Cuộc săn lùng đao phủ Đức Quốc xã

Cuộc săn lùng đao phủ Đức Quốc xã-Kỳ cuối: Sa lưới

Từ thông tin có được về việc vợ con Adolf Eichmann đột nhiên biến mất khỏi nhà tại Áo và nhiều khả năng đã đến Nam Mỹ, Ixraen đã lần ra tung tích của Eichmann tại Buênốt Airết.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử Eichmann.


Các điệp viên Ixraen đã được phái đến Buênốt Airết để thu thập thông tin tình báo. Trong nhiều tuần lễ, họ theo dõi những địa chỉ nghi ngờ và những người mà họ biết trước đây là những nhân vật cấp cao trong chính quyền Đức Quốc xã. Các nhân viên của Ixraen cũng biết rằng Eichmann đã sử dụng tên giả là Ricardo Klement. Thông qua các nguồn tin là người Do Thái ở địa phương, các điệp viên Ixraen xác định được Klement sống cùng gia đình ở khu vực San Fernando. Cuối cùng, vào ngày 19/3/1960, một nhân viên tình báo của Ixraen là Zvi Aharoni thấy một người đàn ông đi bộ ở phía trước một ngôi nhà. Aharoni cảm thấy chắc chắn người đó chính là Eichmann.

Tuy nhiên, phán đoán này chỉ được khẳng định chính xác ba ngày sau đó. Các nhân viên Ixraen trong lúc giám sát đã thấy người đàn ông nghi là Eichmann đi đến một cửa hàng mua hoa và mang về tặng vợ. Lúc đó, các điệp viên Ixraen đã phải cố gắng kiềm chế sự phấn khích bởi họ biết ngày 21/3/1960 là kỷ niệm 25 năm ngày cưới của Adolf Eichmann. Kẻ sát hại người Do Thái đã bị phát hiện.

Dấu vân tay của Eichmann trong hồ sơ của cảnh sát Ixraen.


Một nhóm nhân viên của Mossad được tăng cường đến Áchentina vào ngày 24/4/1960 để theo dõi hoạt động của các thành viên trong gia đình nhà Klement. Họ nhận thấy rằng Eichmann hàng ngày đi làm và về nhà trên cùng một tuyến đường. Hắn bắt chiếc xe buýt ở một nơi gần chỗ làm và xuống xe ở nơi cách nhà khoảng 2 tòa nhà. Các điệp viên Ixraen cũng kết luận rằng họ phải ra tay trong thời điểm Eichmann xuống xe buýt đi bộ về nhà và phải giải quyết nhanh chóng bởi chính phủ Áchentina không biết đến sự có mặt của các điệp viên Ixraen trên đất nước họ.

Ngày 11/5, các điệp viên Mossad bí mật bao vây khu vực Garibaldi. Hai nhân viên Mossad giả vờ sửa chữa một chiếc xe hơi đậu cách trạm xe buýt vài mét. Những người khác ở quanh đó chờ đợi thời điểm ra tay. Đúng 20 giờ 5 phút, một chiếc xe buýt dừng lại ở điểm đỗ, Eichmann bước xuống và đi bộ về phía con phố Garibaldi.

Trong tích tắc, hai nhân viên Ixraen đã quật ngã Eichmann xuống đất và đưa vào trong một chiếc xe khác vừa đi tới. Chiếc xe phóng đi trong một đám mây bụi và khói, trong khi các nhân viên Mossad ở trên phố Garibaldi bắt đầu tản ra như không có chuyện gì xảy ra. Vụ bắt cóc đã thực hiện trong vòng 60 giây kể từ khi họ nhìn thấy Eichmann xuống xe buýt.

Eichmann bị giam giữ trong một ngôi nhà ở ngoại ô Buênốt Airết đến khi các điệp viên Ixraen tìm được cách đưa hắn ra khỏi Áchentina. Ngày 21/5, Eichmann bị ép uống rượu và tiêm thuốc ngủ vào tĩnh mạch sau đó đưa lên máy bay, giả làm một thành viên trong toán nhân viên công đoàn Do Thái từ Áchentina về nước. Các điệp viên Ixraen phải cẩn thận từng giây bởi nếu cảnh sát Áchentina phát hiện thì kết quả là chính họ sẽ phải vào tù và tệ hơn nữa là Eichmann sẽ được tự do. Cuối cùng, cuộc di lý Eichmann về Ixraen đã diễn ra thành công.

Hai ngày sau, trong một cuộc họp của quốc hội Ixraen, David Ben Gurion, Thủ tướng và người sáng lập của Ixraen, chính thức thông báo Adolf Eichmann đã bị bắt, hiện bị quản thúc ở Ixraen và sẽ sớm bị đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật. Người Do Thái ở khắp mọi nơi đã có dịp vui mừng khi kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng triệu người Do Thái cuối cùng đã bị bắt sau 15 năm tự do.

Ngày 11/4/1961, phiên tòa xét xử Eichmann chính thức diễn ra tại Jerusalem. Trong phiên khai mạc, thư ký tòa án đã đọc 15 cáo buộc chống lại Adolf Eichmann, trong đó có tội ác chống lại loài người và sát hại hàng triệu người Do Thái. Phiên tòa diễn ra trong 14 tuần và phán quyết cuối cùng được công bố vào ngày 15/12/1961, theo đó Adolf Eichmann bị tuyên án tử hình vì tội ác chống lại loài người.

Hoàng Yến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN