cũng bị phát hiện và bắt giữ, Sáu bị Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xử phạt 7 năm tù giam về hành vi tham ô tài sản… Sau 11 tháng chấp hành án phạt tù, Sáu bị bệnh nặng nên được tại ngoại chữa bệnh. Lợi dụng chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, Sáu bỏ trốn ra Hà Nội. Mười sáu năm qua, Sáu sống khép kín thường xuyên di chuyển địa điểm ở khắp mọi nơi…
 

Đối tượng Ngô Thị Sáu.

 

Đầu tháng 5/2012, Trung tá Lê Quang Hưng, Đội phó Đội Truy tìm, Phòng PC52 Công an Hà Nội nhận công văn của Phòng PC52 Công an tỉnh Sóc Trăng đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng Sáu. Tài liệu Công an tỉnh Sóc Trăng cung cấp cho biết, Sáu có chồng là Phùng Ngọc Thành, trước đây từng sinh sống tại Trương Định (Hà Nội). Việc lần tìm của Phòng PC52, Công an Hà Nội vì thế cũng bắt đầu từ nguồn tin này. Có mặt tại tổ dân phố, tổ công tác của Phòng PC52 gồm đồng chí Đỗ Thanh Hải, đồng chí Hưng xác định, Thành đang thụ án 15 năm tại Trại giam Thanh Lâm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy…

 

Một tổ công tác của Phòng PC52, Công an Hà Nội ngay sau đó đã vào Thanh Hóa, bí mật xác minh. Trong suốt thời gian Thành bị bắt giữ, chỉ có người duy nhất đến thăm nuôi là con gái. Trở về Hà Nội, Đội Truy tìm Phòng PC52 tiếp tục trao đổi thông tin với Công an tỉnh Sóc Trăng và được cung cấp thêm tên, tuổi và địa chỉ cùng các mối quan hệ thân thuộc của Sáu.

 

Ròng rã suốt gần một tháng, họ theo sát di biến động tại nơi con trai và con gái của Sáu đang ở tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, đồng thời thông qua những người thân trong gia đình vận động Sáu đến cơ quan Công an đầu thú nhưng Sáu vẫn ngoan cố. Hai con của Sáu là Phùng Văn Hải và Phùng Thị Phương đều nói rằng Sáu không có ở nhà, còn đi đâu thì không rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Truy tìm có thông tin Sáu đang chữa bệnh tại Sóc Sơn...

 

Một tổ công tác lại có mặt ở Sóc Sơn, rà soát các khu vực chữa bệnh, trong đó tập trung vào các cơ sở tư nhân, chữa các bệnh của người già như tiểu đường và khớp nhưng cũng không có kết quả. Song vất vả cũng không làm các trinh sát Phòng PC52, Công an Hà Nội nản lòng. Giữa cái nắng hè chang chang hay những hôm mưa giông, họ chẳng quản vất vả tỉ mỉ lần tìm từng thông tin.

 

Và sự kiên trì, nhẫn nại của các trinh sát Phòng PC52, Công an Hà Nội đã được đền đáp một cách xứng đáng. Sáng 18/6, đối tượng Sáu xuất hiện tại căn nhà của một người cháu họ ở phường Liễu Giai. Nhận thông tin trên, Phòng PC52 đã tổ chức lực lượng vây bắt, trước sự ngỡ ngàng của đối tượng này.

 

Theo cand.com.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN