Đánh giày “chặt chém” khách

Gần đây, nhiều người dân ở khu vực Lê Thánh Tông (Hoàn Kiếm - Hà Nội) phản ánh khách qua đường, khách du lịch, nhất là người nước ngoài luôn bị đám thanh niên tuổi teen ở ngoại tỉnh về hành nghề đánh giày, nhưng “chặt chém” khách hàng vô tội vạ...

Một chủ cửa hàng giải khát đầu phố Lê Thánh Tông, gần phía phố Trần Hưng Đạo phàn nàn, không ít lần chứng kiến đám thanh niên đánh giày lôi kéo du khách ngoại quốc rất thô bạo, buộc phải trả tiền với giá trên trời, khiến du khách bất bình ra mặt. Bản thân chị cũng từng là nạn nhân. Khi chúng tính giá đánh giày bất hợp lý, chị không nghe và cho chúng biết nhà chị ở chính là nơi chúng ngồi đánh giày, thế là chúng chấp nhận giá 5.000 đồng/đôi giày... Sau đó vài phút, chị kiểm tra lại thì... đôi giày trị giá hơn 1 triệu đồng của chị đã bị rạch hỏng, do chúng cay cú không “chặt chém” được!

Gần đây nhất, sáng 29/3/2011, chị lại chứng kiến khách hàng uống nước của chị gặp cảnh trớ trêu. Một vị khách trong khi uống trà đã được đám thanh niên săn đón xin đánh giày. Chỉ với vài phút quệt quạt và dán một chút ở mũi giày, chúng tính giá 85.000 đồng. Vị khách không chịu, thì bị vài kẻ lảng vảng cùng hội đánh giày gây sức ép. Cuối cùng vị khách khá “rắn” này cũng phải trả 40.000 đồng... Trong khi đó, ngay tại đầu phố Lý Thường Kiệt, nơi có một điểm sửa giày thì một đôi giày nếu dán cả đế lẫn gót cũng chỉ 20.000 – 25.000 đồng và còn được khuyến mại đánh giày...

Nhiều người dân ở khu vực này cho biết, hành vi “chặt chém” khách đánh giày diễn ra công khai từ lâu nay, gây bức xúc rất nhiều cho du khách và người dân. Thậm chí, khách sơ ý là chúng còn bẻ gót, cậy đế để ép khách trả tiền nguyên liệu và công sửa... Kiểu đánh giày này có khác gì rải đinh trên đường để ép khách vá lốp xe!

Phương Mai

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN