Phượt thủ 32 tuổi xuyên Việt lan tỏa xu hướng 'du lịch xanh'

Trở về sau hành trình đạp xe xuyên Việt trong 60 ngày, với lộ trình 4.723 km đi qua 30 tỉnh, thành phố, anh Lê Long Hải (32 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh) vẫn còn làn da rám nắng đậm chất đường trường của một phượt thủ.

Chia sẻ về hành trình "du lịch xanh" vừa qua của bản thân, anh Lê Long Hải bộc bạch: Đây không chỉ là dịp để bản thân rèn luyện sức khỏe, mà còn là cơ hội gặp gỡ, giao lưu với rất nhiều người, nhiều dân tộc khác nhau ở nhiều tỉnh, thành phố; vun đắp tình yêu quê hương, đất nước mình.  

Chú thích ảnh
Anh Lê Long Hải "check in" tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN phát

"Ngay sau khi dịch COVID-19 tạm lắng, để tiếp tục giấc mơ du lịch xanh và không khói của mình trên hành trình, tôi đã rèn luyện thể lực nghiêm túc trong hai tháng, tập luyện đạp xe những chặng ngắn như đi qua những cung đường như: cầu Phú Mỹ, ra các huyện vùng ven của thành phố. Để hành hành trình du lịch được thuận lợi và an toàn, tôi thường xuyên bảo dưỡng xe đạp, lắp thêm phụ kiện cần thiết cũng như tìm hiểu kỹ càng các chặng di chuyển, địa điểm mình sẽ dừng chân cho hành trình chuẩn bị đi qua", anh Hải cho biết.

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh Hải bắt đầu khởi hành từ ngày 11/6/2022 tại cầu Bình Triệu (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) và kết thúc ngày 12/8/2022 tại Lũng Cú (tỉnh Hà Giang). Với hành trang tối giản nhất có thể để đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường như vài bộ quần áo, lều trại, đồ nghề sửa xe, dụng cụ nấu ăn, trên chiếc xe đạp của mình, anh Hải đã rong ruổi trên hành trình du lịch xanh, trải nghiệm nhiều điều kỳ thú về đất nước, con người những nơi đi qua. Anh chia sẻ: Mỗi ngày mình đi được nhiều hay ít là còn phục thuộc vào yếu tố thời tiết thuận lợi hay khắc nghiệt, nhưng trung bình di chuyển khoảng 100 km/ngày. Đặc biệt, có một ngày điều kiện thuận lợi và sức khỏe tốt, tôi đạp xe hơn 13 giờ đồng hồ và đạt được 256 km.

Với hành trình đã trải qua, anh Hải đã đạp xe ziczac lên khu vực Tây Nguyên, khám phá rõ hơn mảnh đất nơi anh sinh ra và lớn lên cùng gia đình mình để hiểu hơn về cội nguồn của gia đình. Sau đó, hành trình du lịch xanh của anh men theo tuyến đường ven biển để đạp xe thẳng tới biển Trà Cổ, tỉnh Quảng Ninh - nơi địa đầu Tổ quốc. Từ Trà Cổ, anh nối tiếp hành trình du lịch xanh lên tỉnh Cao Bằng và kết thúc hành trình tại tỉnh Hà Giang. Trong chuyến đi, anh đã ghé thăm được nhiều bạn bè thân thiết, kết nối thêm nhiều người bạn mới ở những điểm đến. "Khi đi ngang qua làng Bích họa Tam Thanh, tỉnh Quảng Nam, tôi đã gặp gỡ một nhóm họa sỹ đến từ Hà Nội đang sửa sang lại những bức tranh cũ và vẽ thêm tranh mới. Vì quá thích, tôi đã ngỏ lời và tham gia dự án này. Cũng chính vì vậy, tôi đã có thời gian khoảng 10 ngày hòa nhập với cuộc sống đời thường của người dân nơi đây và có những kỷ niệm tuyệt vời trong chuyến đi", anh Hải kể lại. 

Chú thích ảnh
Những hành trình đạp xe xuyên Việt đã tạo điều kiện cho anh Lê Long Hải (phải) gặp gỡ, kết nối với bạn bè và người dân bản địa. Ảnh: TTXVN phát

Trải qua 60 ngày rong ruổi trên các cung đường dọc đất nước, cùng với rất nhiều điều thú vị, anh Hải cũng đối mặt với không ít khó khăn, nguy hiểm. Đó là những tai nạn bất ngờ trên đường đi, gặp phải chấn thương, bị mất điện thoại, phải ngủ lại trong rừng núi Ngọc Động (tỉnh Cao Bằng), và hơn hết đó là nỗi nhớ nhà. Vượt lên trên hết tất cả, anh Hải cho rằng: “Tôi nghĩ quãng đường khó nhất, xa nhất là từ giường ra đến chiếc xe của mình thôi. Đã bắt đầu hành trình rồi, cứ tùy cơ ứng biến, vì tuổi trẻ mà, có gì đâu mà sợ?”. 

Từ chỗ muốn tìm đến một môn thể thao giúp mình khỏe hơn, anh Hải ngày càng gắn bó với chiếc xe đạp và xa hơn nữa là góp phần thúc đẩy nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm trong cộng đồng. Những khi đi đâu trong thành phố mà không phải chở người nhà đi cùng, anh cũng lựa chọn chọn xe đạp thay cho những phương tiện khác. Hơn thế nữa, sau thời gian đạp xe và quen nhiều cộng đồng có cùng đam mê trong hội xe đạp trên mạng xã hội như facebook, zalo..., anh và các “đồng đạp” thường tổ chức các tour đạp xe dã ngoại, du lịch xanh khi thì quanh thành phố, khi thì đi các tỉnh quanh Thành phố Hồ Chí Minh.

Với tình yêu xe đạp và du lịch xanh, anh Hải đã không ngừng nỗ lực "lan tỏa" tình yêu đó đến với cộng đồng, nhất là trong giới trẻ, khuyết khích các bạn trẻ hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường, mạnh dạn trải nghiệm những nét đẹp của quê hương, đất nước của mình bằng chiếc xe đạp. "Việt Nam có nhiều địa điểm du lịch xanh và hoang sơ, mà chỉ trên cung đường với xe đạp mới dễ dàng tiếp cận, băng rừng vượt suối mà cảm nhận được hết", anh Hải chia sẻ.

Mỹ Phương (TTXVN)
Giải đạp xe ảo đầu tiên trên nền tảng V-Race
Giải đạp xe ảo đầu tiên trên nền tảng V-Race

Ngày 23/6, thông tin từ Ban tổ chức, Giải đạp xe ảo đầu tiên trên nền tảng V-Race chính thức mở cổng đăng ký từ 12 giờ ngày 23/6. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, đã có hàng trăm người cùng nhiều nhóm đã tham gia đăng kí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN