Khổ như "Táo" mùa chạy sô cuối năm

Những ngày này, các "Táo" đang chạy nước rút cật lực để đảm bảo cho "Gặp nhau cuối năm" ra mắt đúng tối Giao thừa. Do đúng dịp cuối năm, Táo nào cũng đều đang bận với lịch diễn, lịch công việc tại đơn vị công tác của mình, nên các Táo đúng là "chạy sô méo mặt"

Dù vất vả nhưng đúng là vẫn "tươi như Táo".

4 giờ sáng nay, Táo Giao thông Phạm Chí Trung "check - in" tại sảnh sân Bay Nội Bài để bay đi TP Hồ Chí Minh. Đó cũng là giờ anh và các "Táo" vừa kết thúc quay "Gặp nhau cuối năm". 


Hình ảnh các Táo tập "quần quật" đêm qua.

Lịch cuối năm kín đặc, bao gồm cả việc tham gia chương trình "Lục Lạc vàng", tham gia diễn cho "Táo cười đón Xuân" của Nhà hát Tuổi trẻ", rồi ghi hình về Táo Giao thông cho BHD. Nhưng quả thật, mọi vất vả ấy vẫn không thể "lấn" được niềm vui khi cuối năm cùng các bạn diễn thức thâu đêm, ăn cơm hộp, mì tôm để diễn Táo- NSƯT Chí Trung chia sẻ vậy.

Táo Giao thông năm nay sẽ tự... hát.

Táo Giao thông chia sẻ: 

"Mấy tháng nay quần quật trong Nam ngoài Bắc!

Này nhé: 15 ngày lang thang hàng chục tỉnh miền Tây Nam bộ quay " Lục Lạc Vàng" dưới nắng cháy thịt da. Về Hà Nội để dàn dựng "Táo cười đón Xuân" đẫm chất hài của Nhà hát Tuổi Trẻ cho kịp lịch phát đêm 23 ông Công bà Táo với hơn 20 đài truyền hình đón đưa đặt chỗ...!


Được hai ngày lại vút vào TP Hồ CHí Minh để biến tướng thành trùm xã hội đen trong phim 40 tập "Mật danh D9". Gần chục ngày đêm "thịt quay" tới 2-3 giờ sáng rồi cũng được hưởng một đêm Noel tại Sài thành hoa lệ để sớm 31/12 lại phi ra Hà Nội trực chỉ FLC Sầm Sơn cống hiến "Nụ cười đón Xuân" cho khán giả xứ Thanh nhân dịp Tết Tây.


Chưa ấm hơi giường trong resort sang trọng của FLC, khi giọt sương mai chửa kịp tan ra trên những cành lá của biển Sầm Sơn, đã có mặt tại Hà nội để "Ăn ngủ với Táo Quân" khi lịch tập dày đặc từ "Vươn thở đến Tiếng Thơ" cùng 500 anh em nhà Táo... trên một kịch bản "mỏng hơn năm ngoái" với 120 trang giấy con chữ kín bu.


Và bây giờ lại đang xuôi ngược giữa dòng xe đông đúc của TP Hồ Chí Minh tái hiện hình ảnh vang bóng một thời "Táo Giao Thông" cùng BHD để rồi chiều nay tất tả ra máy bay cho kịp giờ "ăn kịch bản" cùng Táo Quân tại VTV - Đài truyền hình VN.


Ấy vậy mà chiều mai đã diễn phục vụ bà con xa quê tại Đài Loan (Trung Quốc). Sau hai xuất diễn lại leo lên máy bay để đi xa hơn nữa, vài ngàn cây số dưới nhiệt độ âm (-20 độ C), chui vào một khoảng không gian đầy tuyết trắng nhưng nồng nàn tình cảm của những người con xa xứ tại Toronto và Montreal (Canada), đem tiếng hát lời ca, những câu chuyện hài cười ra nước mắt...kể lại mong làm nguôi đi những tấm lòng đang đau đáu ngày đêm hướng về Tổ quốc".


Thế mới biết, làm Táo cũng không dễ dàng gì. 


PT
"Tếu" như các Táo ở hậu trường
"Tếu" như các Táo ở hậu trường

Lại đến thời điểm nhà nhà, người người tò mò xem chương trình "Táo quân 2017" năm nay có gì. Với tiêu chí "nhằm thẳng các vấn đề nổi cộm trong năm", lâu nay chương trình Táo luôn có sức hút vô cùng lớn với người xem, cả già lẫn trẻ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN