Đó không chỉ là buổi chụp hình thông thường. Đó là hành trình giúp một cô gái vượt qua nỗi mặc cảm của chính mình, bằng ống kính, ánh sáng và cả niềm tin được khơi dậy từ một người phụ nữ mang tên Lương Thị Hồng Vy.
Chị Lương Thị Hồng Vy (trái), "người vẽ thanh xuân" cho những tâm hồn từng tự ti.
Khi người từng tổn thương chọn cách chữa lành cho người khác
Hồng Vy kể rằng Thúy Vy là người chủ động liên hệ để đặt lịch chụp. “Trước đây, em từng chụp cho một bạn cũng bị bại não, nên khi nghe Vy chia sẻ tình trạng của mình, em cũng hơi lo. Người bị bại não thường khó kiểm soát cơ mặt, khó giữ cơ thể ổn định, nên việc trang điểm và tạo dáng rất vất vả”, Hồng Vy chia sẻ.
Thế nhưng, buổi chụp ảnh hôm ấy lại diễn ra êm đềm hơn Hồng Vy tưởng. Cô cẩn thận từng nét cọ, kiên nhẫn chỉnh từng dáng ngồi, từng góc nghiêng sao cho nhân vật thấy thoải mái nhất. “Bạn Thúy Vy cũng khá ổn, ít bị giật cơ, nên lúc trang điểm em thấy nhẹ nhàng. Khi nhìn lại hình đã chụp bạn ấy, em mừng lắm. Không phải vì kỹ thuật đâu, mà vì ánh mắt bạn ấy sáng lên, không còn sợ hãi nữa”.
Hồng Vy - chủ studio “Người vẽ thanh xuân”, trang điểm cho Thúy Vy trước buổi chụp hình.
Khi được hỏi lý do tìm đến studio, Thúy Vy kể: “Em có theo dõi các trang mạng xã hội của chị Hồng Vy, thấy chị chụp cho nhiều bạn có hoàn cảnh giống em. Em muốn lưu lại khoảnh khắc thanh xuân của mình, một bộ hình đẹp nhất vì trước giờ em rất khó để có một tấm hình đẹp”.
Buổi chụp hôm ấy, Thúy Vy thừa nhận ban đầu cô khá lo lắng: “Lúc đầu em sợ lắm, nhưng chị Hồng Vy trấn an, dần em thấy thoải mái hơn, không còn sợ như lúc đầu nữa. Khi xem hình rồi, em không ngờ em lên hình lại đẹp như vậy. Em cảm ơn chị Hồng Vy đã cho em cơ hội được thử sức làm một mẫu chuyên nghiệp. Em chỉ mong các bạn giống em hãy tự tin hơn khi đứng trước ống kính. Trước đây, em từng không dám chụp hình chính mình… còn giờ, em thấy mình xứng đáng được đẹp như bao người khác”.
Thúy Vy bị bệnh từ nhỏ, nên việc đi lại, cử động và giao tiếp đều gặp nhiều khó khăn.
Ít ai biết rằng, người giúp Thúy Vy có được nụ cười hôm nay cũng từng trải qua quãng thời gian tự ti giống hệt như vậy.
Lương Thị Hồng Vy hiện là chủ studio “Người vẽ thanh xuân” - một không gian nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh ở TP Hồ Chí Minh. Hồng Vy kể, cô đến với nghề nhiếp ảnh từ nhu cầu mưu sinh: “Hồi đó, gia cảnh em nghèo lắm. Em theo nghề này vì nghĩ rằng có thể kiếm tiền nhanh hơn, vì em cũng có chút năng khiếu với nhiếp ảnh”.
Nhưng rồi, những lần bấm máy liên tục đã khiến cô nhận ra giá trị khác của công việc. “Ban đầu chỉ vì mưu sinh, nhưng càng chụp em càng nhận ra mình thích được chụp cho những người phụ nữ không tin là mình đẹp, cần lấy lại thanh xuân, cần được yêu thương chính mình”.
Lương Thị Hồng Vy đang chuẩn bị thiết bị cho buổi chụp hình trong studio của mình.
Hồng Vy từng là cô gái bị body shaming (còn gọi là "miệt thị ngoại hình"). “Hồi xưa em xấu, giờ khuôn mặt em đã phẫu thuật thẩm mỹ. Khi đã từng ở trong hoàn cảnh bị chê bai, bị mất cơ hội vì ngoại hình, em hiểu cảm giác ấy bất công đến mức nào. Nên bây giờ, nếu không ai chụp cho những bạn tự ti ấy thì để em”, Hồng Vy chia sẻ.
Trong studio nhỏ, Hồng Vy không chỉ là nhiếp ảnh gia, cô kiêm luôn chuyên viên trang điểm, stylist và người bạn đồng hành. “Từ đầu năm nay, em tự make-up cho khách luôn. Cực hơn, nhưng em hiểu rõ ưu khuyết điểm của từng người để chỉnh ánh sáng cho phù hợp”, Hồng Vy tâm sự.
Mỗi tuần, Hồng Vy đều dựng một concept mới, chủ yếu dành cho những khách hàng “đặc biệt”, người bị khuyết tật, người từng bị tai nạn, hoặc đơn giản là những ai đã đánh mất tự tin. “Em thích chụp cho họ, vì mỗi bức hình đăng lên có thể khiến ai đó ngoài kia cảm thấy được an ủi. Đôi khi nhờ vậy mà có Mạnh Thường Quân tìm đến giúp đỡ các bạn ấy. Em chỉ là cầu nối nhỏ thôi”.
Mỗi tuần, Hồng Vy đều dựng một concept hoàn toàn miễn phí để chụp cho những bạn có hoàn cảnh đặc biệt như Thúy Vy.
Với Hồng Vy, mỗi buổi chụp là một hành trình “đưa người khác từ 5 lên 7 điểm tự tin”. Cô không chọn phong cách thời trang hay art quá cầu kỳ.
“Nhiều người nói phong cách của em hơi sến, không hiện đại. Nhưng em muốn họ thấy đẹp theo cách gần gũi nhất. Nếu ai đó đang tự ti, mình không thể ép họ vào concept quá thời trang, họ sẽ bị sốc. Mình chỉ cần giúp họ thấy mình xinh hơn một chút và tin vào điều đó”, Hồng Vy chia sẻ.
Ánh sáng từ ống kính, niềm tin từ trái tim
Hàng trăm gương mặt đã được Hồng Vy “vẽ lại thanh xuân”, có người từng bị phỏng, người mất việc vì khuyết tật, người mang vết thương tâm lý sau tai nạn, nhưng tất cả khi bước ra khỏi studio đều mang theo một nụ cười.
Một số nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt được chị Hồng Vy “vẽ lại thanh xuân” qua ống kính của mình.
Hồng Vy kể, có khách chụp xong một năm quay lại, đã thay đổi hoàn toàn. “Ngày đầu đến, họ ngại soi gương. Một năm sau, họ biết chăm sóc bản thân, biết chọn trang phục, biết yêu mình hơn. Đó là tín hiệu khiến em hạnh phúc nhất”, Hồng Vy cười tươi cho biết.
Bức ảnh với Hồng Vy không chỉ là sản phẩm nghệ thuật, mà là “tấm gương chữa lành”. Nó phản chiếu không chỉ ngoại hình mà còn lòng dũng cảm của người dám đứng trước máy ảnh để nói: “Tôi xứng đáng”.
Khi xem lại những bức hình, Thúy Vy thừa nhận không ngờ mình lại xinh đẹp đến vậy trên ảnh.
Trong thế giới nhiếp ảnh, nơi ánh sáng thường dành cho những gương mặt hoàn hảo, Hồng Vy chọn hướng ống kính về phía những con người từng lẩn tránh ánh nhìn của người khác. “Đó đâu phải lỗi của họ. Một tai nạn, một vết bỏng hay một khuyết tật… không làm họ kém giá trị hơn. Vậy nên, ít nhất trong khung hình của em, họ sẽ được thấy mình đẹp nhất”, Hồng Vy chia sẻ thêm.
Còn Thúy Vy, cô gái trẻ từng co ro trong mặc cảm, nay đã dám chia sẻ câu chuyện của mình công khai: “Em hy vọng các bạn giống em hãy tự tin lên. Mỗi người đều có quyền được đẹp, được yêu thương”.
Qua buổi chụp hình, Thúy Vy không chỉ sở hữu một bộ ảnh đẹp mà còn vượt qua rào cản tự ti, dần chấp nhận và yêu thương chính bản thân.
Những tấm hình ấy, đôi khi không cần quá hoàn hảo, chỉ cần khiến người trong ảnh tin rằng họ đang sống một cuộc đời đáng giá.
Và người đứng sau ống kính - Lương Thị Hồng Vy vẫn ngày ngày “vẽ lại thanh xuân” cho những tâm hồn từng khép kín, bằng thứ ánh sáng dịu dàng và trái tim đầy thấu cảm.