Người thân tuyển thủ U23 vỡ òa niềm vui cùng người hâm mộ cả nước

Ngay sau khi trận đấu của Đội tuyển Việt Nam gặp Syria trong khuôn khổ vòng chung kết U23 châu Á 2018 khép lại, người thân các cầu thủ đã vỡ òa trong niềm vui cùng với cổ động viên trong cả nước.

Cổ động viên Việt Nam theo dõi, cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN

Nhiều cổ động viên xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ hò reo vui hơn trẩy hội khi đội tuyển Việt Nam cầm hòa đội tuyển Syria.

Theo dõi, cổ vũ, hò reo suốt trận đấu, đến phút 70 Hà Đức Chinh – người con của xã Xuân Đài chính thức vào sân, mọi người trong gia đình đều đứng lên vỗ tay rồi hô to “Đức Chinh cố lên”... “sút, sút, sút... vào”. Tiếng cười vui rộn rã vang lên trong căn nhà vốn rất yên bình ở một vùng quê nghèo này.

Cách Trung tâm thành phố Việt Trì chừng 80km, chúng tôi về nhà vận động viên Hà Đức Chinh ở xóm Dù, xã Xuân Đài, huyện miền vúi Tân Sơn, Phú Thọ để cảm nhận không khí cuồng nhiệt bóng đá và tình cảm quý mến dành cho cá nhân cầu thủ Đức Chinh cũng như đội U23 Việt Nam.

Không được may mắn như những vận động viên khác bởi bố đã qua đời, trong ngôi nhà chẳng mấy khang trang, thường chỉ có mẹ Hà Đức Chinh và cô em gái sinh sống. Dù điều kiện còn đơn sơ, nhưng từ ngày Chinh được vào Đội tuyển Quốc gia, ở mỗi trận đấu có Chinh không khí trong nhà vui nhộn hẳn lên, bà con hàng xóm thường đến tập trung cổ vũ cho đội U23 Việt Nam và Đức Chinh.

Bà Trần Thị Uyến, mẹ của Đức Chinh chia sẻ, nhiều ngày nay bà con hàng xóm hỏi nhiều về lịch thi đấu của Đức Chinh. “Bao giờ đá, đá mấy giờ, Chinh có đá ở trận đấy không...” để chúng tôi đến xem. “Chiếc ti vi bé, chỉ có 21 inch nhưng được bà con kéo đến xem, cổ vũ cho Đức Chinh, tôi thấy tự hào và vinh dự lắm...” mẹ Đức Chinh chia sẻ thêm.

Ông Hà Đức Thông, ông nội Đức Chinh cho hay, tôi làm trang trại cách nhà mẹ con thằng Chinh ở hơn 2 km. Từ ngày Chinh được gọi vào đội tuyển Quốc gia, tôi quyết định đầu tư mua cái Ti vi để xem tại đây. "Biết hôm nay cháu Chinh và đội Việt Nam đá trận vòng chung kết U23 châu Á 2018, tôi gọi thêm mấy nhà đến xem và cùng cổ vũ cho đội tuyển. Từ khi Đức Chinh tham gia đội bóng, đợt nào có trận đấu tôi kêu bạn bè, hàng xóm đến xem .. Ông Thông cho biết thêm, ngày trước lúc bố Chinh còn sống, hai bố con cùng nhau ra trước sân nhà chơi bóng. Lúc đó, bố Chinh làm thủ môn, làm gôn cho thằng Chinh nó sút. Chinh yêu bóng đá từ đó.

Nhấp chén chè xanh vẫn còn đang nóng hổi, ông Thông kể tiếp, Đức Chinh từng khao khát một ước mơ. Đó là thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam để bố của nó có thể tận mắt chứng kiến. Sau những nỗ lực, Chinh được gọi vào đội tuyển quốc gia. Chỉ tiếc rằng, bố nó đã không thể chứng kiến những trận nó đá nữa…|

Theo dõi trận đấu, mọi người rất tiếc nuối khi Đức Chinh vào sân hơi muộn, không có cơ hội cầm bóng nhiều. Mặc dù vậy, không ai trách móc cầu thủ này vì Đức Chinh cũng đã làm tròn vai trò của mình.

Anh Hùng Mạnh Hùng, Ban lao động công tác thương binh xã hội xã Xuân Đài cho hay, hôm nay người dân xã Xuân Đài đi làm về sớm để xem và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Tôi rất tự hào về Đức Chinh. "Tôi biết Chinh từ hồi nhỏ, lúc Chinh 10 tuổi thì trang trai trẻ này đã rất yêu bóng đá. Qua các giải bóng đá của xã, của trường, Chinh đã bộc lộ năng khiếu đá bóng. Sau đó Chinh được lựa vào đội năng khiếu của tỉnh... "Tôi rất quý gia đình Chinh cũng như hâm mộ cháu Chinh trên sân cỏ. Mặc dù đến tận phút 70, Chinh mới được vào sân, mặc dù không có bàn thắng, nhưng tôi tin Chính sẽ đá hay hơn ở những trận sau...” anh Hùng nói.

Trận đấu kết thúc, bà con đều vui mừng ra về và không quên chúc ông Thông và mẹ của Đức Chinh tập trung làm kinh tế, ổn định đời sống để cùng mọi người theo dõi các trận đấu tiếp theo của U23 Việt Nam. Trong đó, Chinh là miền tự hào của cả xã miền sơn cước Xuân Đài.

*Sau trận hòa "quý hơn vàng" giữa đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam và đội tuyển bóng đá U23 Syria, người hâm mộ tỉnh Tuyên Quang vỡ òa trong niềm vui mừng, hạnh phúc khi đội tuyển có sự góp mặt của một công dân Tuyên Quang, đó là Đội trưởng Lương Xuân Trường. Với kết quả này đội tuyển U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích khi lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết của giải bóng đá nam mang tầm châu lục.

Có mặt tại gia đình Lương Xuân Trường, tại tổ 12, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, chúng tôi cảm nhận được không khí sôi động, háo hức xen lẫn sự hồi hộp, lo lắng và cả sự tiếc nuối của không chỉ riêng gia đình, người thân của Trường mà còn của đông đảo bà con hàng xóm.

Niềm vui sướng chỉ thật sự bùng nổ khi trọng tài chính thổi hồi còi kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0 - 0, như vậy cũng đã đủ cho đội tuyển U23 Việt Nam đi tiếp vào vòng tứ kết và lập nên kỳ tích tại giải đấu bóng đá nam mang tầm châu lục. Trước chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam, ông Lương Bách Chiến bố của cầu thủ Lương Xuân Trường không giấu nối sự vui sướng và cảm thấy tự hào khi con trai mình đã có những đóng góp quan trọng trong thành tích của đội nhà.

Ông Chiến bày tỏ: "Tôi cảm thấy vô cùng vui sướng khi đội tuyển U23 Việt Nam đã giành vé vào tứ kết sau trận đấu rất căng thẳng và hấp dẫn. Trận đấu diễn ra với thế khá cân bằng ở hiệp 1, nhưng sang hiệp 2, với quyết tâm giành chiến thắng của đội tuyển U23 Syria, đội tuyển U23 Việt Nam phải căng sức chống đỡ. Đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã thi đấu một cách ngoan cường, quyết tâm và gây rất nhiều khó khăn cho đội bạn mỗi khi chúng ta tổ chức tấn công. Tôi xin gửi lời chúc mừng đến đội tuyển U23 Việt Nam và mong rằng Lương Xuân Trường cùng đồng đội sẽ giữ được sự tự tin, sự quyết tâm cao nhất trong những trận đấu tiếp theo".

*Khi trọng tài nổi còi kết thúc 90 phút thi đấu,
cả căn nhà của ông Bùi Văn Khánh bố đẻ của thủ môn Bùi Tiến Dũng như muốn nổ tung bởi tiếng hò reo, vui mừng của gia đình các anh em bạn bè, hàng xóm chúc mừng gia đình ông cũng như hai cậu con trai Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng tại xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Đây là 2 cầu thủ đã góp phần quan trọng làm nên lịch sử đưa đội Việt Nam lọt vào vòng tứ kết U23 châu Á sau trận hòa 0 -0 đầy kịch tính với Syria.


Không dấu được xúc động, ông Khánh chia sẻ cứ mỗi lần đội bạn áp đảo khung thành, đặc biệt là những phút cuối trận đấu, "tim tôi như muốn rụng luôn". Nhưng thật tự hào U23 Việt Nam và 2 cậu con trai của tôi Tiến Dũng, Tiến Dụng vẫn đứng vững, giữ sạch mảnh lưới đến những phút cuối cùng. Ông Khánh cũng chia sẻ dù không bên cạnh các con để cổ vũ nhưng ở quê nhà, ông và bà con lối xóm vẫn dõi theo từng nhịp bóng, từng trận đấu của U23 Việt Nam.

"Nhiệm vụ sắp tới tại vòng tứ kết sẽ còn khó khăn, vất vả hơn khi U23 Việt Nam phải đối đầu với đội Irắc, đội đã từng vô địch châu Á. Nhưng tôi tin rằng U23 Việt Nam sẽ có trận đấu xuất sắc và tiếp tục làm nên những điều kỳ tích", ông Khánh tin tưởng.

*Cùng với người dân cả nước, người hâm mộ xứ Nghệ cũng rất vui mừng khi đội bóng của Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vào tứ kết giải bóng đá châu lục, càng tự hào hơn khi tiền đạo Công Phượng, một người con xứ Nghệ cũng góp công lớn trong thành tích chung này.

Trước khi trận đấu bắt đầu, người hâm mộ xứ Nghệ ai ai cũng háo hức. Tại ngôi nhà ông Nguyễn Công Bảy (xã Mỹ Sơn, huyện Đo Lương, tỉnh Nghệ An), bố của tiền đạo Công Phượng cùng người thân và người dân địa phương đã tập trung để cùng nhau theo dõi trận đấu, cổ vũ cho đội U23 Việt Nam và cho Công Phượng.

Ông Nguyễn Công Bảy, bố của tiền đạo Công Phượng cho biết: “Ngay từ rất sớm, nhiều người dân xung quanh xóm đã tập trung tại gia đình tôi để cổ vũ cho U23 Việt Nam và cho Công Phượng. Chúng tôi đều hy vọng các cầu thủ của chúng ta sẽ thi đấu tốt trước Syria để vào tứ kết và mong muốn đó đã trở thành sự thật khiến ai cũng vui mừng, hò reo. Trận đấu này, Công Phượng được thi đấu chính ngay từ đầu và đã thi đấu khá hay, dù không ghi được bàn thắng nhưng Công phượng thi đấu khá nổi bật ở hàng công và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm bên phần sân của U23 Syria”.

Cùng với không khí xem bóng đá tại các gia đình tiền đạo Công Phượng, tại Thành phố Vinh (Nghệ An), hầu hết các quán cà phê đều chật kín người xem. Mọi người cùng cổ vũ, reo hò khi có những pha bóng nguy hiểm do các cầu thủ U23 Việt Nam tạo ra khiến cho bầu không khí thật kịch tính và sôi động.

Ông Nguyễn Văn Chung (phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) cho biết: “Người hâm mộ xứ Nghệ cũng như người dân cả nước rất vui mừng khi U23 Việt Nam lọt vào tứ kết giải U23 châu Á năm 2018. Dù kết quả hòa nhưng trước một đối thủ mạnh như Syria thì đây cũng là điều khiến người hâm mộ xứ Nghệ hài lòng".

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
VCK U23 châu Á 2018: Thủ môn Tiến Dũng nói về đối thủ U23 Iraq trong trận tứ kết
VCK U23 châu Á 2018: Thủ môn Tiến Dũng nói về đối thủ U23 Iraq trong trận tứ kết

Chiến thắng làm nên lịch sử của U23 Việt Nam khi lần đầu tiên lọt vào tứ kết Vòng chung kết U23 châu Á đã khiến thủ thành Bùi Tiến Dũng không giấu khỏi niềm vui.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN