50 năm Thống nhất đất nước:

Việt Nam - Hành trình từ chiến thắng lịch sử đến bài học vĩ đại cho nhân loại

Ngày 30/4/1975 không đơn thuần là một mốc lịch sử với người Việt Nam, mà đã trở thành biểu tượng toàn cầu về khát vọng tự do khi một dân tộc nhỏ bé đánh bại ba đế quốc hùng mạnh: Phát xít Nhật, Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ. Resumen Latinoamericano - trang báo tiến bộ hàng đầu Mỹ Latinh đã dành bài viết đặc biệt ôn lại thiên sử vàng này.

Chú thích ảnh
Dưới tiêu đề “Việt Nam, hôm qua, hôm nay và mãi mãi”, Resumen Latinoamericano điểm lại chặng đường 117 năm đấu tranh không ngơi nghỉ, từ Cách mạng Tháng Tám 1945 dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954. Ảnh: chụp màn hình

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, dưới tiêu đề “Việt Nam, hôm qua, hôm nay và mãi mãi”, Resumen Latinoamericano điểm lại chặng đường 117 năm đấu tranh không ngơi nghỉ, từ Cách mạng tháng Tám 1945 dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954.

Tác giả Ruben Darío Guzzetti nhấn mạnh: “Dù Hiệp định Geneva công nhận độc lập của Việt Nam, Mỹ đã phớt lờ và phát động cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài 19 năm”. Nhà báo kỳ cựu này đặc biệt ca ngợi tinh thần của tiểu đội 11 nữ chiến sĩ biệt động “Sông Hương” đột nhập vào Đại sứ quán Mỹ dưới vỏ bọc đầu bếp, y tá, góp phần làm nên chiến dịch Mậu Thân 1968 - bước ngoặt làm rung chuyển nước Mỹ.

Theo nhà phân tích quốc tế Ruben Darío Guzzetti, khi Tướng Mỹ Frederick Weyand thừa nhận Sài Gòn thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian, khi Đại sứ Graham Martin tháo chạy khỏi nóc Đại sứ quán Mỹ lúc rạng sáng 30/4, đó là thất bại nhục nhã nhất của đế quốc hùng mạnh nhất lúc bấy giờ.

Trả lời câu hỏi “Tại sao phải nhắc lại lịch sử 50 năm trước?”, Resumen Latinoamericano khẳng định: “Bài học Việt Nam vẫn vẹn nguyên giá trị”. Nhà báo Ruben Darío Guzzetti đặt loạt câu hỏi tu từ đanh thép: Sao không học cách Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ xuất sắc? Sao không nghiên cứu nghệ thuật ngoại giao cây tre linh hoạt mà vẫn giữ vững bản sắc?

Guzzetti nhấn mạnh: “Cách mạng Việt Nam là của toàn nhân loại tiến bộ”. Ông chỉ ra rằng các phong trào cách mạng Mỹ Latinh thập niên 60-70 đều chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Việt Nam, và nhắc lại câu nói bất hủ của Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Kết thúc bài viết đầy cảm xúc, tác giả gửi lời tri ân từ “mảnh đất cực Nam Trái Đất”: “Nhân dân Việt Nam đã hiện thực hóa khẩu hiệu 'Một dân tộc đoàn kết sẽ không bao giờ bị khuất phục'. Khi nói đến Việt Nam, chúng tôi nghĩ ngay đến đấu tranh, kiên cường, đoàn kết, nhân ái và Chủ nghĩa Xã hội. Sự hi sinh của các bạn không hề vô ích - đó là ngọn đuốc soi đường cho các dân tộc bị áp bức”.

Bài báo khép lại với niềm tin mãnh liệt: “Khi nhân loại vượt qua 'thời tiền sử' của đấu tranh giai cấp, ngày 30/4 sẽ trở thành ngày lễ quốc tế của tinh thần cách mạng”.

Mai Phương (TTXVN)
Pháo hoa rực sáng Hà Nội mừng thống nhất đất nước
Pháo hoa rực sáng Hà Nội mừng thống nhất đất nước

Tối 27/4, tại Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã diễn ra màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp trong khuôn khổ chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Vang mãi khúc khải hoàn", chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN