Tết sớm của sinh viên Việt Nam ở Hòn đảo Tự do

Tết đến xuân về là khoảng thời gian mà tất cả những người con đất Việt, dù ở bất cứ đâu trên Trái đất này, đều mong muốn được trở về bên gia đình, sum họp cùng người thân bên mâm cơm ấm cúng, chia sẻ những câu chuyện vui buồn của một năm đã qua.


Thế nhưng, không phải ai cũng có điều kiện để biến ước mơ tưởng như nhỏ nhoi đó trở thành hiện thực, đặc biệt là với các bạn du học sinh. Ở đất nước Cuba anh em cách xa quê hương nửa vòng Trái đất, đại đa số các bạn sinh viên vẫn phải cắp sách tới trường trong những ngày Tết và họ chỉ có dịp quây quần bên nhau để nhớ về cái Tết ở quê nhà theo cách riêng của mình vào dịp cuối năm dương lịch. Với nhiều bạn mới sang, đó thực sự là những trải nghiệm mới mẻ...


Tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do các bạn sinh viên Việt Nam tại Cuba biểu diễn.


Vào những ngày cuối năm, tiết trời Cuba se lạnh khiến cho các bạn sinh viên càng cảm thấy nhớ không khí Tết ở Việt Nam hơn. Sẽ không có hoa đào, hoa mai, không được ở bên gia đình, không được đi chúc Tết mọi người trong những ngày đầu xuân như ở quê nhà, nên khi Đại sứ quán nước ta tổ chức cuộc gặp mặt cộng đồng nhân dịp cuối năm, rất nhiều các bạn sinh viên đang theo học tại nhiều trường ở các tỉnh, thành của Cuba đã kéo về thủ đô La Habana. Đây là dịp để các bạn sinh viên quây quần giao lưu, ca hát, tổ chức các hoạt động đoàn thể để phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà.


Một nhóm sinh viên chụp ảnh kỷ niệm sau buổi văn nghệ.


Nhiều sinh viên mới sang Cuba được vài tháng và đây là cái Tết đầu tiên ở đất bạn nên cảm giác nhớ nhà càng như dâng trào vào những ngày cuối năm. Nhóm bạn Oanh, Vi, Lê, Phương vừa chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ vào tối giao lưu vừa tâm sự: “Có lẽ là vì Tết đầu tiên nên bọn em cảm thấy hồi hộp và nhớ nhà vô cùng. Rất vui là đoàn thanh niên lưu học sinh ở Cuba đã có truyền thống tổ chức văn nghệ giao lưu nhân dịp cuối năm nên bọn em cũng cảm thấy ấm cúng hơn và cũng là dịp để những sinh viên mới như bọn em có dịp được tiếp xúc và chia sẻ với các anh chị lớp trên ở các trường đại học khác mà trong năm ít khi có dịp được gặp nhau”. Các bạn cũng bảo rằng, càng đến Tết những kỷ niệm về những ngày cuối năm được cùng bố mẹ, bạn bè đi mua sắm đồ, dọn dẹp nhà cửa chẩn bị đón Tết càng khiến cho các em bồi hồi và tất cả đều mong học tốt để nhanh có ngày được sum họp bên gia đình trong ngày lễ cổ truyền của dân tộc như thế này.


Trong khi đó, có những bạn đã trải qua 4, 5 cái Tết ở Hòn đảo Tự do, cảm giác nhớ nhà không như những bạn mới sang nhưng ai cũng háo hức đón Tết. Bạn Vũ Anh, Bí thư đoàn, hiện đang học năm thứ 4 tại trường Đại học Santa Clara, thổ lộ: “Em đã quen với không khí ăn Tết xa quê hương rồi. Những dịp cuối năm như thế này chúng em lại có dịp giao lưu, tổ chức văn nghệ để tạo ra sự gắn bó trong tập thể lưu học sinh ở đất bạn”. Vũ Anh cũng bảo rằng, ở ký túc xá các bạn cũng đã cắt hoa đào, cây nêu dán lên tường cho có không khí. Cho dù cuộc sống sinh viên không có điều kiện nhưng vào đêm Giao thừa, nhóm bạn sinh viên ở Santa Clara cũng sẽ tụ tập nhau lại để đón Năm Mới với mong muốn mọi điều tốt lành sẽ đến với tập thể các bạn sinh viên xa nhà, với gia đình và bạn bè của mình ở Việt Nam.


Những bài hát về quê hương đất nước, những làn điệu dân ca truyền thống, điệu múa nón với những tà áo dài dân tộc đã được các bạn sinh viên chuẩn bị kỹ lưỡng và đã trở thành một bữa tiệc tinh thần không thể quên không chỉ đối với tập thể sinh viên mà với cả cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Cuba. Không những thế, khoảng thời gian này còn là lúc để các bạn sinh viên Việt Nam làm quen với các bạn mới đang theo học ở các tỉnh ít khi có dịp gặp nhau. Tiếng cười vui rộn ràng khắp khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam trong buổi tối giao lưu đó khiến cho không khí đón xuân càng trở nên đầm ấm hơn.


Các bạn bảo rằng, Tết xa nhà của du học sinh tại Cuba không được đầy đủ về vật chất như bạn bè ở nước khác nhưng tinh thần thì vui vẻ, lạc quan. Cuba tuy xa xôi về khoảng cách địa lý nhưng các bạn đều luôn hướng về đất nước, nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về với tâm niệm “Quê hương là chùm khế ngọt” để mà tự hào hãnh diện và để trái tim được sưởi ấm trong những ngày xuân mới.



Bài và ảnh:Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN