Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7:

Thầm lặng chăm sóc mộ liệt sỹ suốt 37 năm

Cựu chiến binh Cáp Kim Xinh, 71 tuổi đã tự nguyện chăm sóc Nghĩa trang Liệt sỹ xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị suốt 37 năm qua với tâm niệm “mỗi liệt sỹ an nghỉ nơi này đều là người thân của gia đình”.

Chú thích ảnh
Cựu chiến binh Cáp Kim Xinh dâng hương tưởng nhớ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 

Nghĩa trang Liệt sỹ xã Cam Chính là nơi an nghỉ của 632 liệt sỹ, trong đó gần 200 liệt sỹ chưa biết tên. Các liệt sỹ an nghỉ ở nghĩa trang này chủ yếu có quê ở các tỉnh phía Bắc. Ông Cáp Kim Xinh sinh sống trong ngôi nhà cấp bốn, cách Nghĩa trang gần 500m. Luôn đồng hành, ủng hộ và hỗ trợ ông trong chăm sóc mộ liệt sỹ suốt 37 năm qua là người vợ hiền - bà Lê Thị Bê, 70 tuổi. Với sự cần mẫn, chu đáo của cựu chiến binh Cáp Kim Xinh, Nghĩa trang Liệt sỹ xã Cam Chính ngày càng khang trang nhưng vẫn giữ được sự tôn nghiêm và linh thiêng.

Ngược dòng thời gian, khi còn tuổi thanh niên, ông Xinh tham gia chiến đấu tại mặt trận huyện Hải Lăng và Thành cổ Quảng Trị. Từ năm 1975 - 1981 ông tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng quê hương với việc rà phá bom mìn và thi công Công trình đại thủy nông Nam Thạch Hãn. Từ 1981 - 1986 ông đi kinh tế mới ở Tây Nguyên và làm việc ở tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, vết thương trong những năm tháng chiến tranh đã khiến sức khỏe của ông suy giảm, không thể làm được nhiều việc nặng. Do đó, ông Xinh trở về quê hương và sinh sống tại thôn Đốc Kỉnh, xã Cam Chính ngày nay; đồng thời tình nguyện chăm sóc mộ liệt sỹ từ năm 1987 cho đến nay.

Chú thích ảnh
Cựu chiến binh Cáp Kim Xinh chăm sóc phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Ả

“Thời điểm năm 1987, vùng gò đồi xã Cam Chính dân cư còn thưa thớt, cảnh quan thì hoang vắng. Mộ liệt sỹ được tập kết về vị trí Nghĩa trang Liệt sỹ xã Cam Chính hiện nay. Tuy nhiên, do không có người trông coi nên cây cối, cỏ dại mọc che khuất, xung quanh là những hố bom. Nhìn nơi đồng đội an nghỉ lạnh lẽo, cô quạnh tôi không cam lòng nên bắt tay ngay vào phát quang cây cối, cỏ dại; san lấp hố bom, quét dọn và chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang”, ông Xinh kể.

Lối vào nghĩa trang được phủ bóng mát bởi hàng cây xà cừ nhiều năm tuổi. Bên trái trong khuôn viên nghĩa trang là nhà chuông, bên phải là nhà bia ghi danh 45 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng xã Cam Chính. Ở vị trí trung tâm của nghĩa trang là nhà bia và bàn thờ các Anh hùng liệt sỹ. Ở nghĩa trang này, trên mỗi phần mộ liệt sỹ lúc nào cũng có hoa, khói hương thơm ngát quyện vào nhau. Các liệt sỹ được an nghỉ ở một nơi sạch, xanh và yên bình đã góp phần làm cho thân nhân vơi đi nỗi đau mất mát.

Chú thích ảnh
Cựu chiến binh Cáp Kim Xinh làm sạch Nghĩa trang Liệt sỹ xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Đều đặn suốt 37 năm qua, hàng ngày ông Xinh vẫn cần mẫn chăm sóc từng phần mộ liệt sỹ, trồng cây để phủ xanh khuôn viên nghĩa trang, quét dọn sạch sẽ đường vào và từng lối đi trong nghĩa trang. Với thân nhân liệt sỹ, ông tận tụy chu đáo hướng dẫn, tạo điều kiện cho họ đến viếng. Bà Lê Thị Bê - vợ ông Xinh kể: "Nhiều hôm gia đình đang ăn trưa hoặc tối hay giữa đêm khuya mưa gió có thân nhân liệt sỹ từ ngoài Bắc vào, ông Xinh bỏ dở bữa ăn, giấc ngủ ra mở cổng nghĩa trang, hướng dẫn thân nhân liệt sỹ tìm đến mộ người thân. Gia đình cũng không ít lần đón người thân liệt sỹ từ xa đến, về nhà ăn nghỉ. Những khi bị ốm đau, ông Xinh đều dặn vợ, con ra quét dọn vệ sinh nghĩa trang sạch sẽ, dâng hương các phần mộ chu đáo".

Chú thích ảnh
Cựu chiến binh Cáp Kim Xinh chăm sóc phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 

Ông Trần Văn Tài, 52 tuổi ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, tháng 7 hàng năm đều đến Nghĩa trang Liệt sỹ xã Cam Chính để viếng, dâng hương lên phần mộ người thân là liệt sỹ an nghỉ tại nghĩa trang này. Ông Tài chia sẻ, suốt nhiều năm qua, mộ liệt sỹ ở nghĩa trang được ông Cáp Kim Xinh chăm sóc chu đáo nên gia đình cảm thấy ấm lòng và an tâm.

Phó Chủ tịch UBND xã Cam Chính Nguyễn Thị Duyên cho biết, cựu chiến binh Cáp Kim Xinh và gia đình chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ của xã rất chu đáo với tinh thần và trách nhiệm rất cao. Việc làm đậm tính nhân văn này góp phần làm vơi đi nỗi đau của thân nhân liệt sỹ.

Bài và ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)
 Nữ thương binh vẹn nguyên lời hứa với đồng đội
Nữ thương binh vẹn nguyên lời hứa với đồng đội

Suốt hàng chục năm qua, hằng ngày, nữ thương binh Đặng Thị Bảy (78 tuổi) ở xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp rong ruổi đi bán vé số dạo để mưu sinh và gom góp tiền để tu sửa Nghĩa trang Liệt sỹ xã Long Hưng A. Bà thường xuyên đến nghĩa trang để quét dọn và thắp hương cho những đồng đội đã khuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN