Đội hình ra sân đội tuyển Đức trong trận đấu với đội tuyển Ecuador lượt cuối bảng E. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Ông Amjad Hossain, sống tại huyện Magura ở miền Nam Bangladesh, là người hâm mộ cuồng nhiệt của đội tuyển Đức suốt hơn 20 năm qua. Thần tượng lớn nhất của ông là thủ môn huyền thoại Oliver Kahn, người mà ông xem là thủ thành xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Lá cờ ba màu đen, đỏ, vàng của ông kéo dài 7,5 km uốn lượn qua các cánh đồng xanh tạo nên khung cảnh nổi bật, thu hút hàng trăm người dân địa phương đến chiêm ngưỡng từ trước khi World Cup 2026 khởi tranh.
Điều đặc biệt là tình yêu của ông Amjad Hossain dành cho nước Đức không bắt nguồn từ bóng đá. Ông kể rằng vào giai đoạn 2004-2005, khi mắc bệnh nặng, một loại thuốc sản xuất tại Đức đã giúp ông hồi phục sức khỏe. Kể từ đó, ông dành tình cảm đặc biệt cho đất nước này và dần trở thành người hâm mộ trung thành của đội tuyển Đức.
Để chào mừng World Cup 2006 tổ chức tại Đức, ông đặt làm lá cờ đầu tiên dài khoảng 1,5 km. Sau mỗi kỳ World Cup, lá cờ lại được nối dài thêm, cho đến khi đạt chiều dài 7,5 km tại giải đấu năm nay. Ông Hossain cho biết việc duy trì niềm đam mê này khá tốn kém. Có thời điểm ông phải bán bớt đất của gia đình để có kinh phí làm cờ và tổ chức các buổi xem bóng đá miễn phí cho người dân trong vùng. Mặc dù vậy, gia đình luôn ủng hộ ông, bất chấp việc nhiều người cho rằng ông "hơi điên rồ".
Đội tuyển Bangladesh hiện đứng thứ 181 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và chưa từng góp mặt ở một kỳ World Cup. Tuy nhiên, bóng đá vẫn là môn thể thao được yêu thích đặc biệt tại quốc gia Nam Á này, với lượng lớn người hâm mộ dành tình cảm cho các đội tuyển như Brazil, Argentina và Đức.
Sự gắn bó của ông Hossain với đội tuyển Đức thậm chí còn được ghi nhận khi ông trở thành thành viên trọn đời của một hội cổ động viên đội tuyển Đức.
Vào lúc 3h30 ngày 30/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Đức sẽ bước vào trận đấu knock-out vòng 1/16 gặp Paraguay. Từ ngôi làng nhỏ ở Magura, người nông dân 72 tuổi vẫn tin tưởng "Cỗ xe tăng" sẽ tiến xa và chinh phục chức vô địch World Cup lần thứ 5 trong lịch sử. Ước mơ lớn nhất của ông là một ngày nào đó lá cờ đặc biệt này được trưng bày tại một bảo tàng ở Đức và bản thân có cơ hội trực tiếp đến sân cổ vũ đội bóng mình yêu thích.