Thí sinh Hoa hậu Dân tộc tri ân với lịch sử dân tộc

Nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, sự biết ơn với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước, cho các thí sinh tham dự vòng chung kết cuộc thi "Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ 3-2013", BTC cuộc thi đã dành hành trình đầu tiên của vòng chung kết trong ngày 12/6, để đưa các thí sinh đến với Nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, Nhà lưu niệm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ và Nhà bảo tàng Điện Bàn (Quảng Nam).


Tham quan Nhà bảo tàng Điện Bàn.


Tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn, các thí sinh đã được nghe kể về những tấm gương hy sinh anh dũng của những liệt sĩ. Nghĩa trang là nơi yên nghỉ của 5.500 chiến sĩ Điện Bàn và các tỉnh khác đã tham gia chiến đấu tại Điện Bàn. Quần thể nghĩa trang có kiến trúc hài hòa, với cụm tượng đài uy nghi hoành tráng. Đến với nghĩa trang hòa cùng không gian nơi đây, quí khách thấy tâm hồn lắng đọng khi đọc trên những bia mộ tên những chiến sĩ vô danh, người tuổi đời chưa quá 17... Đặc biệt nơi đây có phần mộ của chị Trần Thị Lý, người con Gò Nổi - Điện Quang. Chị là một nữ chiến sĩ cách mạng trung kiên, gan dạ, vì đã từng chịu nhiều cực hình, tra tấn dã man, vô nhân đạo của kẻ thù, nhưng chị vẫn không khai báo, nêu cao tấm gương kiên trung, bất khuất của người đảng viên.


Tại Nhà lưu niệm AHLS Nguyễn Văn Trỗi, các thí sinh rất xúc động khi được nghe câu chuyện về người anh hùng quả cảm này. Nguyễn Văn Trỗi người thanh niên quê làng Thanh Quýt, xã Điện Thắng, Anh tham gia cách mạng và trở thành chiến sĩ biệt động 65, thuộc Đại đội quyết tử cánh Tây Nam Sài Gòn, quân khu Sài Gòn - Gia Định. Ngày 2/5/ 1964, anh nhận nhiệm vụ đặt mìn tại Cầu Công Lý để ám sát phái đoàn quân sự, chính trị cao cấp của Chính phủ Hoa Kỳ do Bộ trưởng Quốc phòng Robert Mac Namara dẫn đầu. Việc mưu sát không thành, anh bị địch bắt, tra tấn rất dã man nhưng anh vẫn vững vàng ý chí, bình tĩnh, hiên ngang tố cáo tội ác của quân thù, tinh thần yêu nước của anh đã làm chấn động cả thế giới.


Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm tại Nhà lưu niệm mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ.


Và Nhà lưu niệm mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ, nơi nhiều thí sinh đã rơi nước mắt khi nghe kể câu chuyện về cuộc đời mẹ Thứ. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mẹ Nguyễn Thị Thứ thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung có chín con, một người con rễ và một người cháu ngoại đã hy sinh. Mẹ là biểu tượng của lòng yêu nước, sự hy sinh vô bờ bến .Hình ảnh đau thương và anh hùng của mẹ cũng làm rung động các nghệ sĩ, nhà điêu khắc, họa sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo trong cả nước và để lại nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Mẹ đã đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng nhiều đoàn khách vẫn về đây viếng hương mẹ, tham quan khu vườn và chiêm ngưỡng nhiều hiện vật giá trị của các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước và các đoàn thể tặng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ...


Và điểm đặt chân cuối cùng trong hành trình lịch sử này của các thí sinh là Nhà bảo tàng Điện Bàn. Bảo tàng Điện Bàn nằm trên khu đất Hoàng Cung của Thành tỉnh La Qua, nay là khu Trung tâm hành chính của huyện, cách quốc lộ 1A 500m, về hướng Đông-Nam.Được xây dựng từ 1977 và khánh thành đưa vào sử dụng năm 1982, trên mảnh đất 1200m2... Đây là Bảo tàng cấp huyện có sớm nhất tỉnh Quảng Nam, cũng như trong cả nước, với hơn 15.000 tranh, ảnh, hiện vật phong phú, đa dạng.


Qua hơn 30 năm hoạt động, Bảo tàng đã sưu tầm được nhiều hiện vật quí hiếm, mở thêm nhiều phòng chuyên đề như Sa Huỳnh, Champa, tuồng và đặc biệt là bộ đèn dầu cổ của nhiều nước trên thế giới với nhiều kiểu dáng và có tính nghệ thuật cao; có những đèn mang dáng dấp nghệ thuật thời Phục Hưng, đó là những chân đèn khắc tượng thần Vệ nữ, tượng những vị thần Hy Lạp...và rất đa dạng về chất liệu, có đèn làm bằng đá xanh chạm trổ rất tinh vi, có đèn bằng kim loại, có đèn bằng đất nung, lại có đèn bằng thuỷ tinh, bằng gốm sứ...hầu hết chiếc đèn nào cũng còn đầy đủ thông phong, còn nguyên vẹn cả hoa văn ở chân đèn và bầu đèn, nhưng không có chiếc đèn nào giống chiếc đèn nào.


Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn.


Dâng hương tỏ lòng biết ơn với các liệt sĩ.



Nhà lưu niệm Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi


Các thí sinh hoa hậu tìm hiểu lịch sử dân tộc tại Nhà bảo tàng Điện Bàn.



TTXVN/Tin tức

Chung kết Hoa hậu Dân tộc 2013
Chung kết Hoa hậu Dân tộc 2013

Vòng chung kết cuộc thi "Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ 3-2013" diễn ra tại Sunrise Beach Hội An Resort (Hội An, Quảng Nam), từ nay đến hết ngày 27/6/2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN