Những ngày đầu năm mới thường là thời khắc để mỗi người suy nghĩ về những điều tích cực, kỳ vọng vào những điều tốt đẹp và những tín hiệu lạc quan vào thời kỳ phát triển mới của đất nước.
Trong bài viết “Chống lãng phí” mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ rằng lãng phí còn diễn ra khá phổ biến, đã và đang gây ra nhiều hệ luỵ nghiêm trọng cho phát triển. Trong lãng phí thì lãng phí tài sản công đang là vấn đề nhức nhối, rất được dư luận quan tâm, cần xử lý rốt ráo, triệt để.
Ngày hôm nay, khi thế giới đang biến động mạnh mẽ, vai trò và sứ mệnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam càng trở nên quan trọng, mà Đảng và nhân dân gửi gắm vào biết bao niềm tin và kỳ vọng.
Trong khi hàng triệu người lao động khao khát suất nhà ở xã hội mơ ước thì những căn nhà như vậy lại sẵn “dư dả” để cho nhiều người nước ngoài thuê ở Bắc Ninh, Bắc Giang.
Chủ trương huy động các nguồn lực xã hội một cách tự nguyện để đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục là chính đáng và cần thiết, tuy nhiên việc “bổ đầu” đóng góp cho tất cả phụ huynh lại trở thành việc lạm thu.
Xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là việc làm thiết thực, ý nghĩa, để người nghèo có cơ hội được sống trong những ngôi nhà an toàn, kiên cố, mà còn là nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Tháng 9 năm ngoái, Bộ Công an đã chọn Bắc Ninh làm thí điểm xây dựng mô hình “Tỉnh an toàn giao thông”. Dù mới 1 năm triển khai thực hiện, nhưng mô hình "Tỉnh an toàn giao thông" ở Bắc Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao khi làm thay đổi bộ mặt trật tự an toàn giao thông của tỉnh, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
Sau những thiệt hại nặng nề bởi bão số 3 (bão Yagi) và các trận lũ lụt, sạt lở liên tiếp thì công tác cứu trợ rất quan trọng, nhưng đó chỉ là trong ngắn hạn.
Cơn bão số 3 lịch sử vào những ngày giữa tháng 9/2024 đã gây hậu quả nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh phía Bắc nước ta. Trong gian khó, đau thương và mất mát ấy, tinh thần kiên cường, đoàn kết, nghĩa đồng bào lại sáng lên để khắc chế sự tàn khốc của thiên nhiên. Ở đó cũng lấp lánh hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn sẵn sàng xả thân vì sự bình yên của Tổ quốc, của nhân dân.
Nghị quyết số 143/NQ-CP ra đời trong bối cảnh nhiều người dân, doanh nghiệp cần hỗ trợ hơn bao giờ hết để có thể đứng dậy, làm lại từ đầu từ nơi cơn bão số 3 vừa quét qua.
“Đúng người, đúng thứ cần, đúng thời điểm” – là những yếu tố đảm bảo những chuyến hàng cứu trợ hay những món tiền từ thiện, mang được trọn vẹn nhất, hiệu quả nhất sự san sẻ và tình nghĩa đồng bào trong cơn hoạn nạn.
Trong lúc mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người và của tại các tỉnh, thành phía Bắc thì nhiều đối tượng đã tung, lan truyền các tin giả trên mạng xã hội để “câu like, câu view”, thậm chí để lừa đảo.
Giống như bao “cuộc chiến” phòng, chống thiên tai, địch hoạ khác, giữa lúc người dân đang căng mình chống bão, khắc phục hậu quả nặng nề do bão gây ra, thì cũng là khi nghĩa đồng bào, tinh thần tương thân tương ái được thể hiện rõ nhất.
Đã có những thống kê bước đầu về những thiệt hại do bão số 3 (Yagi - cơn bão mạnh nhất trong 30 năm trở lại đây) gây ra trong những ngày qua tại các tỉnh miền Bắc.
Một vòng nguyệt quế sẽ chỉ toả sáng khi cả nhánh kiến thức và nhận thức cùng xanh tốt.
Trong thời đại toàn cầu hoá và Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế thì việc phổ cập hoá tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ 2 tại hệ thống các trường học trên toàn quốc là một chiến lược hết sức cần thiết.
Có những cuốn sách giáo khoa (SGK) được phụ huynh mua cho con đầu năm học theo danh sách nhà trường yêu cầu, nhưng tới lúc bế giảng vẫn chưa được dùng một lần.
Sơn cờ Tổ quốc là một trong số ít ỏi các “trend” ý nghĩa, lành mạnh gần đây.
Nói đến Vu Lan chính là nói đến tinh thần báo hiếu báo ân, tinh thần cứu độ của đạo Phật. Nhưng báo hiếu, tri ân theo tinh thần Phật pháp không phải là sa đà cầu cúng, đốt vàng mã theo kiểu “trần sao âm vậy” như tục lệ dân gian.
Dù vẫn cảnh giác, nhưng nhiều người vẫn mất tiền triệu đến hàng tỷ đồng khi “sập bẫy” lừa đảo tinh vi sử dụng công nghệ cao.
Mỗi lần thuỷ điện tiến hành xả lũ, ngay cả khi xả lũ “đúng quy trình”, người dân vùng hạ du vẫn lo lắng, thấp thỏm.