Tình nguyện hiến đất mở đường

“Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Thấm nhuần lời dạy trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Đinh Ngọc Tý (ảnh), dân tộc Mường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Viên, huyện Yên Lập, Phú Thọ đã vận động nhân dân đồng sức, đồng lòng trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã miền núi có tới 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn khó khăn này của tỉnh Phú Thọ.

 


Để các hội viên gắn kết, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, ông Đinh Ngọc Tý đã lãnh đạo hội thành lập một câu lạc bộ thủy sản, sáu câu lạc bộ thể dục thể thao, hai câu lạc bộ 5 chuẩn mực và một câu lạc bộ nam nông dân. Trong các buổi sinh hoạt Hội Nông dân xã, ông đều lồng ghép những chuyên đề về Bác Hồ để mỗi hội viên tự ý thức học tập và làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.


Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, gia đình ông đã hiến hơn 3.000 m2 đất vườn, đất trồng cây lâu năm, đất ao, 2 sào đất trồng lúa và hàng nghìn cây lâu niên, hoa màu khác. Riêng năm 2012, ông Tý đã cùng các tổ chức đoàn thể tích cực vận động nhân dân hiến đất và cây cối, hoa màu để làm đường giao thông nông thôn và làm đập chứa nước, trị giá hơn 1 tỷ đồng.


Năm 2012, ông được nhận bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vì đã có thành tích trong xây dựng phong trào nông dân. Năm 2013, ông Tý vinh dự nhận được bằng khen của tỉnh Phú Thọ trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

Vũ Bắc

Nhiều hộ dân ở buôn Hoanh (Gia Lai) hiến đất xây trường học
Nhiều hộ dân ở buôn Hoanh (Gia Lai) hiến đất xây trường học

Từ lâu, đồng bào dân tộc Ja Rai, Ba Na ở tỉnh Gia Lai đã nhận thức được rằng phải học cái chữ mới có hiểu biết, mới tiến bộ và thoát được nghèo nàn, lạc hậu. Tuy nhiên, con đường đến với cái chữ của trẻ em ở nhiều buôn làng trong tỉnh còn gặp rất nhiều khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN