Cái kết có hậu cho Đức Phúc

Chàng sinh viên 19 tuổi không có ngoại hình đẹp, không có kinh nghiệm, không có kỹ năng, không biết nhảy, không biết sáng tác; chỉ đơn giản là lên sân khấu và cất tiếng hát chân phương chinh phục khán giả, đã đăng quang “Giọng hát Việt” năm nay. Một cái kết có hậu cho chàng “Hoàng tử Cóc” của HLV Mỹ Tâm.


Đức Phúc đã tạo nên một cái kết có hậu cho "Giọng hát Việt"

Một cái kết có vẻ cũng không nhiều bất ngờ, vì qua tuần này tới tuần khác, lượng bình chọn của Đức Phúc luôn cao. Khảo sát của VTV trước khi công bố kết quả cũng cho thấy, Đức Phúc chiếm ưu thế trên mọi mạng xã hội, kể cả Youtube, các báo mạng. Hơn nữa, hậu thuẫn của “Hoàng tử Cóc” lại chính là ca sĩ Mỹ Tâm với một lượng fan khổng lồ và luôn hết mình với thần tượng.


Thế nên, ngay trước đêm trao giải này, cơ hội cũng chỉ dồn về Đức Phúc và Tố Ny mà thôi, khi họ thuộc về hai HLV đều có lượng fan quá áp đảo so với hai HLV còn lại.


Đức Phúc đăng quang, thỏa lòng của người hâm mộ. Công chúng cũng thấy mình đã thể hiện được đúng chính kiến của mình: Chính kiến mà như ca sĩ Mỹ Tâm đã khéo léo nhắc tới trong đêm diễn trước: Mang tới cho showbiz Việt một điều mà showbiz Việt đang thiếu, những người hát thật sự và chân phương như Đức Phúc. Những người không có ngoại hình, e ngại thể hiện bản thân mình, có cả chút tự ti và ngờ nghệch. Showbiz Việt cuối cùng đã có được một người đầu tiên như thế, là Đức Phúc. Việc chỉ còn lại là showbiz Việt sẽ “ứng xử” với Đức Phúc thế nào thôi, sẽ chấp nhận, tạo cho Đức Phúc một “tiền lệ” thành công, để sẽ có một mảnh đất cho những ca sĩ “không có gì ngoài giọng hát” như Đức Phúc, những ca sĩ chinh phục khán giả bằng sự thuần khiết của mình, không màu mè, không chiêu trò. Hay sẽ khiến đây chỉ là 1 hạt cát trong biển cát lâu nay, sẽ bị cuốn trôi và biến mất. Vỉệc tôn vinh Đức Phúc, công chúng đã làm rồi, giờ, là việc của showbiz Việt. Lúc này, ca sĩ Mỹ Tâm chắc cũng sẽ không còn vai trò để mà chọn, hay kêu gọi cho Đức Phúc nữa. Việc là của em và làng nhạc Vỉệt thôi.


Với Đức Phúc, là một cái kết có hậu. Còn nếu cái kết đến với Tố Ny, hay Yến Lê; sẽ là những cái kết có hiệu ứng. Hai cô ca sĩ này đã sớm bộc lộ những tố chất để thành sao, rất sớm thành sao. Tố Ny có ngoại hình, có khả năng vũ đạo rất tốt, sáng sân khấu. Yến Lê thì có tài năng sáng tác, cũng có kinh nghiệm sân khấu, khả năng chinh phục khán giả bằng cả vẻ mạnh mẽ lẫn những lúc yếu đuối của mình. Với Hoàng Dũng, có đuối hơn một chút, vì em là một màu sắc “hoàng tử” mà nay showbiz đã dư thừa.


Khép lại đêm chung kết, cũng là khép lại hành trình 6 tháng của các thí sinh và HLV của họ, nơi có cả buồn, vui, có cả nụ cười và nước mắt, có những chọn lựa luôn khó khăn. Khép lại đêm chung kết, cũng là ghi nhận những nỗ lực và cách “dạy gà” của riêng mỗi HLV, rất khác biệt và mang dấu ấn của họ. Tuấn Hưng, dù dính phốt văng bậy trên facebook ngay khi bắt đầu chương trình “Giọng hát Việt”, có một thời gian dài phải nghỉ huấn luyện vì những việc riêng, vì sức khỏe của bố… nhưng cuối cùng, anh xem ra lại là một HLV đáng yêu nhất. Nhớ cái phút song ca của Tuấn Hưng và Yến Lê, khi cả hai đều không chiêu trò, đều thể hiện sự sáng tạo và ngẫu hứng khiến khán giả bị kéo vào, bị chinh phục; chinh phục hơn cả khi Mỹ Tâm và Đức Phúc hát liên khúc của ABBA. Chỉ bởi, ở Tuấn Hưng và Yến Lê, thấy một cuộc chơi mà thắng thua không còn quan trọng, chỉ là hát và gắn bó thày trò, đồng nghiệp với nhau, để cùng nhau “Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, nói với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường”. Và cũng duy nhất Tuấn Hưng, đã là HLV đưa cả team của mình cùng lên sân khấu đêm trao giải, để cùng nhau hát vang “We Are The World” mà không cần biết thắng thua ra sao.


Với HLV họ Đàm, chiêu trò lại chính là điều khiến anh chưa thành công tại chương trình lần này. Việc “nắn” Tố Ny vào dòng nhạc dân ca, dân gian… đã khiến cô bộc lộ những điểm yếu của mình. “Còn thương rau đắng mọc sau hè” đêm trao giải quá cứng nhắc, vô cảm; dù có sự hậu thuẫn của hai gạo cội là nghệ sĩ Hồng Nga và ca sĩ Minh Thuận.


Thu Phương trong cuộc chơi này có vẻ vẫn chưa thật sự hòa nhập. Còn Mỹ Tâm, cô sốt sắng cho Đức Phúc nhiều quá nên đôi khi hơi quá ăn thua. Chính điều này, khiến Đức Phúc thành công mà Mỹ Tâm có chút mất điểm với những người tinh ý.


Dù gì, đêm chung kết trao giải đã khép lại. Chuyện chỉ còn là các thí sinh sẽ bước ra khỏi một cuộc chơi nhỏ, để bước vào cuộc chơi lớn ra sao, sẽ được và mất gì trong hành trình sự nghiệp của mình. Một hành trình có thể đầy vinh quang , nhưng cũng đầy chông gai, cám dỗ. Mong sẽ không phải nghe về một thí sinh nào đó quán quân, hay á quân lại dính scandal. Mong cũng không phải thấy những sự “biến hình” khiến khán giả tiếc nuối cho những ủng hộ mà mình đã dành cho họ trong suốt cuộc thi. Và mong, 4  thí sinh này, sẽ trở thành 4 màu sắc mới, góp vào mảng màu của đời sống âm nhạc hiện nay.


T.Anh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN