Giả vờ bị bắt cóc để “moi” tiền của gia đình

Bảo khai, Hoàn bị bắt cóc là do Hoàn tự lên kịch bản và nhờ Bảo cùng tham gia để lấy tiền của gia đình trả nợ tiền thua độ bóng đá.

Vào lúc 11h ngày 12/4, tại quán cà phê Tao số 20 đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 9, TP HCM đã bắt quả tang các đối tượng: Nguyễn Thế Bảo (25 tuổi, ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), Nguyễn Thế Hùng (27 tuổi, ngụ TP Tân An, Long An), Huỳnh Trần Trung (22 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) đang nhận 80 triệu đồng từ anh L.V.H. (30 tuổi, ngụ Quảng Trị).

Tang vật thu được gồm 80 triệu đồng tiền mặt, 4 điện thoại di động các loại, giấy mượn nợ 130 triệu đồng và một giấy nhận tiền do tên Bảo vừa viết nhận số tiền trên.

Theo cơ quan điều tra, vào chiều 9/4, anh L.V.H. đến Công an quận 9 trình báo, gia đình anh mất thông tin liên lạc với em trai anh là Lê Vũ Hoàn (22 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Hải Quan, quận 9) từ tối thứ sáu, 6/4. Đến trưa ngày 8/4, có một đối tượng tự xưng tên Bảo, gọi đến số điện thoại di động của anh, thông báo: Hoàn nợ bọn chúng 130 triệu đồng.


Chân dung "đạo diễn" Lê Vũ Hoàn (1). Bảo (bìa phải) cùng đồng bọn bị bắt quả tang khi nhận tiền (2).



Hiện y và đồng bọn đang giữ Hoàn, nội trong 3 ngày nếu gia đình không lo trả nợ cho Hoàn thì bọn chúng sẽ bán Hoàn sang Campuchia, lúc đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sau đó đối tượng tự xưng là Bảo liên tục nhắn tin đe dọa anh H.. Lo sợ đến tính mạng của em trai, anh H. đã đến Công an quận 9 trình báo sự việc. Được sự hướng dẫn của Công an, anh H. vẫn tiếp tục liên lạc với Bảo, sau đó thông báo diễn biến vụ việc cho các trinh sát nắm thông tin.

Đến ngày 9/4, Bảo điện thoại lại thì anh H. nói chưa lo đủ 130 triệu đồng và năn nỉ đưa trước vài chục triệu, số còn lại sẽ trả sau. Ban đầu, Bảo không đồng ý nhưng sau đó y ra điều kiện, sẽ nhận trước 80 triệu đồng, số còn lại trong vòng 2 tuần anh H. phải đưa đủ cho y. Sau khi thống nhất số tiền sẽ đưa, Bảo hẹn anh H. vào lúc 9h sáng 12/4 ra quán cà phê Tao để nhận tiền. 9h sáng, anh H. đến nơi, một lúc sau thì tên Bảo đi một mình đến. Anh H. nói có đem tiền theo yêu cầu của Bảo nhưng y phải cho anh gặp được em trai trước mới giao tiền.

Đến khoảng 10h, tên Bảo gọi điện cho hai tên đồng bọn dẫn Hoàn ra. Hơn nửa tiếng sau, Hoàn được hai thanh niên đưa đến quán cà phê. Lúc này, tên Bảo đưa cho anh H. xem nhiều giấy mượn nợ thể hiện Hoàn mượn của hắn 130 triệu đồng.

Trước khi đưa tiền, anh H. yêu cầu Bảo viết giấy thể hiện đã nhận từ anh 80 triệu đồng. Sau đó, Bảo cùng đồng bọn vừa nhận 80 triệu đồng từ anh Hải thì bị các trinh sát ập đến lập biên bản phạm pháp quả tang.

Ban đầu, tại cơ quan điều tra, nạn nhân Lê Vũ Hoàn khai, do thua cá độ cá banh một số tiền lớn không có tiền để trả, Hoàn đã vay mượn Bảo, một đối tượng chuyên cho sinh viên vay ở khu vực quận 9 số tiền 80 triệu đồng. Do không có tiền để trả Bảo, Hoàn đã bị Bảo bắt từ tối 6/4 và giam lỏng tại một khách sạn ở quận Gò Vấp.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình làm việc với cán bộ điều tra, Nguyễn Thế Bảo thừa nhận có cho Hoàn vay 80 triệu đồng nhưng việc Bảo cùng đồng bọn bắt cóc Hoàn là không có thật. Theo đó, Bảo khai, Hoàn bị bắt cóc là do Hoàn tự lên kịch bản và nhờ Bảo cùng tham gia để lấy tiền của gia đình trả Bảo và có thêm vài chục triệu đồng tiêu xài.

Từ lời khai của Bảo và hai người đi cùng, qua nhiều giờ đấu trí cuối cùng Hoàn mới thừa nhận đã đạo diễn toàn bộ nội dung vụ việc như trên. Hoàn còn khai, ngoài khoản nợ của Bảo, Hoàn còn nợ nhiều người khác với số tiền lên tới hàng chục triệu đồng.

Theo cand.com.vn

Bắt cóc con để ép mẹ làm vợ

Bộ Chỉ huy Biên phòng Lai Châu cho biết vừa phá thành công Chuyên án 527T, giải cứu an toàn bé gái Phàn Lở Mẩy, 2 tuổi, dân tộc Dao, ở bản Gia Khâu, huyện Phong Thổ (Lai Châu). Tại cơ quan chức năng, bước đầu đối tượng khai nhận hành vi bắt bé Mẩy để ép mẹ bé làm vợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN