Khu du lịch văn hoá Suối Tiên luôn thu hút nhiều du khách vào các dịp lễ, Tết.
Ký ức những ngày đầu tiên
Lần trở lại này, tôi may mắn gặp chị Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Khu du lịch văn hoá Suối Tiên, ngay khi nơi đây đang tất bật chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Trong câu chuyện chân thành, chị bồi hồi nhớ lại những ngày đầu: “Hồi đó, khu du lịch chưa lớn và hiện đại như bây giờ. Mỗi ngày, chúng tôi vừa làm việc vừa chứng kiến từng mảng tường mới, từng công trình được hoàn thiện. Cảm giác như mình không chỉ là người quan sát, mà còn trực tiếp góp từng viên gạch nhỏ cho một ước mơ chung".
Chị Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Khu du lịch văn hoá Suối Tiên.
Những năm tháng ấy, mọi công việc đều vất vả và kiêm nhiệm. Nhân viên vừa đón khách, bán vé, vừa hỗ trợ nhiều khâu khác. “Có những mùa lễ Tết, cả đội làm việc xuyên suốt từ sáng đến tối muộn, nhưng niềm vui khách hàng luôn là động lực lớn nhất. Thấy khách hài lòng, mọi mệt nhọc đều tan biến", chị Trinh nhớ lại.
Ba mươi năm qua, Suối Tiên đã thay đổi nhiều – mở rộng diện tích, xây dựng hàng loạt công trình quy mô, tổ chức những lễ hội tầm quốc gia. Nhưng với chị Trinh, sự thay đổi lớn nhất lại chính là ở bản thân mình: học cách nhìn xa hơn, hiểu rằng mỗi việc làm, dù nhỏ, đều góp phần trong câu chuyện lớn của Suối Tiên.
Văn hóa – Sáng tạo – Ấm áp
Chị Trinh nhớ lại ấn tượng đầu tiên khi đặt chân vào Suối Tiên: “Tôi khá choáng ngợp như bước vào một thế giới cổ tích Việt Nam. Tất cả đều gợi nhớ lịch sử, truyền thuyết, nhưng lại cuốn hút, gần gũi".
Nếu chỉ dùng ba từ để mô tả Suối Tiên, chị Trinh sẽ chọn: Văn hóa – Sáng tạo – Ấm áp. Văn hóa là nền tảng, sáng tạo là động lực làm mới mình, còn ấm áp chính là cảm giác mà bất cứ ai đến đây đều cảm nhận được – từ nụ cười chào đón đến từng chi tiết trang trí.
Biển Tiên Đồng là nơi kết hợp vui chơi hiện đại cùng câu chuyện Lạc Long Quân – Âu Cơ,
Ngoài ra, một điểm khác biệt lớn nhất của Suối Tiên, theo chị Trinh chính là kiên định giữ trọn “hồn” Việt, không chạy theo xu hướng một cách vô định. Mỗi công trình, mỗi hoạt động đều gắn liền một câu chuyện để du khách không chỉ vui chơi mà còn mang về ký ức văn hóa.
Chị Tố Trinh cho biết:“Trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ, Suối Tiên vẫn lấy văn hóa làm trọng tâm. Mỗi công trình mới đều được thiết kế dựa trên chất liệu Việt: từ kiến trúc, màu sắc, cho đến những truyền thuyết phía sau. Cụ thể như dự án biển Tiên Đồng là nơi kết hợp vui chơi hiện đại cùng câu chuyện Lạc Long Quân – Âu Cơ, hay Long Hoa Thiên Bảo gắn liền với triết lý Phật giáo – là minh chứng sống động. Hay lễ hội Trái cây Nam Bộ – sự kiện thường niên vừa quảng bá nông sản, vừa lan tỏa giá trị văn hóa sông nước. Những vở diễn Sơn Tinh – Thủy Tinh được sân khấu hóa, cũng là cách Suối Tiên đưa truyền thuyết dân gian đến gần hơn với thế hệ trẻ".
Bước đi mới trong hành trình 30 năm
Song song với việc giữ hồn văn hóa, Suối Tiên liên tục mở rộng quy mô. Sau đại dịch, Suối Tiên Farm ra đời, trở thành mô hình nông nghiệp xanh ngay trong lòng thành phố. Nơi đây, du khách có thể trải nghiệm hái trái cây đạt chuẩn VietGAP, tìm lại sự gắn kết với thiên nhiên. Xa hơn, Thành phố Du lịch Sinh thái Sơn Tiên tại Đồng Nai cũng được ra đời, như một quần thể nghỉ dưỡng – vui chơi hiện đại nhưng vẫn hài hòa với môi trường. Tất cả đều là những bước đi cho thấy Suối Tiên không ngừng mở rộng tầm nhìn, hướng đến phát triển bền vững.
Những vở diễn Sơn Tinh – Thủy Tinh được sân khấu hóa.
Không chỉ gói gọn trong phạm vi trong nước, Suối Tiên còn hướng đến quảng bá văn hóa Việt ra thế giới. Những đoàn khách quốc tế đến tham quan, những sự kiện giao lưu văn hóa được tổ chức, chính là cơ hội để văn hóa Việt được lan tỏa. “Tôi tự hào nhất khi thấy một em nhỏ say mê nghe kể truyền thuyết, hay chứng kiến vị khách nước ngoài trầm trồ trước kiến trúc của chúng tôi. Đó là lúc biết rằng nỗ lực của mình có ý nghĩa", chị Trinh cho biết thêm.
Hành trình tiếp nối
Khi được hỏi điều tự hào nhất sau 30 năm, cô Trinh mỉm cười: “Tôi may mắn khi được làm việc và chứng kiến từng giai đoạn phát triển. Suối Tiên không chỉ thay đổi diện mạo, mà còn truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ về niềm tự hào dân tộc".
Ngày nay, Khu Du lịch Văn hoá Suối Tiên là một điểm đến quen thuộc của các em thiếu nhi và người dân ở khu vực phía Nam.
Chiều muộn chúng tôi bắt đầu rời Suối Tiên, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng cười trẻ thơ xen lẫn tiếng nhạc rộn rã. Cuộc trò chuyện với chị Bùi Thị Tố Trinh không chỉ giúp tôi hiểu hơn về hành trình 30 năm dựng xây bản sắc của Suối Tiên mà còn gợi nhắc rằng: giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những con người lặng lẽ giữ gìn và thổi hồn vào giá trị văn hóa dân tộc. Có lẽ chính điều ấy đã làm nên sức sống bền bỉ cho Suối Tiên – điểm đến lưu giữ ký ức và giấc mơ dân tộc, nơi mỗi công trình, mỗi sự kiện đều hòa nhịp giữa quá khứ và hiện đại, để giấc mơ về một “Suối Tiên mang dáng hình dân tộc” tiếp tục được viết tiếp từng ngày.
Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên có dịa chỉ: 120 Xa Lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí Minh; Hotline: 1900636787 Facebook: https://www.facebook.com/SuoiTienThemePark/ Website: https://suoitien.com/