Ô Cửa Sách giới thiệu 'Chuyến đi của Gấu Nâu': Câu chuyện về phụ nữ, gia đình và ước mơ

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Công ty TNHH Giáo dục và Xuất bản Ô Cửa Sách phối hợp cùng Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam - Chi nhánh phía Nam tổ chức chương trình giao lưu, giới thiệu tác phẩm “Chuyến đi của Gấu Nâu: Câu chuyện về phụ nữ, gia đình và ước mơ”. Sự kiện diễn ra vào tối 7/3 tại trụ sở Nhà xuất bản (16 Alexandre de Rhodes, phường Sài Gòn) thu hút sự quan tâm của phụ huynh, bạn đọc và các gia đình yêu thích sách thiếu nhi.

Không chỉ đơn thuần là một buổi ra mắt sách, chương trình được xây dựng như một không gian trò chuyện ấm áp, nơi độc giả có thể gặp gỡ tác giả, lắng nghe câu chuyện phía sau cuốn sách và cùng trao đổi về những giá trị mà tác phẩm gửi gắm. Từ đó, mở ra những cuộc đối thoại nhẹ nhàng giữa cha mẹ và con cái về vai trò của phụ nữ trong gia đình hiện đại, về sự sẻ chia trách nhiệm cũng như việc nuôi dưỡng và tôn trọng những ước mơ cá nhân trong mỗi mái ấm.

Chú thích ảnh
Chị Thanh Tâm (bút ganh Gấu Mẹ) và con gái Nhã Uyên chia sẻ nhiều thông tin về cuốn sách "Chuyến đi của Gấu Nâu" cùng độc giả.

“Chuyến đi của Gấu Nâu” là một cuốn sách tranh đặc biệt bởi nó ra đời từ sự đồng hành sáng tạo giữa mẹ và con. Phần lời do Thanh Tâm với bút danh Gấu Mẹ sáng tác, còn phần minh họa được thực hiện bởi cô bé Nhã Uyên 8 tuổi. Sự kết hợp giữa góc nhìn trưởng thành của người mẹ và nét vẽ hồn nhiên của trẻ thơ đã tạo nên một cuốn sách vừa giàu cảm xúc, vừa mang lại sự tươi mới, gần gũi với độc giả nhỏ tuổi.

Theo đại diện Công ty TNHH Giáo dục và Xuất bản Ô Cửa Sách, ý tưởng về cuốn sách xuất phát từ những trải nghiệm rất đời thường của người mẹ trong cuộc sống gia đình. Đó là câu chuyện về những ước mơ đôi khi bị gác lại vì trách nhiệm, nhưng vẫn âm thầm tồn tại và chờ cơ hội được khơi dậy.

Trong câu chuyện, Gấu Nâu từng là một cô gấu trẻ yêu thích tự do và sáng tạo. Cô cùng người bạn thân là Gấu Xám từng rong ruổi qua nhiều vùng đất rực rỡ, vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc của cuộc sống. Hai người bạn đã từng hứa với nhau rằng, dù cuộc đời sau này có thay đổi ra sao, họ vẫn sẽ sống trọn vẹn và không quên tận hưởng niềm vui sáng tạo.

Thế nhưng, khi bước vào cuộc sống gia đình với nhiều vai trò khác nhau - làm vợ, làm mẹ, làm điểm tựa cho những đứa con, Gấu Nâu dần đặt những ước mơ riêng sang một bên. Cô dành trọn thời gian chăm lo cho tổ ấm của mình, lặng lẽ gánh vác công việc gia đình và luôn cố gắng giữ gìn bầu không khí ấm áp cho mọi người.

Trong những lá thư gửi Gấu Xám, Gấu Nâu chỉ kể về niềm vui của chồng con, về những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình. Còn những lúc mệt mỏi hay buồn bã, cô lại giấu đi. Mỗi lần nói rằng mình ổn, chiếc mũi của cô lại dài ra - một chi tiết đầy tính biểu tượng và cũng là điểm nhấn hóm hỉnh của câu chuyện. Chiếc mũi ấy dường như nhắc nhở rằng, đôi khi con người vẫn phải che giấu những cảm xúc thật của mình để bảo vệ hạnh phúc của người thân.

Một ngày nọ, chiếc mũi dài ấy bỗng ngửi thấy “mùi tự do” từ những chuyến đi của Gấu Xám. Từ đó, nó biến thành một cây gậy kéo Gấu Nâu bước ra khỏi nhịp sống quen thuộc, bắt đầu một hành trình mới. Đó không phải là hành trình rời bỏ gia đình, mà là hành trình tìm lại niềm vui sáng tạo mà cô từng yêu thích.

Trên đường đi, Gấu Nâu vẽ lại những điều mình nhìn thấy và gửi các bức tranh ấy về cho các con. Những bức tranh không chỉ là lời nhắn gửi yêu thương, mà còn là cách để người mẹ chia sẻ thế giới của mình với gia đình. Và khi cô trở về, nhờ sự sẻ chia trách nhiệm của Gấu Ba và các con, ngôi nhà vẫn ấm áp như trước. Thậm chí, các gấu nhỏ còn hạnh phúc hơn khi được nghe những câu chuyện mới từ mẹ, được truyền cảm hứng từ những chuyến đi và những bức tranh mà mẹ mang về.

Câu chuyện giản dị nhưng gợi mở một thông điệp sâu sắc: Khi các thành viên trong gia đình cùng chia sẻ trách nhiệm và nâng đỡ ước mơ của nhau, đặc biệt là ước mơ của người mẹ thì hạnh phúc gia đình không chỉ được giữ gìn mà còn trở nên phong phú hơn.

Một điểm đáng chú ý của cuốn sách là phần minh họa do bé Nhã Uyên thực hiện. Những bức tranh mang màu sắc tươi tắn, nét vẽ hồn nhiên và giàu trí tưởng tượng đã tạo nên sự cân bằng thú vị cho câu chuyện. Góc nhìn trẻ thơ giúp cuốn sách trở nên nhẹ nhàng, hóm hỉnh và gần gũi với độc giả nhỏ tuổi, đồng thời mang đến cảm giác chân thật về thế giới của trẻ em.

Theo Ban tổ chức, việc để một em bé tham gia minh họa cho toàn bộ cuốn sách cũng là cách khuyến khích tinh thần sáng tạo của trẻ. Khi được trao cơ hội, trẻ em không chỉ là người đọc mà còn có thể trở thành người sáng tạo, góp phần tạo nên những sản phẩm văn hóa giàu cảm xúc.

Thông qua chương trình giao lưu, Công ty TNHH Giáo dục và Xuất bản Ô Cửa Sách cũng mong muốn lan tỏa thói quen đọc sách trong gia đình. Những cuốn sách tranh như “Chuyến đi của Gấu Nâu” có thể trở thành cầu nối để cha mẹ và con cái cùng chia sẻ những câu chuyện, từ đó mở ra những cuộc trò chuyện về ước mơ, trách nhiệm và sự thấu hiểu giữa các thế hệ.

Tác phẩm “Chuyến đi của Gấu Nâu” được Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam liên kết với Công ty TNHH Giáo dục và Xuất bản Ô Cửa Sách phát hành vào tháng 4/2025, thuộc thể loại truyện tranh minh họa dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên, đặc biệt phù hợp cho hoạt động cha mẹ đọc cùng con. Với câu chuyện dịu dàng, hình ảnh sinh động và thông điệp giàu tính nhân văn, tác phẩm không chỉ mang đến niềm vui đọc sách cho trẻ nhỏ mà còn gợi lên những suy ngẫm tinh tế về tình mẫu tử, về gia đình và về hành trình tìm lại ước mơ của mỗi người phụ nữ trong đời sống hiện đại.

Ra mắt sách 'Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển' của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ra mắt sách 'Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển' của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Chiều 6/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển" của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN