“Hòn đá lăn” Brian Jones

“Hòn đá lăn” Brian Jones-Kỳ 3: Kỳ nghỉ địa ngục

Cuối tháng 2/1967, Mick Jagger bay tới Tangier (Marốc) trước, trong khi Richards, Jones và bạn gái của Jones là Anita Pallenberg quyết định đi bằng chiếc Bentley của Richards để đến Marốc. Người quản lý của ban nhạc, Tom Keylok, là người lái xe.

Brian Jones và bạn gái Anita Pallenberg.

Khi mới bắt đầu chuyến đi, Jones rất vui vẻ vì ít nhất, anh cũng không trở thành tâm điểm của báo chí. Còn gì hạnh phúc hơn khi ngồi ở ghế sau xe nhấp một ngụm rượu brandy, hút một điếu thuốc, âu yếm cô bạn gái xinh đẹp Pallenberg và vừa mong chờ đến ngày mai – ngày sinh nhật lần thứ 25 của mình.
Jones và Pallenberg đều có mái tóc vàng kiểu giống nhau và trông họ giống nhau như hai anh em ruột. Ngồi trong chiếc Bentley, Jones mải mê với niềm vui hiếm hoi của mình mà không hay biết Pallenberg và Richards đã nảy sinh tình cảm với nhau.

Ngày thứ hai của hành trình, Jones phải nhập viện ở Toulouse (Pháp) do viêm nhiễm đường hô hấp. Các bác sĩ yêu cầu anh phải nghỉ ngơi vài ngày nên Jones đành bảo mọi người đi tiếp và anh sẽ gặp họ sau. Jones đón sinh nhật cô đơn trong bệnh viện. Trong khi đó, cô bạn gái Pallenberg và Richards không thể kiềm chế nổi xúc cảm dành cho nhau. Họ đã công khai “thân mật” ngay trong khi chiếc Bentley đang lăn bánh.

Vài ngày sau, Jones gửi cho Pallenberg một bức điện và nói rằng muốn cô quay trở lại Toulouse đưa anh về Luân Đôn để bình phục hoàn toàn. Dù không muốn xa Richards nhưng Pallenberg đành bắt chuyến bay ở Mirabella (Tây Ban Nha) để đến Pháp. Richards tâm sự với Keylock rằng anh tin rằng Pallenberg sẽ quay lại.

Keith Richards và Anita Pallenberg.

Richards đã không sai. Chưa đầy 1 tuần sau, Pallenberg, Jones và Marianne Faithfull – bạn gái của Mick Jagger – đã bay từ Luân Đôn đến Mađrít và sau đó gặp Jagger và Richards ở Tangier. Tuy nhiên, tâm trạng vui vẻ của Jones đã biến mất. Cơn thịnh nộ của Jones đã sắp lên tới đỉnh điểm khi anh cảm nhận được tình cảm của Pallenberg dành cho Richards.

Sau khi cả đoàn nhận phòng nghỉ trong khách sạn Marrakech, Jones không còn kiềm chế được nữa và trong phòng khách sạn, anh đã căn vặn Pallenberg về sự chung thủy của cô. Quá chán Jones và tính khí thất thường của anh, Pallenberg đã thừa nhận quan hệ với Richards và quẳng sự thật này vào mặt Jones. Mù quáng vì bị tổn thương và giận dữ, Jones đã dành cho Pallenberg một trận đòn ghen chưa từng có. Pallenberg phải chạy ra khỏi phòng với khuôn mặt thâm tím.

Sau khi Jones ra ngoài, Pallenberg mới về phòng. Cô uống thuốc ngủ với hi vọng được nghỉ đôi chút. Đêm hôm đó, Jones xộc về phòng cùng hai ả gái điếm và muốn Pallenberg cùng tham gia thác loạn với họ. Pallenberg từ chối và lặng lẽ thu dọn đồ sang phòng Richards.

Trước cơn thịnh nộ của Jones, mọi người quyết định về Luân Đôn và bỏ Jones ở lại Marốc. Ngày hôm sau, Tom Keylock bịa ra chuyện rằng có một đám nhà báo đang đáp máy bay đến Marrakech để săn tin về Jones và ban nhạc. Keylock bảo Brion Gysin – một nghệ sĩ và là người quen của Jones ở Marốc – đưa Jones tạm lánh đi để tránh nhà báo. Gysin đồng ý và đã dẫn Jones đi nghe các nhạc sĩ đường phố biểu diễn và xem trò thôi miên rắn.

Khi Gysin và Jones về đến khách sạn đêm đó, họ phát hiện ra cả đoàn đã về Luân Đôn và việc nhà báo săn tìm Jones là lời nói dối. Cô độc và giận dữ, Jones cố gọi điện để hỏi cho ra nhẽ nhưng không ai trả lời anh.

Jones nhận ra những sự thật cay đắng xảy ra với mình. Jagger và Richards đã lấy mất ban nhạc của anh và giờ cô bạn gái cũng rơi vào tay Richards. Jones đổ sụp xuống trong nước mắt và đêm ấy, anh phải dùng thuốc an thần mới có thể ru mình vào giấc ngủ.

Thùy Dương

Đón đọc kỳ 4: Tuyệt vọng và hồi phục

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN