CSGT Hà Nội xử nghiêm vi phạm nồng độ cồn, đảm bảo ATGT

Thay vì được nghỉ ngơi như nhiều cán bộ công chức khác, thì buổi trưa lại là thời điểm mà lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội phải túc trực trên khắp các tuyến đường, các cửa ngõ ra vào Thủ đô để xử lý vi phạm người điều khiển phương tiện uống rượu bia và xe khách vi phạm quy định, các lỗi kỹ thuật trước khi xuất bến.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là trong thời điểm diễn ra kỳ thi đại học, cao đẳng, thay vì được nghỉ ngơi như nhiều cán bộ công chức khác, thì buổi trưa lại là thời điểm mà lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội phải túc trực trên khắp các tuyến đường, các cửa ngõ ra vào Thủ đô để xử lý vi phạm người điều khiển phương tiện uống rượu bia và xe khách vi phạm quy định, các lỗi kỹ thuật trước khi xuất bến.

Vi phạm nồng độ cồn: Không dễ xử lý, nhưng không thể bỏ qua

12h30 phút ngày 6/7, tại khu vực Cầu Tiên đường Giải Phóng, nhiệt độ ngoài đường lên tới 36 độ C. Nắng là thế nhưng trời lại không có gió, khiến cái oi bức càng thêm khó chịu. Thời tiết khắc nghiệt là vậy, song 6 cán bộ chiến sĩ tổ chuyên đề mạnh (Đội 4, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) vẫn kiên quyết đứng chốt giữa trời nắng để xử lý vi phạm giao thông. Từ xa, bộ đàm trinh sát liên tục báo về cho biết đã có không ít người vừa uống bia rời quán vẫn điều khiển phương tiện. Sau tiếng còi hiệu lệnh, chủ một chiếc xe Wave vội tấp vào lề đường. Sau khi dừng xe, thổi vào máy đo nồng độ cồn, kết quả đã hiện ra.

Với nồng độ cồn đo được là 0,272mg/l khí thở, bác Nguyễn Văn Bảo (Tiên Lãng- Hải Phòng), thừa nhận là mình vừa uống 2 cốc bia. Vừa ký vào biên bản, bác Bảo phân trần: Tôi đang trên đường mang gạo ra cho cậu con trai học đại học ở Hà Nội, trên đường đi nắng nóng quá nên đã tạt vào uống cốc bia giải khát. Nào ngờ vừa ra khỏi quán thì bị Công an tuýt còi.

Song trường hợp người vi phạm chịu hợp tác như trên không phải là nhiều. Đứng quan sát các chiến sĩ Cảnh sát giao thông xử lý vi phạm nồng độ cồn mới hay có hàng trăm lý do mà người vi phạm cố tình gây khó cho lực lượng này… Không vì khó mà bỏ qua, trước những tình huống này, các chiến sĩ CSGT đều nhẹ nhàng giải thích, rồi lại kiên nhẫn thuyết phục đi, thuyết phục lại người vi phạm thổi vào ống thở theo đúng quy định.


 

CSGT Đội 4 đang kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện.


 

13h30, nhiệt độ ngoài trời đã lên tới 38 độ C. Gần chục trường hợp môtô, xe máy, ôtô vi phạm nồng độ cồn đã được tổ chuyên đề (Đội CSGT số 4) xử lý nghiêm. Không riêng gì Đội 4, một lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho biết, công tác xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu, bia đã triển khai trước đây. Tuy nhiên trước thực tế, tình hình trật tự ATGT có diễn biến phức tạp, mới đây Phòng CSGT tiếp tục có Kế hoạch số 40/KH-PC67-KN mở cao điểm xử lý đối với vi phạm về nồng độ cồn và ôtô chở khách vi phạm các quy định không đảm bảo an toàn đồng loạt tất cả các đội, trạm trên địa bàn TP Hà Nội. Tính đến chiều ngày 6/7, đã có hơn 500 trường hợp vi phạm nồng độ được lực lượng CSGT Hà Nội xử lý.


Xe khách vi phạm về an toàn kỹ thuật: Cũng xử lý nghiêm


Bên cạnh lỗi về uống bia, rượu và dừng đỗ, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng CSGT đường sắt - đường bộ cho hay, thời điểm các thí sinh và người nhà từ các tỉnh, thành về Hà Nội dự thi đại học, cao đẳng cho đến khi kết thúc tất cả các đợt thi, lưu lượng hành khách đi lại bằng các phương tiện công cộng trong đó có xe khách sẽ rất lớn. Do vậy, toàn bộ các đội nghiệp vụ của Phòng CSGT khu vực nội thành và các đội phụ trách tuyến quốc lộ ở cửa ngõ Thủ đô đều thành lập tổ công tác triển khai xử lý chuyên đề này.


Biện pháp được các đơn vị áp dụng đó là đo nồng độ cồn của lái xe ngay sau khi xuất bến và siết chặt các vi phạm về mặt kỹ thuật của xe. Nếu xe nào vi phạm về tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như lái xe có nồng độ cồn vượt ngưỡng so với quy định, CSGT phối hợp với bến xe giữ xe khách vi phạm hoặc bắt buộc lái xe phải chuyển toàn bộ hành khách sang xe khác.

CSGT yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.


 

Nói là làm, chỉ tính từ đợt đầu thi đại học đến nay, 12 đội CSGT, Công an TP Hà Nội đã tổ chức kiểm tra và xử phạt 24 trường hợp ôtô khách vi phạm nồng độ cồn, 338 môtô vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 18 phương tiện. Không ít xe khách nhân thời điểm này đã nhồi nhét khách để kiếm lời. 192 xe khách chở quá số người quy định đã nhanh chóng bị xử phạt.


Đồng thời lực lượng CSGT cũng đã kiểm tra và xử lý hơn 200 trường hợp xe khách vi phạm các lỗi về an toàn kỹ thuật tập trung nhiều các lỗi vi phạm hệ thống, đèn, lốp, phanh… Trong đó, Đội CSGT số 4 đã xử phạt 49 trường hợp, Đội CSGT số 6 đã xử phạt 34 trường hợp, Đội CSGT số 8 đã xử phạt 38 trường hợp…

Giám sát người từ quán nhậu ra điều khiển ôtô, xe máy

Theo Đại úy Vũ Xuân Hà Thái (Đội CSGT số 1), thực hiện đợt cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông.


Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Đội đã chọn địa bàn có nhiều quán bia như: quán Trâm Bầu trên đường Trần Hưng Đạo, quán Hoa Viên, quán bia Hải Xồm, Lan Chín đều trên đường Tăng Bạt Hổ.


Tổ bố trí lực lượng mặc thường phục ngồi ở quán nước ven đường, khi phát hiện đối tượng trong các quán bia ra, có biểu hiện sử dụng rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện, thì dùng bộ đàm thông báo cho lực lượng làm nhiệm vụ gần đó để dừng xe đo nồng độ cồn.


Kết quả, ngày đầu ra quân, Đội CSGT số 1 đã xử lý hơn 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó chủ yếu là người điều khiển môtô, xe gắn máy.


Còn Trung tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Đội trưởng Đội CSGT số 6 cho biết: “Để đem lại hiệu quả, Đội đã bố trí riêng các tổ công tác thực hiện chuyên đề xử lý rượu, bia và trong ngày đầu ra quân đã lập biên bản xử lý trên 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó vi phạm chủ yếu là người điều khiển xe môtô”.


Bác Nguyễn Văn Bảo (Tiên Lãng – Hải Phòng):

Cái giá của 2 cốc bia đắt quá Dù phải chịu mức phạt hành chính là 300.000đ và tạm giữ đăng ký, bằng lái xe máy 5 ngày, song thay vì nài nỉ các chiến sĩ CSGT cho nhận lại đăng ký và bằng như nhiều trường hợp vi phạm khác, bác Nguyễn Văn Bảo lại tỏ vẻ áy náy: “Mình nghĩ buổi trưa không ai xử lý nên mới tạt vào quán bia. Ai ngờ, cái giá của hai cốc bia đắt quá”. Đây cũng coi như bài học giá trị cho bản thân, biết là sai mà vẫn vi phạm, bác Nguyễn Văn Bảo chia sẻ trước khi tiếp tục hành trình.


 

Theo cand.com

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN