Giới trẻ đổ về Sa Pa chụp ảnh hoa hướng dương

Gần 4 triệu cây hoa hướng dương gối nhau đua nở, những thảm hoa mặt trời phủ kín những ngọn đồi Fansipan rộng cả ngàn mét vuông, Fansipan mùa hoa vàng mát lạnh đang trở thành thỏi nam châm hút khách miền xuôi tìm về tránh nóng.

Rời Hà Nội và cái nóng như đổ lửa, tới đầu Sa Pa đã thấy cả một miền xanh mát, tựa như thiên đường. Tới Sun World Fansipan Legend, ngay lối vào ga đi là đã muốn ở đây thôi chẳng muốn về. Một triền vàng mê mải trải khắp triền đồi. Khung cảnh ấy ngỡ như từ phim ảnh bước ra.

Gần 4 triệu cây hoa đã được trồng trên diện tích triền đồi cả ngàn mét vuông trải dài tít tắp. Hoa ở đây, bông to và sắc vàng đậm hơn hẳn hướng dương trồng ở dưới xuôi.

Nắng vừa kịp lên, đã thấy đồi hướng dương xôn xao tiếng nói cười trong veo. Những cô gái không bao giờ có thể bỏ qua chốn check-in siêu lãng mạn này.

Ở đó, xen giữa sắc vàng xanh của đồi hướng dương, có những túp lều tình yêu phủ mái lá, để kẻ yêu nhau tựa vào vai mơ giấc mơ tương lai rực rỡ.

Không khí mát lịm, hoa thì mênh mông, với các đám bạn trẻ, đây mới là thiên đường sống ảo chất nhất Sa Pa.

Khu du lịch Sun World Fansipan Legend còn tổ chức một Tuần lễ hoa hướng dương kéo dài tới 25/6, để du khách có thể “selfie và nhận giải thưởng” đặt biệt từ cuộc thi “Ai đẹp hơn hoa”. 

Thể lệ thi vô cùng đơn giản, du khách chỉ cần chụp ảnh, check-in tại đồi hoa hướng dương Fansipan, đăng trên facebook cá nhân, tag địa điểm và đặt hashtag từ khóa “tuanlehoahuongduongfansipan” và “SunWorldFansipanLegend”. Những bức ảnh đẹp nhất, độc đáo nhất và có lượng tương tác cao nhất sẽ được trao thưởng ngay sau sự kiện.

Giải thưởng cuộc thi ảnh vô cùng thú vị này là các voucher giá trị để du khách trải nghiệm các dịch vụ tại Sun World Fansipan Legend.

Đến “thành phố trong mây” trong Tuần lễ hoa hướng dương, không chỉ được ngắm hoa, du khách còn được tham gia vào nhiều hoạt động độc đáo như Ngày hội các dân tộc với chuỗi hoạt động văn hóa truyền thống vùng cao như thổi khèn H’Mong, tái hiện nghi lễ đám cưới của người Dao, múa xòe, múa quạt của người Tày…

Đêm xuống, ngay cạnh đồi hoa hướng dương, du khách được đốt lửa trại, nắm tay nhau ca hát trong cái se lạnh của miền sương núi. 

Đêm Sa Pa cũng không thể thiếu những món nướng thơm lừng, đậm đà hương vị vùng cao. Ghé quán nhỏ trong khu chợ Tây Bắc ngay kế bên đồi hoa hướng dương ấy là đã có thể tận hưởng lợn bản, cơm lam, bắp nướng… trong cái lạnh se sắt đêm về. Thế thôi, một ngày ngắm hoa, tận hưởng phong vị Tây Bắc có lẽ bởi thế mà đã đến là chỉ muốn ở đây thôi, chẳng muốn về.  

Lạc bước chẳng muốn về ở đồi hoa hướng dương khổng lồ tại chân núi Fansipan
Lạc bước chẳng muốn về ở đồi hoa hướng dương khổng lồ tại chân núi Fansipan

Từ 10/6-25/6/2018, khu du lịch Sun World Fansipan Legend tổ chức Tuần lễ Hoa hướng dương 2018 gồm nhiều nội dung thú vị như thưởng ngoạn đồi hoa hướng dương rộng hàng nghìn m2 đang nở rộ, thi chụp ảnh “Ai đẹp hơn hoa” với giải thưởng hấp dẫn, chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, chợ phiên Tây Bắc và màn diễu hành của các nài ngựa thắng cuộc trong Hội thi đua ngựa Bắc Hà 2018…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN