Bí mật liên quan tới cái chết của Chủ tịch Kim Nhật Thành - Kỳ cuối

Kỳ cuối: Chiếc máy bay trực thăng rơi và...


Ngày 16/6/1994, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đến Bình Nhưỡng và có cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chủ tịch Kim Nhật Thành. Nhà lãnh đạo Triều Tiên rõ ràng đã gửi gắm rất nhiều hi vọng vào cuộc hội kiến này. Ông nhiều lần biểu thị sự hoan nghênh Carter tới thăm Triều Tiên. Kim Nhật Thành cho rằng trong khi thiếu sự tin tưởng lẫn nhau thì giữa Bình Nhưỡng và Oasinhtơn lại tồn tại vấn đề khủng hoảng niềm tin. Carter không bỏ lỡ cơ hội nói tiếp: "Chuyến thăm Triều Tiên lần này của tôi chính là muốn tiến một bước trong việc xây dựng sự tín nhiệm giữa đôi bên". Carter cũng cho biết phía Hàn Quốc muốn mời Kim Nhật Thành thăm Xêun. Thông tin này đã làm Kim Nhật Thành vô cùng cảm động. Ông lập tức chỉ thị cho Thủ tướng Khương Thành Sơn chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ lịch sử giữa hai miền Triều Tiên.


Ngôi nhà nơi Kim Nhật Thành sinh ra ở Manggyondae.


Trong ba ngày ở Bình Nhưỡng, hôm nào Carter cũng có một cuộc hội kiến "maratông" với Chủ tịch Kim Nhật Thành. Sau cuộc hội kiến cuối cùng, hai bên chỉ nghỉ chừng 20 phút rồi lại tham gia hoạt động chiêu đãi, tổng công kéo dài khoảng 6 giờ. Phu nhân Kim Nhật Thành rất lo lắng khuyên ông phải chú ý giữ gìn sức khoẻ. Đang trong trạng thái vui vẻ, Kim Nhật Thành đã không lưu tâm đến điều đó, vẫn giữ thói quen làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày. Ban ngày tham gia hội đàm, tối tiếp tục xử lý văn kiện. Sau khi Carter về nước, Kim Nhật Thành vẫn không nghỉ ngơi, đích thân chỉ đạo kế hoạch hội đàm thượng đỉnh Nam-Bắc Triều Tiên, sửa đổi phương án đàm phán do Tổng thống Mỹ Bill Clinton đưa ra và sau đó là đi thị sát nông thôn.


Chủ tịch Kim Nhật Thành (ngoài cùng bên trái) và nhà lãnh đạo kế nhiệm Kim Chính Nhật trong một lần theo dõi các binh sĩ thao diễn tháng 4/1987.


Tận mắt chứng kiến cảnh những đứa trẻ, thậm chí là cả người lớn ở những vùng nông thôn ông tới thị sát xanh xao vàng vọt, Chủ tịch Kim Nhật Thành cảm thấy vô cùng đau xót. Lúc chuẩn bị lên đường, trời bất ngờ nổi cơn mưa tuyết. Máy bay không thể cất cánh. Những quan chức địa phương mời Kim Nhật Thành ở lại, sáng hôm sau mới đi, nhưng ông quyết định đổi sang đi xe lửa. Ngồi trên xe lửa, Kim Nhật Thành lặng lẽ không nói. Chuyến thị sát nông thôn đã khiến ông đau đớn trong lòng.

