Các Hoa hậu Quý bà Thế giới khoe sắc cùng mùa xuân Hà Nội

Chỉ có thời gian ngắn ngủi 2 ngày trên đất Thủ đô, nhưng đoàn các Hoa hậu Quý bà Thế giới cũng đã kịp chiêm ngưỡng Hà Nội trong khoảnh khắc đẹp nhất của năm: Mùa xuân và Hoa đào…

 

 

Bốn Hoa hậu Quý bà Thế giới, người “có thâm niên” nhất là Mrs. Soto Alarcon Marisol (Mrs. World 1995), và người “trẻ trung” nhất là Mrs. Sarber Vicki Lee (Mrs . America 2012); ngoài ra là Mrs. Denigris Diane Mary Jean (Mrs World 2007) và Mrs. Moore Lufriu April Sandra (Mrs World 2011); đã có một hành trình thú vị trên các đường phố Hà Nội, chụp ảnh tại Đền Ngọc Sơn, Cầu Thê Húc. Và đặc biệt, các Hoa hậu đã tình cờ được gặp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và có những phút giây được chuyện trò cùng Chủ tịch nước và phu nhân khi Chủ tịch nước tham dự lễ thả cá tại Hồ Gươm.

 

Dù chưa từng một lần biết tới việc thắp hương cúng tổ tiên như phong tục của người Việt, nhưng cả 4 Hoa hậu, với sự trợ giúp của Đệ nhất Hoa hậu Quý bà Thế giới- TS- Hoa hậu Quý bà Thế giới 2005, Đoàn Thị Kim Hồng, cũng đã thắp hương thành kính tại Đền Ngọc Sơn. Các hoa hậu cũng đã chụp ảnh trên cầu Thê Húc. Và dù thời gian ở Hà Nội rất gấp, nhưng họ cũng đã kịp tham gia làm từ thiện tại một cơ sở từ thiện của Hà Nội, thể hiện trái tim nhân hậu của những người đẹp dành cho những số phận thiệt thòi.

 

Bốn hoa hậu Quý bà Thế giới lần này tới Việt Nam cùng với ông David Marmel- Chủ tịch Mrs World để tham dự lễ trao tặng danh hiệu Đệ nhất Hoa hậu Quý bà Thế giới cho Hoa hậu Kim Hồng vào ngày 6/2 tới. Đây cũng chính là dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty CIAT của TS- Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng, người đã chính thức trở thành Đệ nhất Hoa hậu Quý bà Thế giới đầu tiên và duy nhất của Mrs World.

 

Trước đó, Moore Lufriu April Sandra (Mrs World 2011) đã có hành trình cùng ông David Marmel và TS- Hoa hậu Kim Hồng để khảo sát, tìm địa điểm tổ chức Mrs World tại Việt Nam trong năm 2012. Còn Mrs. Denigris Diane Mary Jean (Mrs World 2007) thì cũng đã từng đặt chân tới Việt Nam. Tâm sự với báo giới, cả hai Hoa hậu Quý bà này đều khẳng định, họ đã kịp coi Việt Nam là nhà sau 2 lần đặt chân tới đất nước xinh đẹp, với những con người thân thiện, mến khách này.

 

Còn với Mrs. Soto Alarcon Marisol (Mrs. World 1995) và Mrs. Sarber Vicki Lee (Mrs . America 2012), dù lần đầu tới Việt Nam, nhưng họ cũng đã kịp yêu Việt Nam, kịp thích thú với hoa đào của Hà Nội.

 

Cả 4 Mrs World, với sự tư vấn của Đệ nhất Hoa hậu Quý bà Thế giới Kim Hồng đều chọn áo dài Việt Nam là trang phục của mình trong những ngày lưu lại VIệt Nam. Và cả 4 đều khẳng định, họ rất mê tà áo dài Việt Nam

 

Dành cho Đệ nhất Hoa hậu Quý bà Kim Hồng những tình cảm nồng nhiệt nhất, ông David Marmel khẳng định :Đây là Hoa hậu “không thể có ai giống như thế nữa” tại cuộc thi Mrs World. Các hoa hậu khác đều khẳng định Kim Hồng thật tuyệt vời, thật hoàn hảo và vô cùng xứng đáng với danh hiệu Đệ nhất Hoa hậu Quý bà Thế giới.

 

Đệ nhất Hoa hậu Quý bà Thế giới Kim Hồng xúc động cho biết, danh hiệu Đệ nhất Hoa hậu Quý bà Thế giới thực sự là một niềm hạnh phúc lớn với chị, là niềm tự hào, vinh dự không chỉ của riêng chị, mà của những người phụ nữ Việt Nam. Và chị hy vọng mình sẽ có thể tiếp tục nỗ lực, cống hiến để quảng bá cho cuộc thi này, để nhiều người biết tới cuộc thi này; đồng thời sẽ nỗ lực quảng bá để thế giới biết đến Việt Nam, đất nước, con người, các tiềm năng của Việt Nam.

 

Ngày 6/2 cũng chính là sinh nhật của Đệ nhất Hoa hậu quý bà Thế giới sinh năm 1968- tết Mậu Thân này. Chị đã đón một sinh nhật sớm tại Hà Nội. Chị tâm sự, đây thực sự là sinh nhật có ý nghĩa với chị, sau 1 sinh nhật cũng rất có ý nghĩa vào năm 2005, khi các thí sinh của cuộc thi Mrs World năm đó đã tổ chức sinh nhật cho chị trên đất nước Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN