Roman Abramovich – một đứa trẻ mồ côi người Do Thái vươn lên trở thành một trong những người quyền lực nhất thế giới – đã không bị đánh bại bởi sai lầm chiến thuật hay thương vụ thất bại, mà bởi những lực lượng vượt ngoài tầm kiểm soát.
Irma Grese là giám thị tại trại tập trung của Đức Quốc xã. Cô ta thích tra tấn và sát hại tù nhân, bị hành quyết khi mới 22 tuổi, trở thành tội phạm chiến tranh trẻ nhất bị treo cổ.
Nghiện ngập trở thành tệ nạn lan tràn khi Đức Quốc xã tung ra 35 triệu viên Pervitin và các chất tương tự cho lục quân và không quân chỉ trong tháng 4 và tháng 5/1940. Những lá thư thu gửi từ tiền tuyến cho thấy những người lính viết thư về nhà, cầu xin thêm Pervitin ở mọi điểm dừng chân.
Viên bác sĩ thân tín cung cấp cho “Lãnh tụ” một danh sách dài các loại thuốc có chứa caffeine, cocaine và morphine. Loại thuốc quan trọng nhất trong số này là Pervitin, một loại methamphetamine (ma túy hướng thần) mạnh.
Hitler chắc chắn không phải là người duy nhất sử dụng Pervitin. Trong thời kỳ đó, tất cả mọi người ở Đức, từ những người lính nơi tiền tuyến đến những bà nội trợ mãn kinh đều ngấu nghiến những viên "thần dược" này như kẹo.
Ngày 15/3/1975, Bộ Tư lệnh Chiến dịch nhận được điện của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chấp thuận kế hoạch rút ngắn thời gian giành thắng lợi.
Sau khi ông Donald Trump thắng cử tổng thống Mỹ và trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai, ông đã tiếp tục leo thang chiến tranh thương mại với nhiều quốc gia.
Các quốc gia đang loay hoay tìm cách đối phó với hàng loạt biện pháp thuế quan mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố. Trước đây, ông đã từng áp đặt thuế quan rộng rãi, gây ra cuộc chiến thương mại với nhiều nước.
Đã có một thời khi nhắc đến cầu Hiền Lương, sông Bến Hải là nhắc nhớ đến những câu thơ ai oán: “Hiền Lương một lạch hai dòng/ Người tuy bên nớ mà lòng bên ni” hay “Cách một con sông mà đó thương đây nhớ/ Chung một nhịp cầu mà duyên nợ cách xa”… Đây là nỗi đau chia cắt và cũng là khát vọng thống nhất của cả dân tộc Việt Nam hiện hữu tại cây cầu Hiền Lương, dòng sông Bến Hải.
Theo tờ Jerusalem Post, các hiện vật từ xác tàu SS Heimara, con tàu được mệnh danh là "Titanic của Hy Lạp", đang được trưng bày trong một triển lãm miễn phí tại Rafina.
Sau khi bị ta chiếm Buôn Ma Thuột vào lúc 11 giờ ngày 11/3/1975, từ chiều ngày 12 và sáng 13/3/1975, địch vội vã dùng 145 lần trực thăng đổ Trung đoàn 45 và một pháo đội xuống gần Điểm cao 581, về hướng Nam căn cứ 53.
Sau khi thất bại trong nỗ lực mua lại Greenland vào năm 1946, Mỹ không từ bỏ tham vọng kiểm soát hòn đảo này. Trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh, Greenland trở thành mắt xích quan trọng trong chiến lược phòng thủ của Washington nhằm đối phó với Liên Xô.
Suốt gần hai thế kỷ, Mỹ đã nhiều lần tìm cách kiểm soát Greenland, từ tham vọng mở rộng lãnh thổ vào năm 1868, các kế hoạch trao đổi lãnh thổ đầu thế kỷ XX, đến đề nghị mua hòn đảo này với giá 100 triệu USD vào năm 1946.
Sau trận Buôn Ma Thuột, cục diện chiến trường chuyển biến mau lẹ. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chủ trương nhanh chóng nắm bắt thời cơ thuận lợi, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.
6 giờ sáng ngày 11/3/1975, sau khi lực lượng pháo binh bắn dồn dập vào các mục tiêu trong thị xã Buôn Ma Thuột, quân ta tấn công như vũ bão vào Sở chỉ huy Sư đoàn 23 ngụy. Trong cơn tuyệt vọng, địch điên cuồng chống cự quyết liệt. Máy bay địch ném bom xuống đường phố. Xe tăng M48, M41 của địch liều mạng xông ra bịt các ngả đường.
Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada, ông Mark Carney, đã giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành lãnh đạo đảng Tự do cầm quyền và sẽ kế nhiệm ông Justin Trudeau trở thành thủ tướng tiếp theo của nước này.
Theo tờ The Guardian, các nạn nhân đã trả tiền vì sự gắn kết mà các tổng đài viên tạo dựng với họ.
Một vụ lừa đảo quy mô lớn sử dụng deepfake để mạo danh người nổi tiếng đã khiến hàng nghìn nạn nhân trên khắp thế giới mất hàng triệu USD. Với những chiến thuật tinh vi và mạng lưới rửa tiền phức tạp, nhóm lừa đảo hoạt động từ Tbilisi (Gruzia) đã qua mặt hệ thống ngân hàng và cơ quan chức năng.
Syria một lần nữa đang đứng bên bờ vực của một cuộc nội chiến toàn diện khi giao tranh bùng phát giữa chính quyền mới ở Damascus và các tay súng trung thành với cựu Tổng thống Bashar al-Assad.
Tất cả những người từng tham gia điều tra, bắt giữ và xét xử Shipman đều dùng những từ kinh hoàng nhất để mô tả ông ta.
Ông James Harrison, người Australia có biệt danh “người đàn ông có cánh tay vàng” vì đã hiến máu cứu trẻ sơ sinh rất nhiều lần, đã qua đời ở tuổi 88. Ông có một cuộc đời phi thường và được nhiều người biết ơn.