 

Tối 7/7/1994, chuyến xe lửa tròng trành đưa Kim Nhật Thành tới Huichon. Xuống Huichon, Kim Nhật Thành lại lên ô tô đi cả đêm tới khu biệt thự ở núi Myohyang. Ông đã rất mệt, rất cần nghỉ ngơi. Nhưng vừa về tới phòng, Kim Nhật Thành đã hối thúc thư ký báo cáo tình hình những ngày gần đây. Tin đầu tiên ông được báo cáo là việc Thượng tướng Triệu Minh Tuyển, người đã cùng Kim Nhật Thành sẻ chia hoạn nạn mấy chục năm qua, đã qua đời ở tuổi 76 vì bệnh nặng. Nó như một đòn đánh mạnh vào trái tim Kim Nhật Thành, nhất là trong bối cảnh trong vòng một tháng trước khi Thượng tướng Triệu Minh Tuyển qua đời, hai vị thượng tướng khác cũng "rời ông mà đi".

 

Chủ tịch Kim Nhật Thành truy hỏi về nguyên nhân sinh bệnh của Thượng tướng Triệu Minh Tuyển. Có người nói là do xuất huyết não. Khi Kim Nhật Thành hỏi về các biện pháp đã áp dụng để chữa trị cho Thượng tướng Triệu Minh Tuyển thì nhận được báo cáo đó là những liệu pháp bảo thủ. Kim Nhật Thành vô cùng phẫn nộ, liên tục chất vấn: "Tại sao không phẫu thuật mở sọ để cứu? Các vị bác sĩ đó sợ chịu trách nhiệm à. Hãy đưa giám đốc bệnh viện tới đây, trực tiếp giải thích rõ ràng cho tôi!" Kim Nhật Thành càng nói càng tức giận, toàn thân run lên. Đột nhiên, ông ngừng lời, ngã xuống đất. Mọi người rối lên. Bác sĩ bảo vệ sức khoẻ được tin vội vàng tới. Sau khi trao đổi khẩn cấp, mọi người quyết định đưa Kim Nhật Thành về Bình Nhưỡng cấp cứu.

 

Một chiếc máy bay trực thăng lập tức được lệnh lên đường tới đón Kim Nhật Thành. Nhưng đêm đó, mưa tuyết dày đặc, tầm nhìn ở khu vực rừng núi rất hạn chế, nên chiếc trực thăng đã bị đâm vào núi. Chiếc trực thăng thứ 2 nhanh chóng được điều động làm nhiệm vụ thay chiếc thứ nhất và may mắn đã hạ cánh được xuống bãi đáp gần khu biệt thự ở núi Myohyang. Mọi người vội vã căng dù chống tuyết đưa Kim Nhật Thành lên máy bay, trở về Bình Nhưỡng. Mặc dù đã cố gắng hết mức, nhưng cuối cùng các bác sĩ cùng phương tiện y tế hiện đại nhất lúc bấy giờ của Triều Tiên cũng không thể làm gì hơn. Hai giờ sáng 8/7/1994, nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Nhật Thành, trút hơi thở cuối cùng, thọ 82 tuổi.

 

Tin Chủ tịch Kim Nhật Thành từ trần vừa loan, người dân Triều Tiên đau đớn khôn cùng. Hàng ngàn hàng vạn người đã quỳ trước tượng Kim Nhật Thành ở khu vực trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng khóc than. Ngày đưa Kim Nhật Thành về nơi an nghỉ vĩnh hằng, chỉ tính riêng ở Bình Nhưỡng, hàng trăm nghìn người dân Triều Tiên đã tới tiễn biệt, không ít trong số đó đã gào khóc và gọi tên ông trong suốt lễ tang.

 

Minh Thành (Tổng hợp)

Bí mật liên quan tới cái chết Chủ tịch Kim Nhật Thành
Bí mật liên quan tới cái chết Chủ tịch Kim Nhật Thành

Để chuẩn bị cho chuyến thăm CHDCND Triều Tiên của cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phái chuyên gia phụ trách các vấn đề châu Á, Selig S. Harrison, đến Bình Nhưỡng. Ngày 9/6/1994, Harrison tiếp kiến Chủ tịch Kim Nhật Thành. Lúc này, mặc dù đã bước sang tuổi 82, nhưng Kim Nhật Thành vẫn tráng kiện...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN