Hai bộ phim cổ tích về tình yêu đẹp như mơ cho dịp 1/6

Những bộ phim cổ tích đẹp như mơ, không thể bỏ qua, sẽ đến với khán giả nhí dịp 1/6 này.

Hoàng tử Xanh Da Trời và nàng tiên Hoa Đỗ” (phim Đức) được trình chiếu tại Rạp Kim Đồng (Hà Nội)trong khuôn khổLiên hoan phim Đức cho trẻ em và thanh thiếu niên. Bộ phim là câu chuyện cổ tích về tình yêu của một hoàng tử với một tiên nữ.

Nữ hoàng (do Mechthild Großmann đóng) muốn con trai mình là Hoàng tử Xanh Da Trời (do Jonathan Berlin đóng) kết hôn với một công chúa giàu có.


Vì muốn tự mình tìm vợ, Hoàng tử Xanh Da Trời cưỡi ngựa lên đường đi chu du và chàng đã gặp, rồi đem lòng yêu tiên nữ Hoa Đỗ xinh đẹp và hẹn gặp lại nàng. Dù có tình cảm với Hoàng tử, nhưng cô tiên nhút nhát Hoa Đỗ vẫn tìm cách lẩn trốn...

"Hoàng tử Xanh Da Trời và nàng tiên Hoa Đỗ".

Mối tình chớm nở gặp nhiều cản trở: Kinh hoàng khi thấy con trai mình đem lòng yêu một sinh vật huyền bí mà mình căm ghét; biết về cuộc hẹn hò của hai người, nên nữ hoàng- với sự giúp đỡ của mụ phù thuỷ Thân Tín (do Friederike Kempter đóng) tìm mọi cách cản trở hoàng Tử Xanh Da Trời gặp lại nàng tiên Hoa Đỗ. Một lời nguyền được dùng để ngăn cách đôi trẻ…



“Hoàng tử Xanh Da Trời và cô tiên Hoa Đỗ” do hãng phim Bremidia sản xuất , theo đơn đặt hàng của chương trình truyền hình công ARD (Đài phát thanh Bremen). Đạo diễn phim là Markus Dietrich, kịch bản do Annette Schönberger soạn.

Những hình ảnh đẹp trong phim "Hoàng tử Xanh Da Trời và nàng tiên Hoa Đỗ":


Mối tình đẹp như mơ của họ đã vượt qua mọi cản trở, lời nguyền.

Vào 15 giờ ngày chủ nhật 4/6/2017, tại L’Espace sẽ trình chiếu bộ phim “Người đẹp và Quái Vật” (Pháp, sản xuất năm 2014) của đạo diễn Christophe Gans; diễn viên Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussolier.

Năm 1810, một thương gia mất đi toàn bộ tàu hàng của mình, bị phá sản và buộc phải sống tại làng quê với 6 người con. Belle là con út, một cô bé vui vẻ và đầy yêu kiều.

Trong một chuyến đi đầy thử thách, vị thương gia khám phá ra vương quốc huyền diệu của Bête – kẻ phán ông tội chết vì đã ăn cắp bông hoa hồng trong vườn của mình. Cảm thấy phải chịu trách nhiệm cho số phận nghiệt ngã giáng xuống gia đình, Belle quyết định hi sinh bản thân để cứu cha.

"Người đẹp và Quái Vật".

Tại lâu đài của Bête (Quái Vật), cái chết không đến với Belle mà thay vào đó là một cuộc sống kì lạ, nơi mà những khoảnh khắc thần tiên, vui sướng và cả phiền muộn hòa trộn vào nhau. Vào giờ ăn mỗi tối, Belle và Bête (Quái Vật) gặp nhau. Họ tìm hiểu, chế ngự lẫn nhau giống như hai người xa lạ có tính cách hoàn toàn trái ngược.

Cố gạt đi những ham muốn yêu thương tiếm ẩn trong mình, Belle cố gắng tìm cách khám khá bí mật của Bête (Quái Vật) và vương quốc của anh. Khi màn đêm buông xuống, những giấc mơ tiết lộ cho cô từng chút từng chút về quá khứ của Bête (Quái Vật). Đó là một câu chuyện bi thảm giúp cô nhận ra rằng sinh vật cô độc và hung dữ này đã từng là một hoàng tử uy nghiêm.


Bằng lòng dũng cảm, ý chí chống lại mọi nguy hiểm, đồng thời mở ra trái tim của Bête, Belle đã khiến Quái Vật mở lòng và thành công giải thoát anh khỏi lời nguyền dành cho mình. Và họ tìm thấy tình yêu đích thực.

Theo nhận xét của các nhà phê bình, bản phim người thật đóng  của "Người đẹp và Quái Vật" đã hiện thực hóa câu chuyện cổ tích nổi tiếng năm châu bằng công nghệ máy vi tính đồ họa ngoạn mục, trang phục lộng lẫy và diễn xuất quyến rũ của bông hồng Pháp.

Những hình ảnh đẹp trong "Người đẹp và Quái Vật":


PT/ Báo Tin Tức
Top 5 MV thiếu nhi không thể bỏ qua dịp 1/6 này
Top 5 MV thiếu nhi không thể bỏ qua dịp 1/6 này

Top 5 MV thiếu nhi được các bé yêu thích nhất vừa được công bố. Các MV này đều có lượt xem rất “khủng”, trên dưới 50 triệu view/MV. Trong đó, Liên khúc thiếu nhi 1/6 của ca sĩ Don Nguyễn đã đạt 103 triệu lượt xem, gia nhập vào “gia đình trăm triệu view” của YouTube tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN