'Tết nghĩa là hy vọng' giúp cô gái Nga đưa cha lại về quê hương Việt Nam

Trong suốt những năm tháng tuổi thơ, hình ảnh đôi mắt người cha đau đáu hướng về nơi mà ông vẫn gọi là "quê hương" đã trở thành một ký ức rất sâu đậm với cô bé Olga 9 tuổi – con gái lớn của ông.

Gần 40 năm trước, có một chàng trai Hà Tĩnh ưu tú được cử đi học lái máy bay ở Liên bang Xô Viết. Trong những năm tháng ấy, chàng thanh niên Nguyễn Duy Dinh đã nảy nở mối tình lãng mạn với một cô gái Xô Viết xinh đẹp có cái tên cũng đẹp như những thảo nguyên mênh mông phóng khoáng vùng Kyrgyzstan – Natalia.

Cha con Olga quyết tâm trở về Việt Nam, nơi quê cha đất tổ.

Họ kết hôn và có với nhau 4 người con. Cuộc sống của gia đình 6 người luôn ngập tràn hạnh phúc dù đứng giữa giai đoạn khó khăn biến động nhất của Liên bang Xô Viết.


Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chỉ bên nhau được 10 năm, người vợ trẻ qua đời vì trọng bệnh. Một mình Dinh ở lại nơi đất khách quê người, gà trống nuôi 4 người con, không đồng lương, không giấy tờ tùy thân, không người thân thích.


Trong suốt những năm tháng tuổi thơ, hình ảnh đôi mắt người cha đau đáu hướng về nơi mà ông vẫn gọi là "quê hương" đã trở thành một ký ức rất sâu đậm với cô bé Olga 9 tuổi – con gái lớn của ông.


Cô bé thỉnh thoảng thấy bố trầm ngâm ngồi xem lại những bức thư cũ. Dù lúc đó, hai tiếng “quê hương” vẫn còn là một khái niệm mơ hồ nhưng Olga biết rằng nơi này chắc chắn rất có ý nghĩa với cha mình.

Người cha thường chỉ vào đỉnh núi Thiên Sơn phủ đầy tuyết trắng nói với cô bé rằng: Quê cha cách ngọn núi kia không biết bao nhiêu ngày đường.

Ông thường chỉ vào đỉnh núi Thiên Sơn phủ đầy tuyết trắng nói với cô bé rằng: Quê cha cách ngọn núi kia không biết bao nhiêu ngày đường. Olga tự hứa rằng một ngày nào đó cô sẽ tìm về Tổ quốc.

Olga tự hứa rằng một ngày nào đó cô sẽ tìm về Tổ quốc.

Biết được câu chuyện này, với chủ đề “Tết để trở về” năm nay, chương trình “Tết nghĩa là hy vọng” sẽ dành tặng cha con Olga món quà đặc biệt, chuyến trở về Việt Nam để đón cái Tết Nguyên đán đầu tiên sau gần 40 năm.


Hành trình tìm về quê hương, câu chuyện về sự đoàn tụ của gia đình Olga sẽ cùng những câu chuyện giản dị khác tạo nên một bức tranh ấm áp trong “Tết nghĩa là hy vọng” – phát sóng vào 22h30 đêm 30 Tết (15/2) trên các kênh sóng VTV.


PT/ Báo Tin tức
Nhà báo Diễm Quỳnh lần đầu tái xuất sau 2 năm vắng bóng với 'Tết nghĩa là hy vọng'
Nhà báo Diễm Quỳnh lần đầu tái xuất sau 2 năm vắng bóng với 'Tết nghĩa là hy vọng'

“Tết nghĩa là hy vọng”, chương trình phát sóng vào đêm 30 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, sẽ đánh dấu sự trở lại trên sóng truyền hình hình đầu tiên của nhà báo Diễm Quỳnh sau hai năm vắng bóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN