Bác sĩ Hoàng Thị Lan Hương trao quà cho bệnh nhân tham gia Câu lạc bộ Đái tháo đường, hen phế quản. Ảnh: Mai Trang/TTXVN |
Sinh ra trong một gia đình có mẹ là nữ điều dưỡng, bố làm kế toán tại bệnh viện, từ nhỏ, cô bé Hương đã được tiếp xúc một môi trường mang sứ mệnh cứu người. Đó là “ngọn lửa” khơi dậy trong chị ước mơ được làm thầy thuốc.
Năm 1993, 24 tuổi, chị chính thức khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, công tác tại Khoa Nội A (tiền thân của Khoa Nội tiết – Thần kinh – Hô hấp hiện nay), Bệnh viện Trung ương Huế. Nỗ lực phấn đấu, chị đảm nhiệm vai trò Trưởng Khoa Nội tiết – Thần kinh – Hô hấp.
Tại Khoa Nội tiết – Thần kinh – Hô hấp, một khoa có lượng bệnh nhân lớn, bác sĩ Hương đang tất bật khám bệnh cho một bệnh nhân trung niên mắc bệnh hen và dặn dò người nhà một bệnh nhân cao tuổi về chế độ ăn uống hợp lý.
Con trai bệnh nhân Lê Cường (63 tuổi, Quảng Trị) chia sẻ, gia đình anh cảm kích vô cùng sự tận tâm của bác sĩ Lan Hương bởi chị đã đồng hành, động viên và trực tiếp tiến hành ca mổ nội soi gắp thành công dị vật nằm sâu trong phế quản của bố anh.
Với sự quan tâm đặc biệt đối với người bệnh đái tháo đường, chị cùng các bác sĩ Trường Đại học Y dược Huế thực hiện đề tài “Nghiên cứu chế biến khẩu phần ăn chứa tinh bột củ mài trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân đái tháo đường”. Đề tài này vinh dự đoạt Giải khuyến khích Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2012.
Chị tích cực tổ chức nhiều buổi sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ Đái tháo đường, hen phế quản nhằm tư vấn, hướng dẫn cách sử dụng thuốc, chế độ tập luyện điều trị hướng đến cải thiện tiên lượng lâu dài, hạn chế biến chứng cho bệnh nhân trên toàn tỉnh. Đến nay, câu lạc bộ đã thu hút hơn 250 bệnh nhân tham gia.
Trong công tác đoàn thể, chị Hương là Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch công đoàn, Trưởng ban nữ công Bệnh viện Trung ương Huế. Chị luôn là người luôn quan tâm bảo vệ quyền lợi và gắn bó gần gũi với nhiều chị em y bác sĩ tại bệnh viện như thăm hỏi các nữ đồng nghiệp khi ốm đau; truyền đạt kinh nghiệm nuôi dạy con cho các nữ y bác sĩ trẻ tuổi…
Theo Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thị Phương (Khoa Nội tiết - Thần kinh – Hô hấp, Bệnh viện Trung ương Huế), bác sĩ Hương là một người chị nhiệt tình, chu đáo, luôn tạo điều kiện học tập, giúp đỡ các đồng nghiệp trong bệnh viện. Các phong trào thi đua, phát quà hỗ trợ bệnh nhân hiểm nghèo, quà trung thu cho các bệnh nhi chưa bao giờ vắng bóng bác sĩ Lan Hương.
Bác sĩ Phương tiết lộ, chị Hương còn là tấm gương tại Bệnh viện Trung ương Huế trong “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Gia đình chị Hương nhiều năm liền đạt chuẩn văn hóa và được Công đoàn Y tế Việt Nam công nhận là gia đình tiêu biểu ngành năm 2013-2015.
Mặc dù bận rộn với công việc một bác sỹ, một lãnh đạo bệnh viện, chị vẫn luôn giữ được hạnh phúc trong gia đình. Chồng chị cũng là một bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế. Anh luôn thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn và là chỗ dựa vững chắc nhất để chị có thể phấn đấu hết mình vì công việc.
Trong gia đình, chị luôn lắng nghe những tâm tư và quan tâm đến sức khỏe, học tập hai cô “công chúa” của mình. Cô con gái đầu Trần Hòa Nhiên cho biết, em khâm phục mẹ vì mẹ có thể quán xuyến tất cả mọi việc một cách chu toàn.