'Happy Death Day' tiếp đà thành công cho dòng phim kinh dị

Có thể nói năm 2017 là năm "được mùa" của các bộ phim kinh dị bạo lực.

Sau một loạt thành công của "Annabelle: Creation" (tạm dịch: Tạo vật quỷ dữ) hay "It" (Chú hề ma quái), thị trường điện ảnh Bắc Mỹ lại tiếp tục dậy sóng với "Happy Death Day" (Sinh nhật chết chóc). Trong dịp cuối tuần qua, bộ phim kinh dị bạo lực này đã dẫn đầu doanh thu phòng vé khu vực Bắc Mỹ, mang về 26,5 triệu USD ngay trong tuần đầu trình chiếu.
   
Bộ phim do đạo diễn Christopher B. Landon thực hiện chỉ có kinh phí vỏn vẹn 5 triệu USD. Đây là tác phẩm mới nhất do Blumhouse và Universal hợp tác sản xuất, kể về một sinh viên cao đẳng bị sát hại vào đúng ngày sinh nhật của mình. Từ thế giới bên kia, cô đã lần lại các đầu mối và cuối cùng cũng tìm ra kẻ đã hãm hại mình.

Một cảnh trong phim.

Trên chuyên trang comScore, nhà phê bình điện ảnh Paul Dergarabedian nhận xét trong số các bộ phim kinh dị ăn khách của năm 2017, "Happy Death Day"đã thành công ngoài mức mong đợi, với một sự khởi đầu quá ấn tượng. Bộ phim đã được các khán giả chấm 4 sao trên mức đánh giá 5 sao của mục khảo sát thị hiếu PostTrak. Các kết quả khảo sát đồng thời chỉ ra rằng những người yêu thích bộ phim này là các khán giả trẻ tuổi (61% số khán giả là người dưới 25 tuổi) và phần lớn là nữ giới (57% trong tổng số khán giả tới rạp).
   
Sự lên ngôi của "Happy Death Day" đã đẩy bộ phim quán quân của tuần trước - bom tấn khoa học viễn tưởng "Blade Runner 2049" (Tội phạm nhân bản 2049) - xuống vị trí thứ hai với doanh thu 15,1 triệu USD trong dịp cuối tuần qua. Tiếp nối phần đầu được ra đời cách đây hơn 30 năm, phần hai với những gương mặt mới và câu chuyện mới, kể về Blade Runner thời hiện tại (Ryan Gosling thủ vai), sau khi khám phá ra bí mật có thể đe dọa thế giới đã quyết định đi tìm lại Blade Runner của 35 năm về trước (Harison Ford đóng), để cùng tìm cách cứu thế giới. "Blade Runner 2049" được đánh giá là một trong những siêu phẩm viễn tưởng được mong đợi nhất trong năm. Tuy nhiên, trái với những đánh giá tích cực ở khắp các diễn đàn và những lời tán dương của khán giả, tác phẩm của đạo diễn Denis Villeneuve chỉ đạt được doanh thu hơn 60,5 triệu USD sau 10 ngày công chiếu tại các rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ.
   
Đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé cuối tuần qua là bộ phim hành động kinh dị "The Foreigner" (Người ngoại quốc) của STX, có diễn xuất của Jackie Chan và Pierce Brosnan, với 12,8 triệu USD trong tuần đầu ra mắt. Bộ phim của đạo diễn Martin Campbell là câu chuyện về một doanh nhân báo thù cho cái chết của con gái mình./
TTXVN/Báo Tin Tức
Cuộc đấu trí 'hại não' trong 'Sát thủ vô hình' giữ khán giả không rời mắt
Cuộc đấu trí 'hại não' trong 'Sát thủ vô hình' giữ khán giả không rời mắt

Có nhiều điểm cộng ở "Contratiempo" (Sát thủ vô hình), từ diễn xuất, âm nhạc cho tới các góc máy quay, nhưng đáng nói nhất là kịch bản và cách kể chuyện lôi cuốn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN