Cần sớm ngăn chặn tình trạng trộm trâu ở Lào Cai

Gần đây, tại địa bàn các huyện vùng cao Lào Cai xuất hiện nạn trộm cắp trâu rất táo tợn gây xôn xao dư luận, cần các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ để tạo sự yên tâm cho người dân.

Thủ đoạn của phổ biến của các đối tượng là lùa trâu xuống khe núi hoặc nơi ẩn khuất, sau đó dùng búa đập vào huyệt ở hõm sau gáy trâu, trâu lăn ra chết, chúng chỉ xẻo lấy 4 đùi cho vào tải, dùng xe máy đưa đi bán đổ cho người bán hàng thịt tươi sống tại các chợ.

Cơ quan chức năng điều tra hiện trường một vụ trộm trâu ở Văn Bàn, Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai


Gần đây, đối tượng trộm trâu còn có các hình thức hạ gục trâu tinh vi hơn như dùng roi điện gí làm trâu ngã lăn tại chỗ rồi chúng nhanh chóng xả thịt. Thủ đoạn này chúng áp dụng với những con trâu khỏe mạnh, chạy nhanh, khó tiếp cận. Với những con trâu bị cột sẵn trong chuồng, hoặc rất thuần không sợ người lạ, chúng bắt lấy dắt đi vào nơi khuất, dùng túi giấy bóng lồng sâu vào mõm, sau đó lấy dây cao su buộc túm chặt. Bằng cách này, chỉ chưa đầy 3 phút, con trâu dù to mấy cũng ngã kềnh ra chết do thiếu dưỡng khí.

Ông La Văn Quản ở thôn Bẻ 3, xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn cho biết: ông vừa thả hai mẹ con trâu lên rừng ăn cỏ chưa đầy 2 tiếng, sau đó chẳng thấy bóng dáng chúng đâu. Lần theo dấu vết xuống ven đồi đã thấy xác 2 con trâu nằm trong vũng máu và đã bị cắt mất bốn đùi. Ban đầu, ông nghi có hổ vồ nhưng nhìn kỹ có vết cắt rất sắc, loại bỏ cẳng chân và thân trâu, chỉ duy có lấy phần đùi nhiều thịt. Ông Quản lập tức báo chính quyền nhờ can thiệp nhưng công an xã cho rằng các đối tượng trộm trâu là kẻ nghiện, không bắt được tận tay thì khó lắm.

Trước Tết Giáp Ngọ, bà Nguyễn Thị Đao, làng Ken 1, xã Chiềng Ken, bị kẻ gian dắt mất con trâu to từ trong chuồng. Sáng dậy, thấy không còn trâu, cả nhà tá hỏa đi tìm, khi thấy trâu thì đùi trâu không cánh mà bay. Bà Đao vừa thương con trâu thuần khỏe mạnh vừa tiếc của vì trước đó nhiều người hỏi mua với giá 40 triệu đồng bà không bán.

Gần đây nhất, ngày 15 tháng Giêng, gia đình anh Hoàng Văn Khương, thôn An, xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn cũng có 2 con trâu nuôi nhốt trong chuồng nhưng bị kẻ trộm dắt đi cách nhà chỉ khoảng 200 m rồi mổ thịt, lấy đi bốn cái đùi để bán.

Theo cơ quan chức năng của huyện Văn Bàn, tình trạng mất trộm trâu lúc đi chăn thả, kể cả khi nhốt trong chuồng gần đây xảy ra liên tiếp. Công an huyện đã mở cuộc điều tra các đối tượng nghi vấn, đồng thời đấu tranh với những đầu nậu buôn bán thịt trâu tại các chợ trung tâm cụm xã và chợ huyện, yêu cầu những người buôn bán ở chợ phải nắm rõ nguồn gốc mới được nhập thịt để bán, không tham rẻ mà vô tình tiếp tay cho kẻ gian ăn cắp trâu của người dân để bán kiếm lời.


VT
Hai kẻ trộm trâu sát hại một cụ già

Sau khi bàn bạc thống nhất với nhau, Cán và Tân đến lán ruộng của cụ Ngan và cầm theo 1 đoạn gỗ, 1 con dao để trộm trâu. Bị phát hiện, Cán và Tân đã dùng gậy gỗ đánh chết cụ Ngan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN