Nghĩa cử đẹp của Trưởng Công an xã

Cùng với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, điều tra phòng, chống tội phạm, Trung tá Nguyễn Thành Phục (sinh năm 1979), Trưởng Công an xã Mỹ Thạnh Bắc (xã nội địa, giáp với 3 xã biên giới thuộc huyện vùng biên giới Đức Huệ, Long An) xem việc giúp đỡ, hỗ trợ người dân có cuộc sống ổn định là niềm vui, hạnh phúc của mình.

Chú thích ảnh
Trung tá Nguyễn Thành Phục thăm hỏi gia đình nghèo tại xã Mỹ Thạnh Bắc (Đức Huệ, Long An) đã được hỗ trợ xây dựng nhà tình thương. Ảnh: TTXVN phát

Điển hình ngày 26/8/2023, nhận được tin báo của chủ quán cà phê về việc có một người đàn ông gần 60 tuổi, biểu hiện nghi vấn bị bệnh, mất khả năng nhận thức sau khi vào quán uống nước, Trung tá Thành Phục cử lực lượng đến nắm tình hình. Qua kiểm tra sơ bộ, công dân có mang theo một túi nilon màu đen bên trong chứa quần áo cá nhân, thuốc và hơn 1 triệu đồng. Lực lượng Công an không phát hiện giấy tờ tùy thân nên không thể xác định nhân thân, lai lịch.

Qua trao đổi với bà Mai Thị Bích Tuyền (chủ quán nước tại Ấp 5, xã Mỹ Thạnh Bắc) được biết, vào khoảng 5 giờ, ngày 26/8, khi mở cửa quán, bà thấy có người đàn ông nằm võng và vẫn bình thường. Đến khoảng 10 giờ 30 phút, người đàn ông có biểu hiện tay chân run rẩy và mất dần khả năng nhận thức, bà đã điện thoại trình báo Công an xã.

Công an xã gọi xe ô tô chuyển người đàn ông đến Trạm Y tế xã Mỹ Thạnh Bắc để sơ cứu. Tuy nhiên, do bệnh nặng, Trạm Y tế xã chỉ định chuyển người đàn ông đến Bệnh viện Đức Huệ để được điều trị. Tại Bệnh viện Đức Huệ, bác sỹ nhận định người đàn ông có sức khỏe yếu, nhiều bệnh nền và tiên lượng xấu.

Tối cùng ngày, Trung tá Thành Phục nhận được tin báo của bà Tuyền phát hiện ví, giấy tờ của người đàn ông trên sau khi dọn quán. Qua kiểm tra, bên trong có giấy chứng minh nhân dân tên Lương Ngọc Trung (sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú Thôn 2, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Sau đó, Công an xã Mỹ Thạnh Bắc đã tiến hành các biện pháp xác minh nhân thân và người thân của công dân.

Gần 2 giờ ngày 27/8, Công an xã nhận được tin báo ông Trung đã tử vong. Đến 7 giờ 30 phút ngày 27/8, bằng các biện pháp, Công an xã Mỹ Thạnh Bắc xác định được thân nhân của ông Lương Ngọc Trung và thông báo cho gia đình đến trụ sở Công an xã để làm việc.

Gia đình ông Trung cho biết, ông đã bỏ nhà đi hơn 10 năm. Ông còn mẹ già trên 80 tuổi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Trung, với vai trò là Trưởng Công an xã, Trung tá Nguyễn Thành Phục đến vận động ông Út Đới (thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ) tài trợ miễn phí xe chở người mất đi hỏa táng tại xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An.

Sau khi hoàn tất các công việc, gia đình ông Trung gửi thư đến Công an tỉnh Long An và Công an huyện Đức Huệ bày tỏ lòng cảm ơn Công an xã Mỹ Thành Bắc và Trung tá Nguyễn Thành Phục.

Thư có đoạn: "Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình, tận tụy của chiến sỹ Công an nói chung và Trưởng Công xã là đồng chí Phục nói riêng đã liên hệ với gia đình chúng tôi để chúng tôi gặp mặt được người thân. Trước nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, giúp đỡ người trước khó khăn của các đồng chí làm ấm lòng gia đình…".

Chú thích ảnh
Trung tá Nguyễn Thành Phục (ngoài cùng, bên trái) tại cuộc hợp giao ban của đơn vị. Ảnh: TTXVN phát

Không chỉ giúp bệnh nhân trên, Trung tá Nguyễn Thành Phục còn tham gia tích cực trong các hoạt động công tác xã hội trên địa bàn. Trung tá Phục vận động nhà hảo tâm xây dựng 3 nhà tình thương, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng cho hộ nghèo ở Ấp 1 và 2 căn nhà cho lực lượng dân phòng; xây dựng cầu bê tông nông thôn trị giá 30 triệu đồng. Anh còn vận động được 100 triệu đồng để lắp camera an ninh trật tự trên địa bàn xã, với 30 mắt camera và đầu thu lưu trữ hình ảnh, góp phần đảm bảo an ninh trật tư trên địa bàn xã.

Trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống COVID-19, Trung tá Nguyễn Thành Phục vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 90 phần quà gồm gạo, mì… và 1 tấn gạo, với tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng trao tặng lực lượng dân phòng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch và gia đình đối tượng thuộc diện quản lý của Công an xã.

Thượng tá Lê Bảo Hùng, Trưởng Công an huyện Đức Huệ cho biết, Trung tá Nguyễn Thành Phục là cán bộ năng nổ. Trên lĩnh vực phụ trách, Trung tá Phục luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Anh chỉ đạo lực lượng kiểm soát kịp thời các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn phụ trách, được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đánh giá cao.

Trung tá Nguyễn thành Phục chia sẻ, những lá thư cảm ơn của công dân là điều khích lệ tinh thần của cả tập thể Công an xã Mỹ Thạnh Bắc nói riêng và Công an huyện Đức Huệ nói chung phấn đấu, rèn luyện, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an nhân dân trong lòng người dân.

Trung tá Nguyễn Thành Phục được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND xã, huyện, tỉnh và ngành về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống COVID-19, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu… Đặc biệt mới đây, từ việc hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhân tử vong trên, Trung tá Nguyễn Thành Phục được Cục Truyền thông Công an nhân dân biểu dương và nhân rộng điển hình trong toàn lực lượng Công an.

Thanh Bình (TTXVN)
Kỹ sư Nguyễn Văn Tuân với sáng kiến làm lợi hàng chục tỷ đồng mỗi năm
Kỹ sư Nguyễn Văn Tuân với sáng kiến làm lợi hàng chục tỷ đồng mỗi năm

Anh Nguyễn Văn Tuân, Phó trưởng phòng Kỹ thuật Sản xuất cáp điện, Công ty Cổ phần Cáp điện và Hệ thống LS VINA, là tác giả của sáng kiến "Giảm tỷ trọng lõi dẫn, giảm giá thành sản xuất cáp điện" được đưa vào ứng dụng từ đầu năm 2021. Sáng kiến đã làm lợi cho công ty 38,7 tỷ đồng trong năm 2021 và năm 2022 là trên 40 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN