Tình yêu Tổ quốc

Trước vụ việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong thềm lục địa Việt Nam, hơn lúc nào hết, tinh thần tự hào dân tộc, lòng yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân lại được khơi dậy, hun đúc mạnh mẽ. Không dừng lại ở tiếng nói phản đối, tinh thần yêu nước đã được thể hiện bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa. Tất cả để hướng tới một mục tiêu cao cả: Bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

 

1. Lễ chào cờ đặc biệt đầu tuần sáng thứ 2, ngày 12/5 tại một ngôi trường ở Đồng Nai là hoạt động đầy ý nghĩa. Khác với những lần trước, buổi chào cờ đầu tuần đó của các thầy cô giáo và hơn 800 học sinh khối 12 của trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Lê Quý Đôn tỉnh Đồng Nai đặc biệt hơn. Tấm bản đồ hình chữ S cùng các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam được xếp bởi chính các em học sinh. Bài Quốc ca vang lên trong một thời khắc thật đặc biệt, như một tiếng nói phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc, đồng thời chuyển thông điệp đến các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biển đảo tiền tiêu: Mọi tầng lớp nhân dân luôn đồng hành cùng các anh với quyết tâm giữ gìn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo đất nước.


2. Những ngày qua, hàng vạn người dân từ những xóm chài ở Quảng Nam cho đến thủ đô Hà Nội, cố đô Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ; các ngành, các tổ chức, đoàn thể, hội, hiệp hội... đã tổ chức mít tinh, xuống đường tuần hành phản đối hành động của Trung Quốc đưa trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Kiều bào ta ở nước ngoài cũng tham gia các cuộc biểu tình, tuần hành biểu thị lòng yêu nước và kiên quyết phản đối hành vi xâm phạm của Trung Quốc.

Trên các diễn đàn, dư luận thế giới đã thể hiện chính kiến, bóc trần sự thật, lên tiếng mạnh mẽ phản đối dã tâm của Trung Quốc. Thật cảm động, cũng thật khâm phục khi những cảnh sát biển, những kiểm ngư dù bị thương, nhưng vẫn bất chấp mọi hiểm nguy, tình nguyện được ở lại tàu, siết chặt đội ngũ để bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam thông tin rằng, lực lượng kiểm ngư đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại chia sẻ, động viên cả về tinh thần và vật chất.

Nhiều sinh viên đại học gọi điện bày tỏ nguyện vọng được gia nhập lực lượng kiểm ngư, xung phong ra biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc. Cùng với bày tỏ sự căm phẫn, ngư dân cả nước cũng thể hiện quyết tâm bám biển, đấu tranh đến cùng với những hành động ngang ngược, hiếu chiến của Trung Quốc. Thật tự hào khi mỗi người Việt Nam bằng những việc làm thiết thực, hướng trái tim mình về “Tổ quốc nơi đầu sóng”.


3. Trên các trang mạng xã hội đang lan tỏa bài hát “Tự nguyện" (Trương Quốc Khánh), bài hát giành quán quân cuộc thi Vietnam Idol 2014 (vừa kết thúc ngày 11/5), đã chạm đúng trái tim của nhiều người vào thời điểm chủ quyền biển đảo Tổ quốc đang từng giờ, từng phút bị đe dọa. Khi thí sinh Nhật Thủy đặt tay lên trái tim mình sau câu hát: "Nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ...", hàng nghìn khán giả theo dõi Vietnam Idol hòa chung nhịp đập với cô. Trên nhiều trang web, diễn đàn âm nhạc, các bạn trẻ lập tức "lùng sục" chép lại bài hát này để học thuộc, đồng thời bày tỏ khát vọng sẵn sàng được "chết cho quê hương".


Bài hát trên không xa lạ gì với nhiều thế hệ người Việt Nam, nhưng khi nó được đặt vào đúng bối cảnh, tức thì “Tự nguyện” trở thành bài hát làm bùng nổ hào khí dân tộc được người Việt Nam truyền từ đời này sang đời khác.


4. Tất cả là sự cộng hưởng của tình yêu Tổ quốc. Đó cũng chính là yếu tố tạo nên sức mạnh vô bờ bến để dân tộc ta vượt qua muôn vàn thử thách khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ đất nước.


Yến Nhi

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN