Sự trở lại ấn tượng của họa mi nước Anh

27 tuổi, Adele gánh trên vai hai trách nhiệm lớn: nuôi con và nuôi dưỡng sự nghiệp ở tầm quốc tế. Và "họa mi nước Anh" đã làm rất tốt công việc này bằng ca khúc mở đường "Hello".


Hình ảnh của nữ ca sĩ Adele trên tờ Rolling Stone.


Trong tháng 10, Adele đánh dấu sự trở lại ấn tượng sau nhiều năm vắng bóng bằng ca khúc “Hello”. Và chỉ 48 giờ sau khi ra mắt, “Hello” đạt 50 triệu lượt xem trên Youtube, bán được 1,1 triệu lượt tải chỉ trong bảy ngày và truất ngôi hậu của “Bad Blood” (Taylor Swift) để trở thành ca khúc được nghe nhiều nhất của Vevo, qua đó đưa Adele quay về không gian cô đã để lại phía sau kể từ khi album “21” lên kệ vào năm 2011 giành được các giải thưởng Grammy danh giá.

“Hello” là ca khúc mở đường cho album được phát hành vào ngày 20/11. Theo đánh giá của Adele trên tờ Rolling Stone, mỗi cái tên “25” đánh dấu thời điểm cô bắt tay vào thực hiện dự án âm nhạc này, cũng sẽ khiến cô phải “đau đầu” với những câu hỏi tại sao album của cô lại mang tên là 25 trong khi cô đã 27 hay đại loại. 

“25” chứng kiến cách làm việc không vội vã của Adele khi đã trong vai trò làm mẹ. Nhà sản xuất và là người cùng viết lời với Adele - Greg Kurstin - kể lại quãng thời gian thực hiện “Hello”: Khi “chúng tôi đã có nửa ca khúc rồi”, ông còn không biết liệu Adele có định quay lại hoàn thiện nốt hay không. Và tất cả những gì ông có thể làm vào thời điểm đó là tỏ ra vô cùng “kiên nhẫn”.

Theo khẳng định của Adele, “Hello” không viết về người cụ thể nào. Cá nhân cô cũng đã thôi không còn viết về người từng làm trái cô tim tan nát và truyền cảm hứng cho hiện tượng “21” trong làng âm nhạc. “Nếu tôi vẫn còn đang viết về người đàn ông này thì thật kinh hoàng biết bao”. Thay vào đó, Adele giải thích, ‘Hello’ là ca khúc cô “hàn gắn lại mình, kết nối lại với bản thân”. Phần lời “hello from the other side” ám chỉ phía trở thành một người trưởng thành, “sống sót qua giai đoạn tiền mãn teen, đầu những năm 20 tuổi”.

Adele trong quá trình thực hiện video Hello.

Trong “25”, Adele dành ca khúc “Water Under the Bridge” (Tạm dịch ‘Chuyện đã qua’) cho Simon Konecki, người đàn ông 41 tuổi cô gặp vào thời điểm “21” đang gặt hái thành công vang dội. Konecki hiện đang có một mối quan hệ “rất nghiêm túc” với Adele và là bố của con cô. “Anh ấy ủng hộ tôi rất nhiều. Phải là một người đàn ông bản lĩnh mới làm được điều này bởi vì tôi rất thành công trong công việc. Bạn trai cũ của tôi không thấy thoải mái với sự thành công của tôi, rằng phải chia sẻ tôi với nhiều người khác”, Adele tâm sự. Hiện Adele và Konecki vẫn chưa kết hôn. “Chúng tôi có một đứa con, và thấy đó là một cam kết đủ lớn”, Adele nói.

“Tôi có nhiều điều hối tiếc khi bước sang tuổi 25. Và nỗi buồn tìm đến tôi theo nhiều cách hơn trước đó… Có nhiều thứ tôi không nghĩ còn có thể thực hiện. Không phải vì tôi nổi tiếng, mà vì tôi cho rằng mình sẽ không có thời gian, như làm một phóng viên, hay làm một cô giáo… Nhưng khi có Angelo, mọi thứ trở nên ổn thỏa, tôi tin tưởng mọi điều bởi vì thế giới đã trao cho tôi một phép màu, tôi trở thành một người mẹ Trái đất…”, Adele bộc bạch. Cũng kể từ đó, cô lui về với cuộc sống ẩn dật, bỏ hút thuốc, mỗi tuần chỉ uống rượu một lần.

Hiện Adele đã chuyên tâm hơn trong việc bảo vệ cổ họng. Năm 2011 cô từng phải phẫu thuật cổ họng vì xuất huyết cơ quan phát âm. Nhưng sau ca phẫu thuật này, Adele quay lại sân khấu vào năm 2012, rinh các giải thưởng Grammy bằng giọng ca mạnh mẽ hơn, uy lực hơn.

Adele cũng đang tích cực giảm hấp thụ đường và chăm chỉ tập gym để có thể lực tốt nhất cho ngày trở lại cùng album mới. Bàn về hình ảnh bản thân, Adele tỏ rõ: “Liệu tôi có khoe da thịt không nếu tôi gầy hơn ư? Chắc là không, bởi vì cơ thể tôi là của tôi. Nhưng nhiều khi tôi cũng tò mò muốn biết liệu mình có thành công như hiện nay không nếu tôi không ngoại cỡ. Tôi nghĩ mọi người nhìn thấy bản thân họ khi nhìn vào tôi. Điều này không có nghĩa là ai cũng ngoại cỡ như tôi, mà có một sự tương đồng ở đây bởi vì tôi không hoàn hảo, và tôi nghĩ nhiều người được phác họa với hình ảnh hoàn hảo, không thể chạm tới và không thể sờ vào”.

Năm 2012, Adele cũng từng thể hiện quan điểm thích nặng cân của mình. “Tôi chưa bao giờ xem trang bìa tạp chí và video âm nhạc mà lại có ý nghĩ: ‘Tôi cần phải trông như thế nếu muốn thành công’”. Trong cách suy nghĩ của cô ca sĩ người Anh này, nếu cô không phải đi tour, người hâm mộ hoàn toàn có thể bắt gặp cô ở tiệm đồ ăn Trung Quốc.

Adele cũng cho rằng, nhiều người nghĩ cô ghét sự nổi tiếng. Nhưng theo Adele, nói đúng ra, cô sợ sự nổi tiếng bởi “sự nổi tiếng thật sự rất độc hại” và con người dễ bị cuốn vào chất độc hại đó. Cô chỉ vẫn xem mình là một người phụ nữ nào đó quê ở London, xem sự nghiệp không phải là cuộc sống mà là sở thích cá nhân. Dự định trước mắt của cô là ra album mới, sống trong ánh hào quang một thời gian trước khi quay trở lại cuộc sống riêng tư một vài năm đến lúc đủ trải nghiệm để viết tiếp những bản tình ca mới.

Anh Tiếu (Theo Rolling Stone)
Adele trở lại làm mưa làm gió với "Hello"
Adele trở lại làm mưa làm gió với "Hello"

Sau 3 năm trời để người hâm mộ chờ đợi, giờ đây Adele đã trở lại với “Hello” và ca khúc này đã nhanh chóng chứng tỏ sức cuốn hút khó cưỡng của mình với đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN