Hai tài năng âm nhạc Việt đầy hứa hẹn tại Nga

Buổi biểu diễn báo cáo và trao giải "Cuộc thi âm nhạc quốc tế dành cho các nghệ sĩ độc tấu nhạc cổ điển nhỏ tuổi" đã diễn ra tại phòng hòa nhạc lớn mang tên Chaikovsky ở thủ đô Mátxcơva (Nga), trong đó vinh danh hai tài năng âm nhạc đầy hứa hẹn của Việt Nam.

Đây là cuộc thi âm nhạc uy tín được tổ chức hàng năm tại thủ đô của Nga liên tục từ năm 1995 đến nay, thu hút nhiều nghệ sĩ nhí ở độ tuổi từ 8-18 của Nga, các nước khác thuộc không gian hậu Xô Viết và thế giới. Tại cuộc thi, các thí sinh đã biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng Mátxcơva dưới sự chỉ huy của nghệ sĩ Công huân Nga nổi tiếng Dimitry Orlov.

Chương trình biểu diễn báo cáo hôm 31/3 gồm 9 tiết mục xuất sắc nhất được lựa chọn từ nhiều tiết mục được giải, trong đó có tiết mục song tấu piano với tác phẩm của nhà soạn nhạc thiên tài F. Chopin do hai em Trần Diệu Ân (lớp 9) và Trần Diệu Linh (lớp 5) của Việt Nam, biểu diễn.

Trần Diệu Ân (ngoài cùng bên trái) và Trần Diệu Linh (ngoài cùng bên phải) cùng hai cô giáo dạy nhạc người Nga trong ngày biểu diễn 31/3 tại Mátxcơva.


Khán giả đã dành những tràng vỗ tay không dứt cho phần biểu diễn của hai cô bé mảnh mai nhưng có các ngón tay biết "làm xiếc" trên phím đàn. Thậm chí có người còn hô to hai tiếng "Việt Nam" để tỏ lòng thán phục tài năng của hai nghệ sĩ nhí người Việt.

Cùng với các thí sinh giành chiến thắng, hai em Diệu Ân - Diệu Linh đã nhận giải thưởng và bằng khen từ tay nghệ sĩ Công huân Nga Dimitry Orlov. Nhạc trưởng dàn nhạc giao hưởng Mátxcơva này đã không tiếc lời ngợi khen tài năng và sự cần cù của hai chị em.

Trong khi đó, cô Marina, người dạy hai em Diệu Ân - Diệu Linh từ khi các em bắt đầu học đàn lúc 5-6 tuổi, tâm sự rằng cô đã rất khâm phục nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước trước đây và ngày nay cô càng tự hào hơn khi được trực tiếp dẫn dắt học trò Việt Nam yêu nhạc và có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh, chăm chỉ, cần cù và ngoan ngoãn.

Cuối năm nay, Diệu Ân - Diệu Linh sẽ về Việt Nam biểu diễn cùng với các tài năng piano Ba Lan, CH Séc vào ngày 22/12 ở Nhà hát lớn Hà Nội và ngày 26/12 ở Nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai em đều nóng lòng muốn trở lại quê hương để thăm người thân và đất nước sau bao nhiêu năm xa cách.

Trước mắt Diệu Ân - Diệu Linh còn một quãng đường dài học tập và theo đuổi môn nghệ thuật mà các em yêu thích. Được rèn luyện trong cái nôi âm nhạc truyền thống đầy vinh quang của thủ đô nước Nga, được dẫn dắt bởi đội ngũ giáo viên yêu nghề và yêu người, được bố mẹ là những người từng học nhạc tại Nhạc viện Chaikovsky, nhưng đã chuyển sang kinh doanh khuyến khích và tạo mọi điều kiện, mong rằng tài năng của hai em Diệu Ân - Diệu Linh sẽ được phát huy và nở rộ mai sau.


Tin, ảnh: Đình Lanh (P/v TTXVN tại Nga)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN