Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 12/8, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) Thành phố tổ chức lễ khánh thành và bàn giao hai căn nhà “Mái ấm nghĩa tình” cho các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào "Bình dân học vụ số" đang được tuổi trẻ Cà Mau lan tỏa mạnh mẽ trên khắp địa bàn tỉnh. Không chỉ là những hoạt động hướng dẫn kỹ năng, phong trào là một chiến dịch toàn diện nhằm phá bỏ rào cản tâm lý, trang bị tri thức số cho người dân từ thành thị đến nông thôn với những cách làm sáng tạo.
Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh) đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức mô hình “Mì gói 1.000 đồng - Kết nối yêu thương” tại Công viên ấp Hải Phong 1, xã Long Hải, TP Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ các gia đình chăm sóc tốt hơn cho các con.
Chiều 8/8, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng tổ chức ra quân thu gom, xử lý rác từ biển trôi dạt vào bờ.
Hè này, thay vì nghỉ ngơi sau một năm học căng thẳng, một nhóm nữ đoàn viên - sinh viên trẻ tại xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã chọn cách lan tỏa tri thức bằng việc mở lớp học “0 đồng” cho những em nhỏ trên địa bàn, giúp các em củng cố, ôn tập kiến thức để mùa hè trôi qua ý nghĩa.
Ngày 8/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn phường Lâm Viên - Đà Lạt vừa xảy ra trường hợp 1 cháu bé 4 tuổi lên cơn co giật, ngay sau đó được 1 cán bộ Cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy hiểm.
Mỗi điển hình tiên tiến “Vì an ninh Tổ quốc” là những câu chuyện truyền cảm hứng, những việc làm cụ thể, bình dị mà cao quý.
Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những hệ lụy mà chất độc da cam/dioxin do đế quốc Mỹ sử dụng trong chiến tranh vẫn hiện hữu. Thấu hiểu nỗi đau nạn nhân chất độc da cam phải gánh chịu, nhiều tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp về vật chất, tinh thần để cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.
Ngày 6/8, trong quá trình giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai tại địa bàn xã Mỹ Lý, Tổ công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã phát hiện 1 két sắt bị lũ cuốn trôi, vùi sâu dưới lớp bùn đất.
Sáng 6/8/2025, khi tàu SE4 vừa về tới ga Phủ Lý, tiếp viên Nguyễn Quốc Tuấn trong lúc tác nghiệp đón tiễn khách, bất ngờ phát hiện một chiếc túi xách nữ màu đen bị bỏ quên trên giường số 28, toa 3. Ngay lập tức, tiếp viênbáo cáo trưởng tàu xử lý.
Hiến máu cứu người là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trao niềm tin và cơ hội sống cho những người không may mắn, để rồi “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại Ninh Bình lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần thiết thực cứu chữa người bệnh.
Ngày 5/8, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, lực lượng tuần tra của Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) vừa kịp thời tiếp nhận, hỗ trợ xử lý, cấp cứu kịp thời một công dân đang điều khiển xe gắn máy thì bị co thắt cơ tim, rơi vào tình trạng nguy kịch.
Ngày 4/8, tại Văn phòng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, Trưởng Ban Quản lý Nguyễn Đức Vũ đã trao giấy khen và biểu dương đột xuất anh Phan Thanh Trinh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 và anh Phạm Nhữ Đông, nhân viên cùng tổ thuộc Đội Quản lý trật tự du lịch biển vì có hành động đẹp trong việc hỗ trợ du khách tìm lại tài sản bị thất lạc.
Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, những sinh viên của Trường Đại học Nam Cần Thơ đã thực hiện công trình thanh niên “Phục dựng ảnh liệt sĩ” để trao tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách trên địa bàn. Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa thể hiện sự tri ân của các bạn trẻ đối với những liệt sĩ, gia đình chính sách.
Ngày 30/7, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và hỗ trợ 10 triệu đồng cho anh Trần A Đal, Tổ phó Tổ bảo vệ An ninh trật tự thị trấn Năm Căn (nay là xã Đất Mới).
Giữa sóng nước mênh mông Cồn Sơn (phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ), có một câu chuyện lạ lùng về lão nông Lý Văn Bon, hay còn được gọi với cái tên thân thương là chú Bảy Bon.
Trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, một ngôi đền nhỏ đã được dựng lên, giản dị mà trang nghiêm.
Phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiều thương, bệnh binh trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã vươn lên phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Điển hình như thương binh 4/4 Nguyễn Công Sáu ở xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai.
Với tư duy kinh tế nhạy bén, dám nghĩ dám làm, cựu chiến binh Trịnh Văn Nghiên ở xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình đã khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nguồn lao động của địa phương để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, trở thành tỷ phú làng quê.
Phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, trở về với cuộc sống đời thường, nhiều thương binh, bệnh binh ở tỉnh Điện Biên, đã vượt lên nỗi đau thương tật, tích cực phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Họ là những tấm gương sáng, xứng đáng với lời Bác dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”.