Sáng 8/6, Hà Nội có mưa, nhưng từ 6 giờ sáng, tại nhiều điểm thi đã có rất đông thí sinh và người nhà.
Tại điểm thi THPT Hoài Đức B, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, thí sinh Đăng Hoài An, THCS Yên Nghĩa, chia sẻ:"Em hơi lo lắng mặc dù đã ôn thi kỹ".
Ông Nguyễn Phước Hoài Vân, Điểm trưởng điểm thi THPT Hoài Đức B, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội chia sẻ:
Thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào thi.
Tại điểm thi trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm), lực lượng tình nguyện viên túc trực hỗ trợ thí sinh.
Điểm thi trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Cảnh sát giao thông tặng nước uống, tiếp sức cho thí sinh.
Tại điểm trường THPT Yên Hoà, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, từ 6 giờ sáng, đội ngũ tình nguyện viên đã có mặt để hỗ trợ phụ huynh để xe và tiếp sức cho các bạn học sinh.
Điểm thi đã chuẩn bị địa điểm dành cho phụ huynh chờ đón thí sinh thi.
Thí sinh tranh thủ ôn bài lại trước khi vào phòng thi.
Phụ huynh dặn dò con trước khi vào phòng thi.
Lời chúc tự tin, thi tốt là "liều thuốc quý" cho các thí sinh.
Tại Trường THPT Yên Hòa, các thí sinh có tâm lý thoải mái. Lực lượng công an, tình nguyện viên hỗ trợ phân luồng giao thông, phát nước, quạt tay cho phụ huynh và thí sinh. Phụ huynh có tâm lý lo lắng do điểm chuẩn năm nay tăng, trường Yên Hòa có tỷ lệ chọi cao 1/3,11 (tức trung bình 3 thí sinh có 1 em đỗ).
Thí sinh vào điểm thi.
Chúc thí sinh thi tốt.
Thí sinh Nguyễn Tuấn Kiệt, THCS Nguyễn Trãi, Ba Đình, Hà Nội cho biết, nguyện vọng 1 của em là vào THPT Hoài Đức B. Một năm qua em đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng và em thấy mình đủ khả năng để làm bài tốt cũng như đạt được nguyện vọng 1.