Tìm thấy lại chiếc túi chứa 130 triệu đồng bị bỏ quên tại siêu thị

Chiếc túi màu xanh có chứa 130 triệu đồng của chị Nguyễn Phương Thảo (quận 1) bỏ quên tại siêu thị LOTTE Mart Gò Vấp được luân chuyển đi rất nhiều vị trí khác nhau, nhưng vẫn còn nguyên vẹn khi trả về chủ nhân.

Chiều 5/7, chị Nguyễn Phương Thảo đến siêu thị LOTTE Mart Gò Vấp để mua hàng. Sau khi đẩy xe hàng đến quầy bơ sữa để chọn lựa thức ăn cho sự kiện tại cơ quan, vì không tìm thấy sản phẩm mình cần mua nên chị Thảo quyết định ra về và sơ ý bỏ quên chiếc túi màu xanh được đặt ở xe đẩy trước đó. Sau khi rời đi khoảng 1 tiếng đồng hồ, phát hiện ra mình để quên đồ, chị Thảo liền quay lại siêu thị và nhờ hỗ trợ.

Nhân viên siêu thị trả lại tiền cho khách bỏ quên. Ảnh: ST

Nhận được thông tin từ chị Thảo với giá trị tài sản quá lớn, đại diện siêu thị đã hướng dẫn chị Thảo đến công an phường trình báo hiện trạng của mình cho đúng thủ tục. Cùng lúc đó, bộ phận an ninh của siêu thị cũng tiến hành rà soát lại carema và trực tiếp cử người đến từng khu vực quầy hàng để tìm kiếm.

Trong quá trình phối hợp tìm kiếm, anh Nguyễn Võ Chí Tâm - bộ phận An Ninh đã phát hiện một chiếc túi xách màu xanh đáng ngờ để quên ở tầng 3 của siêu thị rất giống với mô tả, anh liền mở để kiểm tra thì phát hiện có tới 130 triệu đồng tiền mặt. Lập tức, siêu thị đã tiến hành xác minh và gửi lại tài sản cho chị Thảo ngay trong ngày.

Chị Thảo cho biết, dù quay vào siêu thị để nhờ hỗ trợ nhưng trong lòng hết sức lo lắng và nghĩ chắc chắn là mất hết tài sản. Nhưng khi nhận lại toàn bộ số tiền còn nguyên vẹn, chị Thảo đã rất xúc động và gửi lời cảm ơn đến anh Tâm cùng toàn thể nhân viên LOTTE Mart đã nhiệt tình giúp đỡ.

Đại diện hệ thống siêu thi LOTTE Mart cho hay, thời giân qua, hệ thống siêu thị ghi nhận rất nhiều trường hợp nhân viên bàn giao lại tài sản thất lạc cho khách hàng, gồm tiền mặt cùng nhiều trang sức, điện thoại.

Đan Phương/Báo Tin tức
 Xúc động người chị gái hiến tạng em trai để mang lại sự sống cho nhiều người
Xúc động người chị gái hiến tạng em trai để mang lại sự sống cho nhiều người

Trong phút giây bối rối và vẫn còn bàng hoàng về vụ tai nạn của người em trai, chị Nguyễn Hồng Nga đã nén đau thương thuyết phục gia đình cùng đồng thuận giúp em trai Nguyễn Hy Na có thể thực hiện được nghĩa cử cao đẹp nhất: chia sẻ một phần cơ thể để cứu người bệnh vào những giây phút cuối của đời mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN