Bí ẩn quanh công dân đào tẩu Triều Tiên trở thành ngôi sao truyền hình Hàn Quốc

Sau khi trở thành khách mời quen mặt trên truyền hình Hàn Quốc rồi bỗng nhiên biến mất, một nữ công dân CHDCND Triều Tiên đào tẩu đã hồi hương và không tiếc lời chê bai cuộc sống tại đất nước hàng xóm.

Tờ Guardian (Anh) cho biết các nhà chức trách Hàn Quốc đang điều tra về khả năng Triều Tiên có liên quan tới sự biến mất của công dân nước này đào tẩu là Jeon Hye-sung.

Trong khi đó, dư luận đặt nghi vấn có thể cô gái trở thành khách mời trên truyền hình Hàn Quốc này thực chất là điệp viên Triều Tiên. Ngoài ra có ý kiến cho rằng có thể Jeon Hye-sung đã bị bắt cóc đem trở về Triều Tiên khi cô này đến biên giới giữa nước này với Trung Quốc nhằm giúp một người họ hàng đào tẩu.

Cô Jeon Hye-sung trong đoạn video của Triều Tiên.

Jeon Hye-sung rời Triều Tiên đến Hàn Quốc vào năm 2014. Sau đó cô gái này trở thành khách mời thường xuyên trên chương trình truyền hình tại Hàn Quốc.

Từ tháng 4, Jeon Hye-sung bỗng nhiên mất tích sau chuyến đi đến Trung Quốc bằng hộ chiếu Hàn Quốc để “mua sắm và kinh doanh”. Trước khi biến mất, Jeon Hye-sung còn dự buổi tiệc sinh nhật do người hâm mộ Hàn Quốc tổ chức cho cô và thể hiện sự cảm kích.

Sau thời gian dài “bốc hơi”, đến ngày 14/7, Jeon Hye-sung xuất hiện trong đoạn video được công bố bởi trang mạng của chính phủ Triều Tiên là Uriminzokkiri. Qua video này, Jeon Hye-sung khẳng định trong thời gian tại Hàn Quốc cô bị ép buộc “vu khống và nói xấu” về Triều Tiên.

Jeon Hye-sung còn nói rằng cô đã phải trải nghiệm “đau đớn về thể chất và tinh thần” khi còn ở Seoul. Hiện nay Jeon Hye-sung sống cùng cha mẹ tại Anju, tỉnh Pyongan của Triều Tiên.

Jeon Hye-sung cho biết, cô từng tưởng tượng rằng khi đến Hàn Quốc sẽ được ăn uống đầy đủ và kiếm nhiều tiền. Tuy nhiên Jeon tuyên bố thay vào đó cô lại nhận ra Hàn Quốc là một đất nước bị ám ảnh bởi tiền bạc.

Jeon Hye-sung còn nói rằng mỗi ngày tại Hàn Quốc như “sống trong địa ngục” và cô tha thiết nhớ về quê hương, cha mẹ. “Khi tôi nói rằng muốn trở về Triều Tiên, nhiều người cho rằng tôi sẽ bị xử tử. Nhưng tôi muốn được hồi hương và gặp cha mẹ ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với cái chết”, Jeon Hye-sung cho hay.

Jeon Hye-sung khi sống tại Hàn Quốc đã dùng tên Lim Ji-hyun và từng xuất hiện trên chương trình thực tế Moranbong Club của kênh truyền hình TV Chosun. Trong Moranbong Club, các khách mời là công dân Triều Tiên đào tẩu sẽ cùng dùng bữa với người dẫn chương trình và thảo luận về văn hóa, chính trị của quê hương họ.

Trong đoạn video mới được Triều Tiên công bố, Jeon Hye-sung nói: “Tôi nghĩ rằng mình sẽ làm tốt trong chương trình đó rồi nổi tiếng và có thể đóng phim”.

Về phần TV Chosun, các nhà sản xuất chương trình Moranbong Club bác bỏ cáo buộc của Jeon Hye-sung rằng họ ép cô lên sóng.
 

Jeon Hye-sung khi còn xuất hiện trên truyền hình Hàn Quốc.

Theo kênh CNN (Mỹ), khi công dân Triều Tiên đào tẩu đến Hàn Quốc, họ sẽ bị các nhà chức trách nước này điều tra để đảm bảo không phải là điệp viên. Sau đó những người này sẽ tham gia chương trình cải tạo được thiết kế để họ có thể hòa nhập với xã hội Hàn Quốc.

Tuy nhiên có nhiều công dân Triều Tiên đào tẩu đã gặp phải khó khăn để thích ứng, họ nhận thấy khoảng cách quá lớn giữa cuộc sống của bản thân với sự hào nhoáng được phác họa trên truyền hình Hàn Quốc.

Quỹ Hana, một tổ chức phi lợi nhuận, vào năm 2015 đã tiến hành khảo sát 1.700 người Triều Tiên đào tẩu và thu được kết quả hơn 20% trong số nhóm này từng có ý định tự tử. Tỉ lệ này cao gấp 3 lần tỉ lệ trung bình của người dân Hàn Quốc.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, kể từ năm 2012 đã có 25 người đào tẩu Triều Tiên hồi hương, trong đó có 5 trường hợp sau đó quay lại Hàn Quốc.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Binh sỹ Triều Tiên đào tẩu qua khu phi quân sự ở biên giới liên Triều
Binh sỹ Triều Tiên đào tẩu qua khu phi quân sự ở biên giới liên Triều

Ngày 13/6, nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết một binh sỹ Triều Tiên đã đào tẩu qua khu vực phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN