Nữ công nhân bị sát hại trong rừng tràm

Thi thể nữ công nhân được tìm thấy và xác định là bị sát hại dã man trong rừng tràm ở quận Thủ Đức, TP.HCM và nghi vấn hung thủ gây án là kẻ “lụy” vì tình đối với cô gái này.

 

Cho đến thời điểm hiện tại (chiều 6/12) các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM đang phối hợp cùng công an quận Thủ Đức, TP.HCM khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ trọng án đang xảy ra tại khu rừng tràm, nằm cuối đường số 8, khu phố 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Nhiều trinh sát đã vào cuộc để truy xét hung thủ gây án.


Cơ quan công an phong tỏa hiện trường khu rừng tràm - nơi phát hiện thi thể nữ công nhân

 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, nhiều người dân gần khu vực rừng tràm, đường số 8, khu phố 1, phường Linh Xuân, phát hiện xác phụ nữ chôn sơ sài tại đây. Thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

 

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan công an quận đã có mặt phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. Nữ nạn nhân được xác định là Võ Thị Ngọc Hiếu (SN 1988, ngụ đường số 7, khu phố 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) là công nhân của công ty may mặc Esritna, thuộc khu công nghiệp Sóng Thần 2, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

 

Theo ông Võ Đức Tuấn (SN 1957, là bố của nạn nhân Hiếu) cho biết, vào chiều 3/12 sau khi đi làm về thì Hiếu có thông báo cho gia đình là chị có đi ra tiệm làm tóc và sẽ về trễ. Đến 21h đêm không thấy con gái về nhà, ông liền gọi vào điện thoại của Hiếu thì có tiếng chuông nhưng không nghe trả lời. Sau đó ít lâu, gia đình lại tiếp tục gọi thì có người bắt máy nhưng không trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành nên gia đình ông Tuấn đã đi tìm mọi nơi nhưng không thấy, nên đã đến cơ quan công an phường Linh Xuân, quận Thủ Đức trình báo trong đêm.

 

Đến 11h sáng 4/12 sau khi gia đình tìm không thấy Hiếu thì ông Tuấn lại tiếp tục đến công an phường Linh Xuân trình báo vụ việc thêm lần nữa. Tại đây, ông Tuấn thấy có chiếc xe máy hiệu Wave BKS 66N2- mà khi rời nhà Hiếu đã đi, ông liền hỏi thì được cơ quan công an cho biết chiếc xe máy được người dân sống gần khu vực rừng tràm, cuối đường số 8, khu phố 1 phát hiện, để ngoài đường không có chủ nhân.

 


Nạn nhân Võ Thị Ngọc Hiếu

 

Tại cơ quan công an, ông Tuấn trình báo là trong thời gian này nam thanh niên tên thường gọi là B, nhà gần khu rừng Tràm có nảy sinh tình cảm với con gái ông nhưng bị từ chối vì Hiếu đã có bạn trai. Được biết B thường hay chơi đá gà cùng với anh ruột của Hiếu và quen biết với Hiếu cách đây nửa năm.

 

Theo người nhà của Hiếu, do Hiếu không được chấp nhận tình cảm của B nhiều lần B tìm đến nhà Hiếu đe dọa với lời lẽ “nếu không yêu thì chuẩn bị 3 cây nhang” hoặc “cả 2 sẽ cùng chết”. Thời điểm Hiếu bị mất tích, gia đình cũng đặt ra nghi vấn B có liên quan nên cũng trình báo rõ ràng.

 

Trưa 4/12 cơ quan công an triệu tập thanh niên này lên làm việc. Nhưng lúc này B “thề thốt” không hề hay biết về chuyện mất tích của Hiếu, nên trưa cùng ngày cơ quan công an đã cho B ra về. Từ trưa 4/12 đến nay B đã biến mất khỏi địa phương.

 

Mọi người trong gia đình chị Hiếu vẫn tìm kiếm cô gái này trong vô vọng. Đến sáng 6/12 thì phát hiện chị Hiếu bị sát hại dã man trong rừng tràm.

 

Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy xét hung thủ gây án.

 

 

Theo anninhthudo

 

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN