Hành trình trở về của thiếu nữ bị bắt cóc

Đừng nghe theo những lời rủ rê, dụ dỗ của bạn bè, người quen mà rời khỏi nhà, đi khỏi đất nước. Nếu không, bạn sẽ tự biến mình thành nạn nhân của bọn buôn người”. Đó là thông điệp mà em Vàng Thị D. (xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) nhắn nhủ tới bà con trong buổi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm mua bán người tại xã vùng cao biên giới này.


Một phút cả tin...


Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày bị chính bạn thân của chị gái lừa bán sang Trung Quốc, nhưng Vàng Thị D. vẫn chưa hết ám ảnh khi nhắc lại hành trình đầy nước mắt ấy.


D. kể: Ngày 9/4/2013, Giàng Seo Tráng (sinh năm 1994) và Giàng Seo Vảng (sinh năm 1991) cùng ở xã Mản Thẩn (huyện Si Ma Cai) gọi điện rủ chị gái D. là Vàng Thị L. đi chơi. Do Tráng và Vảng là bạn học cùng trung học cơ sở trước đây nên L. không mảy may nghi ngờ và rủ em gái (là D.) đi cùng. Ngoài hai chị em, Tráng còn gọi điện rủ thêm Cư Hùng Liền (sinh năm 1993), Giàng Seo Nhà (sinh năm 1995) cùng trú tại xã Mản Thẩn đi cùng. Sau đó, Tráng chở L. và Vảng, Nhà chở D. và Liền đi thẳng xuống Bắc Hà. Vảng gọi Giàng Seo Cư và Giàng Seo Vư (trú tại thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương) lên đón rồi cả bọn chở hai chị em về xã Bản Lầu. Trên đường đi, Vư gọi điện cho người Trung Quốc ra đón. Thấy lạ, L. đã hỏi là đưa hai chị em đưa đâu thì cả bọn bảo là lên nhà mấy người bạn của Tráng ở Mường Khương chơi. Tin bạn nên hai chị em đồng ý đi tiếp.

D. chia sẻ, em sẽ cố gắng học tập tốt để thực hiện ước mơ làm bác sĩ, chữa bệnh cho bà con.


Tối hôm đó, do đi đường xa rất mệt nên hai chị em đi ngủ sớm và ngủ rất say. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, hai chị em thấy hai người đàn ông lạ mặt đứng canh ở cửa, hỏi ra mới biết là mình đã bị Vảng, Cư, Vư bán cho những người Trung Quốc này và bọn buôn người đã trở về Việt Nam rồi. “Nghe tới đó, em có cảm giác như bị sét đánh và ngã quỵ xuống. Hai chị em không biết làm gì ngoài khóc lóc van xin họ thả chúng em về. Nhưng họ chỉ chửi mắng và dọa giết nếu không nghe lời”, D. thuật lại quãng thời gian kinh hoàng đó.


Những ngày đầu, D. và L. bị bắt lên nương rẫy làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt. Làm cùng hai em còn có mấy chị em người Việt cũng bị lừa bán sang Trung Quốc. Lao động vất vả nhưng nếu hễ ai mở miệng ho he một tiếng sẽ bị chúng chửi bới, đánh đập không thương tiếc. Thế nhưng, ý định bỏ trốn luôn thường trực trong suy nghĩ của D. và L.


“Hôm đó, đang làm rẫy trên nương, em giả vờ kêu đau bụng và đòi đi vệ sinh. Bọn chúng đồng ý nhưng cắt cử một tên đi cùng. Lợi dụng bụi cây che khuất tầm nhìn, em vội chạy trốn. Khi phát hiện việc này, bọn chúng hô hoán đuổi theo. Lợi dụng cảnh tượng hỗn loạn đó, chị L. cũng nhanh chóng bỏ chạy”, D. kể.


Ánh mắt còn lộ rõ vẻ hãi hùng, D. kể tiếp: “Bọn chúng huy động gần 20 người để truy đuổi, ai nấy cũng vũ khí lăm le trên tay. Cả hai chị em sợ đến nỗi bụng đói, miệng khô khốc vì khát nước nhưng vẫn không dám dừng chạy”. Sau đó thật may mắn, hai chị em gặp được một phụ nữ người Mông (quê ở Hà Giang) lấy chồng Trung Quốc và được chị giúp đỡ. “Biết chúng em là nạn nhân của bọn buôn người, chị ấy đã cho chúng em ở nhờ, nấu cơm cho ăn và còn gọi điện về gia đình báo tin cho bố mẹ em”.


Và chỉ sau 3 ngày bị bắt, hai chị em đã trốn thoát khỏi bàn tay “mẹ mìn”. Sau khi trở về Việt Nam, hai chị em đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng. Các đối tượng phạm tội đã nhanh chóng bị bắt giữ.


"Nếu bị bán sang Trung Quốc, cuộc sống của bạn sẽ không khác gì địa ngục. Những gì đã trải qua sẽ ám ảnh tôi suốt cả đời. Không có nhiều người gặp may mắn và được trở về với gia đình như tôi nên các bạn hãy thật cẩn thận. Đừng tin những lời rủ rê, dụ dỗ của bạn bè, thậm chí anh em của những người này mà đi khỏi nhà, rời khỏi quê hương”, D. kết thúc câu chuyện của mình bằng lời nhắn nhủ tới bà con.


Đổi mới cách tuyên truyền


Mặc dù đã trở về nhà nhưng cú sốc khi trải qua những ngày kinh hoàng đã khiến D. khủng hoảng tinh thần trong một thời gian dài. Nén tiếng thở dài, ông Vàng Sín Tùng, bố của D. cho biết: “Dù chưa bị bán vào "động” (động mại dâm - PV) nhưng những gì nó đã trải qua là quá sức với một đứa con gái 13 tuổi. Sau một tháng trở về nhà, nó không ra khỏi cửa, suốt ngày nằm trong phòng tối”.


Cứ ngỡ không thể vượt qua khó khăn đó nhưng với sự dũng cảm cùng những lời động viên từ gia đình, D. đã hòa nhập và đi học trở lại. Đặc biệt, nhờ sự khích lệ từ phía lãnh đạo xã, D. đã xung phong làm nhân chứng kể lại câu chuyện của mình để cảnh báo bạn bè. Trước câu hỏi của phóng viên về lý do tại sao D. lại công khai kể câu chuyện của mình cho người khác nghe, cô bé có nụ cười tươi chia sẻ: “Nếu em cứ im lặng thì nhiều người khác, trong đó có cả bạn bè, người thân của em có thể sẽ lại mắc bẫy của bọn buôn người bởi thủ đoạn của bọn chúng rất tinh vi, xảo quyệt”.


Thực tế cho thấy, nạn buôn bán người, đặc biệt là buôn bán phụ nữ, trẻ em vẫn là vấn đề nhức nhối tại tỉnh Lào Cai. Thủ đoạn được bọn tội phạm sử dụng chủ yếu vẫn là lợi dụng lòng tin của phụ nữ, trẻ em để rủ rê, dụ dỗ đi chơi rồi lừa gạt bán sang Trung Quốc.


Ông Vàng Văn Thành, Chủ tịch xã Nàn Sán cho biết, trình độ dân trí của người dân trong xã còn thấp, tỷ lệ đói nghèo cao (chiếm 45,6% số hộ của xã) là lý do khiến các vụ buôn bán người vẫn xảy ra trên địa bàn xã trong thời gian qua. Ngoài hai chị em Vàng Thị D., trước đó xã cũng có hai chị em họ bị bán sang Trung Quốc. Mặc dù sau đó đã trở về quê hương nhưng vì tâm lý e ngại nên cả hai phụ nữ này đều không làm đơn tố giác.


Cũng theo ông Thành, công tác tuyên truyền giúp bà con trong xã nhận diện và phòng tránh tội phạm buôn người gặp rất nhiều khó khăn. Hàng tháng cán bộ xã đều đi vận động, tuyên truyền nhưng bà con nghe xong rồi lại để đó, thậm chí có người còn không tiếp cán bộ vì muốn con gái được bán sang Trung Quốc lấy chồng. “Xuất phát từ thực tế này, chúng tôi đã đổi mới cách tuyên truyền. Được sự đồng ý của gia đình và của chị em D., đều đặn mỗi tuần cán bộ xã cùng hai chị em đi kể chuyện với hi vọng "mưa dầm thấm lâu” giúp bà con, đặc biệt là các em gái nhận biết và phòng tránh trước thủ đoạn bọn tội phạm mua bán người. Cách tuyên truyền này bước đầu đem lại hiệu quả, nhất là với các em gái đang tuổi mới lớn”, ông Thành cho biết.


Bài và ảnh: Thu Phương

Thủ đoạn mới của bọn buôn người

Đối phó với chính sách cứng rắn chống nhập cư trái phép, các nhóm buôn người đang chuyển hướng giấu người nhập cư vào các côngtenơ hàng để vận chuyển bằng đường biển tới Australia và New Zealand.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN