Mẹ của Đức Huy: Mọi người không ngừng gọi tên con làm tôi xúc động tột cùng

Khi Đức Huy ghi bàn, không khí tại nhà cầu thủ này tại Hải Dương như nổ tung bởi tiếng hò reo của mọi người.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số 2-0 của Đức Huy. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Trong đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2018, Hải Dương đóng góp 3 cầu thủ là Nguyễn Văn Toàn (phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương); Nguyễn Tiến Linh (xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng) và Phạm Đức Huy (xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện). Gia đình các cầu thủ đều chuẩn bị tivi màn hình lớn, chỗ ngồi để đón bà con làng xóm cùng đến cổ vũ, động viên cho các tuyển thủ.

Phút 22, đội tuyển Việt Nam mở tỷ số từ cú dứt điểm của tuyển thủ Huy Hùng. Chỉ 3 phút sau, phút 25, tuyển Việt Nam sớm nhân đôi cách biệt khi tuyển thủ Quang Hải hút hậu vệ Malaysia trước khi chuyền bóng ra để tiền vệ Đức Huy băng lên tung cú sút chân trái tuyệt đẹp, đem lại bàn thắng thứ 2 cho đội tuyển Việt Nam.

Khi Đức Huy ghi bàn, không khí tại nhà Đức Huy như nổ tung bởi tiếng hò reo của mọi người. Ai nấy đều hô vang tên Đức Huy và "Việt Nam vô địch!".

Ông Phạm Đức Đông, bố của tuyển thủ Đức Huy như vỡ òa cảm xúc khi con trai ghi bàn vào lưới đội tuyển Malaysia.

Chia sẻ về bàn thắng của con trai, ông Đông cho biết: “Tôi rất xúc động khi Huy ghi bàn trong trận đấu quyết định và không có niềm vui nào lớn bằng. Bàn thắng của Đức Huy chính là món quà ý nghĩa nhất dành cho những người hâm mộ quê nhà”.

Bà Trần Thị Nhâm, mẹ cầu thủ Đức Huy chia sẻ, Đức Huy là một trong 3 cầu thủ của Hải Dương được huấn luyện viên tin tưởng đưa vào đá ngay từ đầu, nên tôi rất hãnh diện với mọi người nhưng không nghĩ là Đức Huy sẽ ghi bàn. Bàn thắng của Đức Huy khiến mọi người phấn khích, không ngừng gọi tên con làm tôi xúc động tột cùng. Tôi mong con tiếp tục cố gắng để cống hiến cho người hâm mộ thêm nhiều bàn thắng”.

Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, tất cả khán giả tại nhà Đức Huy đã cùng đứng dậy vỗ tay, chúc mừng đội tuyển Việt Nam.

Anh Phạm Đức Duy, anh trai tuyển thủ Phạm Đức Huy chia sẻ: “Không chỉ lúc Huy ghi bàn, mà ngay cả khi rời sân, mọi người đều chúc mừng các thành viên trong gia đình tôi. Đức Huy đã có một trận đấu đầy cống hiến. Tôi mong Huy sẽ tiếp tục giữ vững phong độ, nỗ lực hết sức để đem lại chiến thắng cho đội tuyển trên sân Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về vào ngày 15/12 tới đây.

Ông Nguyễn Văn Tạo, bố của tuyển thủ Nguyễn Văn Toàn, cũng chia sẻ cảm xúc phấn khích trước những gì mà đội tuyển Việt Nam đã làm được khi phải đối mặt với hàng chục nghìn cổ động viên Malaysia trên sân Bukit Jalil.

Ông Tạo chia sẻ, trước khi trận đấu diễn ra đã có rất nhiều người hâm mộ gọi điện hỏi thăm sức khỏe Văn Toàn và đến nhà để cùng nhau cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Triệu triệu con tim Việt đang cùng cổ vũ, động viên và tiếp sức cho những “chiến binh”, hy vọng với lợi thế này, những tuyển thủ Việt Nam sẽ tiếp tục làm nên điều tuyệt vời, chiếc Cúp vô địch đang đợi chờ chúng ta ở ngay phía trước.

Mạnh Tú (TTXVN)
​Chung kết lượt đi AFF Cup 2018: Malaysia ngược dòng cầm hòa Việt Nam 2-2, hẹn gặp lại Mỹ Đình
​Chung kết lượt đi AFF Cup 2018: Malaysia ngược dòng cầm hòa Việt Nam 2-2, hẹn gặp lại Mỹ Đình

Cơn mưa bất chợt trong buổi tối Kuala Lumpur dường như đã báo trước một buổi tối khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam và quả đúng như vậy khi đội tuyển của chúng ta đã để đội chủ nhà Malaysia lội ngược dòng cầm hòa 2-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN