"Finding Dory" bơi đến kỷ lục

Cô cá xanh đãng trí Dory không nhớ đường về nhà nhưng lại tìm được đường đến với thành công và kỷ lục phòng vé. (xem trailer phim).



Với 136,2 triệu USD, "Finding Dory" của "người khổng lồ" Pixar đã trở thành phim hoạt hình có doanh thu mở màn lớn nhất mọi thời đại.

13 năm sau thành công của "Finding Nemo", phần phim nối tiếp "Finding Dory" tiếp tục chinh phục khán giả. Bộ phim lấy bối cảnh một năm sau cuộc tìm kiếm Nemo, Dory đãng trí về sống cùng bố con cá hề Marlin và Nemo ở rìa san hô. Sau nhiều lần mơ thấy gia đình khi còn nhỏ, Dory kiên quyết đi tìm cha mẹ ở phía bên kia đại dương. Bộ ba Dory, Marlin và Nemo lên đường tới Viện Hải dương học, nơi được cho là nhà của Dory lúc nhỏ. Tuy nhiên, bản tính quên quên nhớ nhớ đã khiến Dory bị tách khỏi 2 người bạn đồng hành và lọt vào Viện Hải dương học một mình. Tại đây, Dory gặp những người bạn mới mà mỗi người đều có một khiếm khuyết nào đó: bạch tuộc Hank bị mất một chiếc xúc tu, cá voi Destiny cận thị, cá heo Bailey hỏng radar sinh học. Dory thuyết phục họ giúp mình tìm đường về nhà.

Với chiến công của "Finding Dory", bộ phim "Shrek The Third" của năm 2007 đã bị hạ bệ khỏi ngôi vị phim hoạt hình mở màn thành công nhất lịch sử. Bên cạnh đó, "Finding Dory" cũng trở thành bộ phim tháng 6 với doanh thu mở màn cao thứ 2 từ trước tới nay, đứng sau "Jurassic World". Ngay cả với giới chuyên gia, những người đặt nhiều kỳ vọng vào "Finding Dory", thành công của bộ phim hoạt hình này cũng là ngoài sức tưởng tượng. Dự đoán ban đầu dành cho siêu phẩm này là mốc 100 triệu USD với thách thức vượt qua "cái bóng" 110,3 triệu USD của "Toy Story 3", bộ phim mở màn thành công nhất của Pixar trước đó.

Trong khi đó, với 34,5 triệu USD, "Central Intelligence" của hai ngôi sao Dwayne Johnson và Kevin Hart không có cơ hội trước Pixar và Dory song đây vẫn là một con số thành công hơn mong đợi. Chuyện phim xoay quanh Bob - một mật vụ CIA luôn là mối hiểm nguy với bất cứ tên tội phạm nào. Thời còn đi học, Bob từng là đối tượng bị bạn bè trêu chọc vì vẻ ngoài xấu xí. Trong một lần trở về nhà để tham dự buổi họp lớp, Bob gặp lại người bạn học cũ, người từng là học sinh nổi tiếng trong trường nhưng nay làm nghề kế toán và đang tiếc nuỗi chuỗi ngày huy hoàng trong quá khứ. Đối mặt với một vụ bê bối mà Bob đang vướng phải, cả hai đã cùng nhau giải oan cho Bob và trở thành cặp bài trùng hài hước, phối hợp ăn ý để tìm ra thủ phạm đích thực.


Không chống chọi được trước "làn sóng mới", quán quân của tuần trước là "The Conjuring 2" tụt thẳng 2 bậc xuống vị trí chốt top 3 phim ăn khách. Bộ phim kinh dị lấy bối cảnh tại một ngôi nhà ở quận Enfield của Anh trong những năm cuối của thập niên 70, nơi một bà mẹ đơn thân sống cùng 4 đứa con. Những hiện tường kỳ lạ, ma quái xảy ra liên tiếp khiến chúng hoảng sợ, 2 trong số 4 đứa trẻ bị ma quỷ quấy phá dữ tợn. Chứng kiến mối nguy hiểm cận kề con mình, bà mẹ đã mời hai nhà điều tra hiện tượng siêu nhiên là vợ chồng Ed và Loraine Warren đến làm sáng tỏ.

Dưới đây là danh sách 10 phim ăn khách nhất tại khu vực Bắc Mỹ tuần qua:

1."Finding Dory" -- 136,2 triệu USD

2."Central Intelligence" -- 34,5 triệu USD

3."The Conjuring 2" -- 15,6 triệu USD

4."Now You See Me 2" -- 9,7 triệu USD

5."Warcraft" -- 6,5 triệu USD

6."X-Men: Apocalypse" -- 5,2 triệu USD

7."Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows" -- 5,2 triệu USD

8."Me Before You" -- 4,2 triệu USD

9."Alice Through the Looking Glass" -- 3,6 triệu USD

10."Captain America: Civil War" -- 2,3 triệu USD.


TTXVN/Tin Tức
Ba "bom tấn" bùng nổ cuối tuần
Ba "bom tấn" bùng nổ cuối tuần

Mùa phim hè đang trở nên ngày càng sôi động với nhiều phim “bom tấn” ra mắt hàng tuần. Từ ngày 17/6/2016 có 3 bộ phim hấp dẫn ra mắt khán giả Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN