Người phụ nữ béo nhất thế giới từng nặng nửa tấn đã qua đời

Cô Eman Ahmed Abd El Aty sống tại Alexandria, Ai Cập từng nổi tiếng thế giới với số cân nặng kỷ lục gần 500kg vừa qua đời ở tuổi 37 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật và nỗ lực giảm cân.

Eman Ahmed Abd El Aty xuất hiện tại một cuộc họp báo ở Abu Dhabi hồi tháng 7.

Do thân hình quá nặng nề và mắc nhiều bệnh, cô Eman không hề ra khỏi giường ngủ kể từ thời niên thiếu mãi cho tới tháng 3 năm nay. Lúc đó, cô đã phải nhờ tới sự hỗ trợ của cần cẩu cũng như lực lượng chức năng để đưa cô ra khỏi nhà. 

Eman được đưa tới Mumbai (Ấn Độ) để điều trị và làm phẫu thuật thu nhỏ dạ dày dưới sự hỗ trợ toàn bộ kinh phí của một bác sĩ ở Mumbai. Ngay bước đầu tiên, cô đã phải giảm 100kg để có thể nằm vừa lên bàn phẫu thuật. Tính tới tháng 4 vừa qua, Eman đã giảm được gần 300kg.

Đến tháng 5, Eman được đưa tới bệnh viện Burjeel ở Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab (UAE) để một ekip gồm 20 bác sĩ tại đây tiếp tục điều trị cho cô. Kế hoạch điều trị bao gồm theo dõi tình trạng sức khỏe và vật lý trị liệu để Eman lấy lại được cảm giác ở tay chân. 

Tuy nhiên, sáng 25/9, các bác sĩ tại bệnh viện Burjeel thông báo cô Eman đã qua đời do những vấn đề sức khỏe liên quan tới cân nặng của cô, bao gồm bệnh tim và suy giảm chức năng thận. 

Gia đình Eman cho biết thân của hình cô đã nặng nề từ khi còn là một đứa trẻ. Năm 11 tuổi, Eman đã quá nặng nề nên không thể đi lại bình thường mà phải bò. Không lâu sau đó, cô bị đột quỵ não và phải nằm liệt giường suốt vài thập kỷ. 

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Nặng nửa tấn, người phụ nữ béo nhất thế giới lần đầu ra khỏi nhà bằng cần cẩu
Nặng nửa tấn, người phụ nữ béo nhất thế giới lần đầu ra khỏi nhà bằng cần cẩu

Khoảng 25 năm nay, cô Eman Ahmed Abd El Aty không hề ra khỏi nhà, thậm chí là di chuyển khỏi chiếc giường vì thân hình quá khổ nặng xấp xỉ 500kg.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN