Hàng trăm khách Tây 'nhẵn túi' vì gái ở Bangkok

Một hội từ thiện Thái Lan đã phát hiện ra rằng ngày càng có nhiều khách "Tây" - con số hiện tại là khoảng 200 người - đang lang thang vạ vật trên khắp các con phố ở nước này, từ Chiang Mai tới Phuket. Trong số đó có rất nhiều kẻ nghiện rượu, ma túy, hoặc bị "nhẵn túi" vì các cô gái địa phương.

Một khách Tây ngủ vạ vật trên đường phố Thái Lan. Ảnh:Internet


Natee Saravari, tổng thư ký Quỹ Issarachon nói: "Chúng tôi bắt đầu phát hiện ra số lượng người nước ngoài vô gia cư đang ngày càng tăng lên, rất nhiều người trong số họ trắng tay sau khi chia tay người 'vợ Thái' của mình. Ban ngày, những người này vạ vật trong những cửa hàng mua sắm, đến đêm họ mới túa ra bới các túi rác để tìm thức ăn".

Phát hiện mới này cũng bổ sung thêm vào tình hình người vô gia cư phổ biến tại Thái Lan. Hiện tại, có khoảng 30.000 người Thái cũng đang vật vờ trên khắp các con phố. Lào, Myanmar và Campuchia cũng có tình trạng tương tự. Tuy nhiên, chỉ Thái Lan mới có lượng Tây vô gia cư nhiều như vậy.

Tiêu biểu trong số này là Paul Garrigan, 44 tuổi, người Ireland. Trước khi quyết định cai rượu năm 2006, Garrigan đã có 5 năm luôn trong tình trạng "say bí tỉ". Kể từ đó, Garrigan bắt đầu viết về những trải nghiệm của mình. Anh nói: "Nhiều người (nước ngoài) tới Thái Lan và bắt đầu nghiện rượu, ma túy. Những thứ đã được kiểm soát rất tốt tại quê nhà họ. Một khi sự kiểm soát này mất đi, các tệ nạn này lại có cơ hội nở rộ"

Thêm vào đó, các mối quan hệ lãng mạn, đặc trưng ở đây là với các "gái bar", cũng trở thành nhân tố tích cực thúc đẩy sự trượt dốc. Ngày 25/8 vừa qua, tờ Bưu điện Bangkok đăng bài phỏng vấn Sylvester, một người Mỹ, 61 tuổi đang sống trên đường phố của Pattaya, một thành phố ven biển nổi tiếng với ngành công nghiệp tình dục. Quê gốc tại North Carolina, Sylvester gặp và yêu mê đắm một cô gái địa phương năm 2009. Ông dùng tất cả số tiền dành dụm cả đời để mua một chiếc xe hơi và một chiếc xe tải đều đăng ký bằng tên cô gái. Hai năm sau, cô gái lạnh lùng rời bỏ khi đã "vét" cho ông nhẵn túi. Sylvester ngậm ngùi chia sẻ: "Trên bãi biển, tôi có những người bạn Thái cùng cảnh ngộ vô gia cư. Chúng tôi chia sẻ thức ăn, điếu thuốc và cả rượu".

Có rất nhiều cuốn sách viết về những bi kịch khi dính tới gái bar. Rhys Bonney, một luật sư có văn phòng đặt tại Chiang Mai, hiện đang giải quyết cho một số khách hàng có hoàn cảnh tương tự giống Sylvester, cho biết "Đó là do những người nước ngoài không thể nhận ra được sự thật đằng sau những câu chuyện mà họ nghe từ các cô gái".

Những người nước ngoài muốn tìm kiếm các "mối quan hệ" sẽ dễ trở thành những con mồi ngon lành. Không thành thạo luật pháp địa phương, họ sẽ buộc phải để bạn gái đứng tên sở hữu xe, nhà. "Và khi đã trả xong tiền, họ sẽ bị người bạn gái yêu quý đá ra khỏi cửa", Bonney nói.

Một khi điều đó xảy ra, thì sẽ chẳng có cơ quan tổ chức địa phương nào cứu giúp cả. Và việc phải lang thang "đầu đường, xó chợ" là điều đương nhiên.


Lê Hoàng (theo Time)
Khi bờ biển du lịch Thái Lan bị 'nhuộm đen'
Khi bờ biển du lịch Thái Lan bị 'nhuộm đen'

Sự cố rò rỉ, tràn dầu đã nhuộm đen cả bờ biển tại một hòn đảo Thái Lan và tạo ra nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch, đánh bắt cá của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN