Khán giả đến sân Việt Trì cổ vũ cho U23 Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Trước trận đấu, dọc theo đại lộ Hùng Vương, Quảng trường Trung tâm thành phố Việt Trì dẫn vào sân vận động Việt Trì, không khí cổ vũ cho Đội tuyển U23 Việt Nam đã sớm náo nhiệt từ đầu giờ chiều 6/5, khi trận mở màn giữa Philippines và Timor Leste còn chưa diễn ra. "Chảo lửa" chính thức bùng nổ kể từ sau khi lá đại kỳ 3.000 m2 vuông của Hội cổ động viên VGS bung ra, phủ kín gần như toàn bộ khán đài B.
Đội tuyển U23 Việt Nam khởi động trước trận đấu. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Đây có lẽ là lần đầu tiên có một "biển" người hâm mộ đổ về Trung tâm Việt Trì, thành phố với dân số nội đô cơ hữu chỉ trên 200.000 người, trong đó có rất nhiều khán giả là du khách thập phương, lần đầu đến với Việt Trì, với Phú Thọ để góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội rợp cờ hoa.
Cổ động viên và ô tô cùng một màu cờ Tổ quốc trước trận đấu đầu tiên tại SEA Games 31 của U23 Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Trong trận ra quân gặp U23 Indonesia, lần lượt tiền đạo Tiến Linh (phút 54), đội trưởng Hùng Dũng (phút 74) và Lê Văn Đô (phút 88) đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Việt Nam. Từ các cầu thủ trên tuổi cho đến các cầu thủ trẻ còn lại của U23 Việt Nam đều chơi cực hay.
Các cổ động viên chăm chú theo dõi trận đấu quá màn hình tại quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì (Phú Thọ). Ảnh: Danh Lam/TTXVN
Các cổ động viên chăm chú theo dõi trận đấu quá màn hình tại quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì (Phú Thọ). Ảnh: Danh Lam/TTXVN
Cơn mưa về cuối trận như tắm mát cho tất cả. Và Việt Trì sẽ lại một đêm không ngủ, khi mọi ngõ ngách sáng đèn, với những câu chuyện về bóng đá, về U23 Việt Nam và về bầu không khí lễ hội bóng đá mới thấy lần đầu.