“Tết nghĩa là hy vọng”, người nổi tiếng hào hứng trở về quá khứ

“Tết nghĩa là hy vọng” là chương trình đặc biệt VTV6 ấp ủ trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Chương trình được phát sóng vào vào 21h ngày 6/2/2016 (28 Tết) trên kênh VTV1 và 20h ngày 8/2/2016 (mùng 1 Tết) trên VTV6.

Niềm vui có áo mới mùa Xuân.

Không chỉ mở ra một không gian “bao cấp” giữa lòng Hà Nội hiện đại, “Tết nghĩa là hy vọng” còn mang tới những câu chuyện chân thực nhất với sự tham gia của nhiều nhân chứng: nghệ sĩ Chí Trung, Ngọc Huyền, nhà thiết kế Đức Hùng, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo và các nghệ sĩ trẻ như ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, ca sĩ Khánh Linh, nhóm nhạc Oplus, nhóm nhạc Da LaB…


Ca sĩ Khánh Linh và nhóm Oplus “ghen tỵ” vì sự lãng mạn của thời bao cấp


Là một trong những nghệ sĩ trẻ góp mặt trong chương trình này, ca sĩ Khánh Linh cho biết cô có rất nhiều cảm xúc đan xen. Một phần là sự tò mò bởi thời bao cấp là một khoảng lùi tới 30 năm. Khánh Linh nói riêng và nhiều bạn trẻ Việt Nam nói chung chỉ được biết đến thời bao cấp qua lời kể của bố mẹ, anh chị chứ không hề có trong ký ức. Tuy nhiên, khi tham gia chương trình, bước vào một không gian đậm chất “bao cấp” do đạo diễn Quốc Trọng dàn dựng (đạo diễn bộ phim “Bí thư tỉnh ủy”), nữ ca sĩ gốc Hà Nội không khỏi xúc động khi được khoác lên mình chiếc áo hoa, quần lụa, đôi dép nhựa, tết tóc hai bên như bà, mẹ mình một thời đã sống. “Trong chương trình, tôi vào vai một cô gái trẻ tan ca, tối về được hát văn nghệ cho mọi người trong khu tập thể nghe. Tôi thấy mình thật duyên dáng và nhỏ bé”- Khánh Linh chia sẻ.

Khánh Linh và Đinh Mạnh Ninh tình cảm với "Lời tỏ tình của mùa xuân".

Tham gia ghi hình suốt mấy ngày liền, từ 7 giờ sáng đến nửa đêm nhưng Khánh Linh cũng như nhiều người trẻ khác không hề có cảm giác mệt mỏi mà ngược lại, nữ ca sĩ trẻ hào hứng khám phá từng góc cạnh của thời bao cấp. Khánh Linh thậm chí còn “ghen tỵ” vì sự lãng mạn của thời ấy. “Thật là lãng mạn. Thời đó chỉ có xe đạp nên không khí sẽ vô cùng trong lành và đồng nghĩa con người cũng sẽ vô cùng trong sáng. Dù vất vả đấy, nhưng tràn đầy niềm tin vào tương lai tốt đẹp”.


Trong chương trình, Khánh Linh sẽ kết hợp với Đinh Mạnh Ninh trong một tiết mục vô cùng thú vị: "Lời tỏ tình của mùa xuân".


Đối với chàng ca sĩ “Mùa yêu đầu”, tham gia “Tết nghĩa là hy vọng” cũng mang đến những trải nghiệm đặc biệt. Đinh Mạnh Ninh sẽ hóa thân thành con trai của “bố” Đức Hùng (nhà thiết kế) trong căn chung cư cũ. Anh được “bố” Đức Hùng chuẩn bị cho một bồ độ thật bảnh để biểu diễn văn nghệ cho khu phố.


Nhóm Oplus với "Mùa xuân bên cửa sổ"

Cùng chung tâm trạng với ca sĩ Khánh Linh là nhóm nhạc trẻ Oplus – á quân X Factor 2014. Tuy tất cả các thành viên đều sinh sau năm 1986, không có trải nghiệm nào về thời bao cấp nhưng cả nhóm đã được nghe kể nhiều về những gian khó của thời kỳ này nên khi tham gia chương trình, cả 4 chàng trai Oplus đều cảm thấy gần gũi, ấp áp. Họ cũng tỏ ra “ghen tỵ” với những câu chuyện tình yêu lãng mạn có thật như trong ca khúc “Mùa xuân bên cửa sổ” – ca khúc nhóm sẽ thể hiện trong chương trình.


“Các bạn sẽ được đến với một khu tập thể cũ, những quầy mậu dịch đông nghịt người, những em nhỏ hồn nhiên chơi đùa mong Tết đến mà không biết đến nỗi lo của cha mẹ, những anh lính về thăm phố, cô gái vừa tan ca,... Tất cả sẽ mang lại một không gian xưa thật gần vũi, xúc động.” – Oplus chia sẻ.


 Nhóm Da LaB xúc động với tình người thời bao cấp


Riêng đối với nhóm nhạc Da LaB, khoảnh khắc được sống và hát trong bối cảnh những năm bao cấp để lại cho họ cảm nhận đặc biệt mà khó có thể có lại lần thứ 2. Chính vì vậy, dù rất bận rộn dịp Tết này nhưng khi được mời tham gia chương trình, Da LaB đã cố gắng thu xếp thời gian để đi cùng với ê-kip 3 ngày liên tục. Thật may mắn là 3 thành viên trong nhóm, dù không được sinh ra vào thời bao cấp nhưng đã có cơ hội được sống trong những khu tập thể có từ thời kỳ này và cảm nhận của họ về không gian “bao cấp” với những con người “bao cấp” dường như vẫn còn vẹn nguyên. “Đến bây giờ, những kỷ niệm đã phai nhạt đi nhiều nhưng tình làng nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết của con người giai đoạn đó thì mình vẫn nhớ mãi”– một thành viên của Da LaB chia sẻ.


Nhóm Da LaB và những cảnh quay đẹp nao lòng về Hà Nội trong clip "Hà Nội của bố".

Tham gia chương trình với phần biểu diễn “Hà Nội của bố” – một bản nhạc rap nói về Hà Nội những năm 1970s, 1980s, Da LaB muốn phác thảo một bức tranh chân thực nhất cả về không gian và thời gian để mỗi khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ trân trọng hơn những gì đã qua để sống có TÂM hơn với hiện tại và tương lai.


Da LaB cũng bật mí thêm là MV ca khúc “Hà Nội của bố” được quay ở rất nhiều địa điểm nổi tiếng của Hà Nội như cầu Long Biên, hồ Hoàn Kiếm với những góc quay flying lạ mắt mang một sắc màu hoài niệm.

PV
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN